22h00 ngày 10/10, Nga - Đức: Chờ phép màu của “Phù thủy”

10/10/2009 10:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Muốn giành vé đi thẳng đến Nam Phi, Nga buộc phải thắng Đức bằng mọi giá. Muốn khuất phục được “Cỗ xe tăng”, Nga cần đến phép màu của “Phù thủy” Guus Hiddink.

Moskva, những ngày tháng Mười lịch sử. Nước Nga đang chuẩn bị bước vào một trận đánh lớn, lớn nhất của họ trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010. “The winner takes it all”, một chiến thắng sẽ mang lại cho người Nga tất cả: Ngôi đầu bảng bốn, tấm vé đi thẳng đến Nam Phi, sự thừa nhận trên bình diện châu lục và thế giới... Nhưng người Đức không phải là đối thủ dễ bắt nạt, nếu không muốn nói họ thường xuyên đi... bắt nạt kẻ khác. Sau khi bốc thăm phân bảng vòng loại World Cup 2010 xong, FIFA và UEFA cho phép các đội trong bảng tự đàm phán, sắp xếp lịch thi đấu. Khi lịch thi đấu bảng bốn được công bố, một trận “chung kết” phân chia ngôi nhất - nhì bảng đấu này giữa Đức và Nga ở trận lượt về đã được dự báo.

Nga (áo đỏ) chờ đợi ở tài cầm quân của Hiddink để vượt qua Đức đêm nay

Nga có hai lợi thế - một vô hình, một hữu hình - mà người Đức có vẻ e ngại vào lúc này. Họ có mặt cỏ nhân tạo của sân Luzhniki ở Moskva, nơi đội tuyển Anh từng thua 1-2 cách đây hai năm để rồi sau đó phải ngồi làm khán giả ở EURO 2008 vì không vượt qua được vòng loại. Đúng hai năm sau chiến thắng ấy, người Nga mới lại dùng Luzhniki làm sân nhà cho một trận đại chiến khác, với người Đức ở vòng loại World Cup 2010. Những cầu thủ to cao của Anh và Đức hẳn sẽ khó xoay trở hơn so với những cầu thủ Nga trên mặt cỏ nhân tạo vốn có độ ma sát thấp hơn mặt cỏ tự nhiên. Tuyển thủ Nga đã quen thi đấu trên mặt sân kiểu này, điều đó sẽ giúp họ di chuyển linh hoạt, chuyền bóng chính xác và phân phối sức lực tốt hơn những đối thủ vẫn còn “lơ ngơ” khi mới lần đầu đặt chân đến Luzhniki.

Nếu như lợi thế từ mặt cỏ nhân tạo của Luzhniki vẫn còn khá “mù mờ”, thậm chí bị người Nga lên tiếng phê phán là “võ đoán”, thì phong độ chói sáng của tiền đạo Andrei Arshavin là lợi thế rõ ràng của đội quân do Hiddink dẫn dắt. Cầu thủ tấn công cao 1m72 của đội tuyển Nga đang sung sức, vừa ghi bàn ầm ầm trong màu áo câu lạc bộ Arsenal sau khi bình phục chấn thương. Arshavin liên tiếp lập công ở Premier League cũng như Champions League là tin vui cho Hiddink, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho Joachim Loew bên phía đội tuyển Đức. Làm thế nào để ngăn cản Arshavin bùng nổ là nhiệm vụ không đơn giản cho các tiền vệ phòng ngự cũng như hậu vệ của “Mannschaft”. Nên nhớ, Arshavin đã từng ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Đức trong hai lần gặp gỡ gần đây: Bàn ấn định tỷ số 2-2 ở trận giao hữu năm 2005 và bàn gỡ trong trận thua 1-2 ở vòng loại World Cup 2010 hồi tháng 10/2008.

Giả sử cứ tin lời Loew cũng như tiền vệ Bastian Schweinteiger, rằng đội tuyển Đức sẽ chơi phòng thủ với mục tiêu không để thủng lưới tại Luzhniki, thì giải pháp nào để đội tuyển Nga ghi được bàn vào lưới “Mannschaft”. Tất nhiên, với “Phù thủy” Hiddink thì đó sẽ là tấn công tổng lực, đúng tinh thần của những nhà cầm quân Hà Lan. Cùng với Arshavin, Hiddink sẽ dùng thêm Pavel Pogrebnyak, một cầu thủ đang chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo Stuttgart, nhằm gia tăng sức mạnh cho tuyến đầu của đội tuyển Nga. Vấn đề lúc này là Nga thiếu một tiền vệ làm bóng tốt, nên có thể Hiddink sẽ xoay sang giải pháp sử dụng những miếng đánh biên rồi sau đó, hoặc căng ngang tầm thấp vào cho Arshavin dứt điểm bằng chân, hoặc tạt bổng vào cho Pogrebnyak đánh đầu.

Do nắm lợi thế điểm số trong tay, Đức sẽ chơi an toàn ở phần sân nhà và tung ra những đợt phản công nhanh, bóng được luân chuyển từ chân của Michael Ballack đến chân Mesut Oezil rồi từ đây, “số 10” mới của “Mannschaft” hoặc sẽ chuyền cho Klose dứt điểm, hoặc sẽ tự mình tung ra cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm. Người Đức chỉ thực sự tấn công nếu họ bị Nga chọc thủng lưới trước, bằng không vẫn sẽ là một lối chơi rình rập đế cho đối thủ lộ sơ hở rồi từ đó tung ra đòn kết liễu. Trận đấu, và cả cục diện bảng đấu, có thể sẽ được định đoạt bằng một vài tình huống như thế...

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Nga: Akinfeev - Anyukov, Ignashevich, V. Berezutskiy, Zhirkov - Semak, Zyryanov - Bystrov, Bilyaletdinov - Arshavin, Pogrebnyak.

Đức: Adler - A. Friedrich, Mertesacker, Westermann, Lahm - Ballack, Hitzlsperger - Schweinsteiger, Oezil, Podolski - Klose.

Đối đầu

11/10/08 Đức - Nga 2-1

08/06/05 Đức - Nga 2-2

07/09/94 Nga - Đức 0-1

27/03/91 Đức - Nga 2-1

21/09/88 Đức - Nga 1-0

Phong độ

Nga

09/09/09 Wales - Nga 1-3

05/09/09 Nga - Liechtenstein 3-0

12/08/09 Nga - Argentina 2-3

10/06/09 Phần Lan - Nga 0-3

01/04/09 Liechtenstein - Nga 0-1

Đức

09/09/09 Đức - Azerbaijan 4-0

05/09/09 Đức - Nam Phi 2-0

12/08/09 Azerbaijan - Đức 0-2

01/04/09 Wales - Đức 0-2

28/03/09 Đức - Liechtenstein 4-0
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm