Argentina triệu tập đội hình cho 2 trận quyết tử: Maradona làm cách mạng

27/09/2009 08:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

* 7 cầu thủ bị “trảm”
* Higuain lần đầu được gọi, Aimar trở lại

(TT&VH) - Những gì báo chí Argentina đồn đoán sau 2 thất bại liên tiếp trước Brazil và Paraguay là chính xác. Maradona đã gạt 7 cầu thủ từng dự 2 trận đấu nói trên khỏi danh sách triệu tập chuẩn bị cho 2 trận cuối tại vòng loại World Cup 2010 với Peru và Uruguay. Đổi lại, lần đầu tiên “Cậu bé vàng” đã “chiếu cố” tới tiền đạo Higuain của Real Madrid. Một lần nữa, sự tùy hứng của Maradona lại được thể hiện.

Khen rồi lại gạt

7 cầu thủ bị Maradona gạch tên so với 2 trận trước gồm có Gago, Jesus Datolo, Demichelis, Lisandro Lopez, Burdisso, Zanetti và thủ thành Carrizo. Trường hợp của Zanetti, Burdisso hay Demichellis là không ngạc nhiên, bởi ngay từ khi mới lên nắm quyền, Maradona cũng chẳng ưa gì 2 cầu thủ này cho lắm. Song việc những cầu thủ còn lại bị loại một lần nữa cho thấy sự tùy hứng của “Cậu bé vàng”.

Chẳng hạn, trong lần triệu tập đội tuyển đầu tiên vào tháng 11/2008, Maradona tuyên bố rõ rành “Carizzo luôn là lựa chọn số 1 của tôi trong khung thành”. Nhưng từ sau thất bại 1-6 trước Bolivia, thủ môn của Zaragoza đã mất vị trí cho Adanjur rồi Romero. Maradona cũng từng hết lời ca ngợi Maxi (ghi bàn đầu tiên dưới triều đại Maradona, trận thắng Scotland 1-0), Lisandro Lopez, Jesus Datolo (đều ghi bàn trong trận thắng Nga 3-2), song sau các thất bại vừa qua, họ lại bị coi là tội đồ (nên nhớ chính Datolo đã ghi bàn danh dự vào lưới Brazil). Cho nên, những quyết định của Maradona thật sự không thuyết phục được ai.


Di Maria, một trong 4 gương mặt mới được Maradona gọi

vào đội tuyển so với lần tập trung trước.


Trường hợp của Gago còn nực cười hơn nữa. Lúc cầu thủ này không được HLV Pellegrini của Real Madrid trọng dụng, Maradona tuyên bố “Tôi không hiểu vì sao họ lại bỏ qua cậu ấy”. Vậy mà giờ, khi Gago đang tìm lại mình trong màu áo trắng (chơi rất hay trong trận thắng Villarreal) thì anh lại bị “trảm”. Hóa ra, chuyện Maradona “o bế” Gago chẳng qua vì cầu thủ này trưởng thành từ lò Boca, được gọi lên đội 1 đúng vào thời điểm Maradona đang giữ chức Chủ tịch CLB vào năm 2005!

Tin lò River?

Trường hợp của Gago cũng giải thích tại sao cho đến giờ, người đồng đội của anh ở Real là Higuain mới được triệu tập. Mùa trước, Higuain còn ghi nhiều bàn hơn cả cậu con rể của Maradona là Aguero. Tuy nhiên, tiền đạo được cả đội tuyển Pháp săn đón này cứ liên tục bị “Cậu bé vàng” bỏ qua, chỉ vì lý do anh xuất thân từ lò River Plate, đại kình địch của Boca (đội ruột của Maradona). Chỉ đến khi Argentina lâm vào tình cảnh nguy ngập, Maradona mới “chiếu cố” tới “Pipit” (biệt danh của Higuain). Như vậy, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Higuain có cơ hội khoác áo đội tuyển A, sau 2 lần được khoác áo đội Olympic của HLV Batista và đã lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Guetemala hồi năm ngoái. Higuain được kỳ vọng sẽ giúp Argentina giải quyết được cơn khát bàn thắng (chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận gần nhất).

Ngoài Higuain, một cầu thủ xuất thân từ lò River khác cũng bất ngờ được Maradona “chiếu cố” tới trong đợt triệu tập lần này là tiền vệ Pablo Aimar của Benfica. Do xung khắc với Riquelme nên Maradona đã chọn Veron làm người cầm nhịp ở tuyến giữa. Song vì cầu thủ 34 tuổi này đã gây thất vọng tràn trề nên Maradona đành quay sang “Chú hề nhỏ”, người sẽ tròn 30 tuổi vào ngày 3/11 tới. Hiện Aimar đang có phong độ khá tốt trong màu áo Benfica, nhưng lần gần nhất “Chú hề nhỏ” khoác áo đội tuyển là ở Copa America 2007, giải đấu mà anh ghi được 1 bàn trong trận thắng Mỹ 4-1. Với thời gian gián đoạn lâu đến vậy, liệu Aimar có hoàn thành nhiệm vụ trong hai trận đấu quyết định tới số phận của Albiceleste?

H.Nhật

Còn 8 cầu thủ chơi trong nước

Hiện Maradona mới lên danh sách 18 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, và danh sách còn bỏ trống 8 cầu thủ nữa đang chơi ở giải trong nước. Cơ sở để Maradona lựa chọn 8 cầu thủ còn lại này sẽ là trận giao hữu với Ghana vào ngày 30/10 tới. Đó là trận đấu mà Argentina ra sân với đội hình toàn cầu thủ đang chơi ở trong nước, trong đó có những lão tướng như Schiavi, Ortega hay Palermo.

Thủ môn: Sergio Romero (AZ Alkmaar), Mariano Andújar (Catania)

Hậu vệ: Fabricio Coloccini (Newcastle), Nicolas Pareja (Espanyol), Emiliano Insua (Liverpool), Gabriel Heinze (Marseille), Pablo Zabaleta (Man City).

Tiền vệ: Javier Mascherano (Liverpool), Angel Di Maria (Benfica), Jonas Gutierrez (Newcastle), Luis Gonzalez (Marseille), Pablo Aimar (Benfica)

Tiền đạo: Gonzalo Higuain (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Diego Milito (Inter), Ezequiel Levezzi (Napoli), Carlos Tevez (Man City), Sergio Aguero (Atletico).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm