Argentina tiếp tục khủng hoảng: Hãy sa thải Maradona

11/09/2009 09:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - “Chẳng có ai chết vì đá tranh vé vớt cả”, Maradona vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng gương mặt hóa đá của ông cùng lối chơi vô hồn của Albiceleste tại Asuncion đã phản bội lại câu nói ấy. Các vũ công tango đang nguy khốn thực sự, và cơn ác mộng 40 năm trước đang trở lại. Có nên sa thải Maradona hay không, nếu còn kịp?

Buồn bã. Suy sụp. Thiếu quyết tâm. Và tệ hơn cả là không chơi theo một chiến thuật nào. Ai có tội? Tất cả. Đó là những gì ngắn gọn nhất mà nhật báo thể thao Ole nhận xét chua chát về ĐT Argentina sau màn trình diễn thiếu sinh khí của họ ở Asuncion. Buồn hơn nữa, khi thất bại ấy lại là điều mà hầu hết giới báo chí đều có thể dự báo trước đó. Chẳng một ai dám tin rằng khi bị dồn vào thế cùng, Maradona có thể mang đến một điều kỳ diệu như những bàn thắng mà ông từng ghi được hồi còn là cầu thủ.

Giờ tính sao đây, Diego?

Ở Defensores del Chaco, những CĐV Argentina vẫn cố gắng đợi chờ đội nhà sẽ đưa ra những sự thay đổi tích cực sau thất bại trước Brazil. Nhưng hãy xem Maradona làm gì với những gì ông có trong tay? Ông đã có một cầu thủ chạy cánh điển hình với khả năng tăng tốc cao và dứt điểm từ xa rất tốt là Maxi Rodriguez, nhưng rốt cuộc anh phải ngồi dự bị để “ông già” Juan Veron, vốn rất yếu về thể lực, trấn giữ hành lang phải. Điều đó khiến hàng tiền vệ đầy sức mạnh của Paraguay có cơ hội chiếm lĩnh thế trận. Tương tự, việc chuyển Heinze, một cầu thủ quá chậm chạp và xoay trở kém từ bên cánh trái vào đá trung vệ cũng chẳng mang đến chuyển biến nào, ngoài những nỗi lo.

Chính vì thế, chẳng có ai ngạc nhiên khi Argentina sớm bị ép sân ngay từ những phút đầu tiên. Sự thay đổi nửa vời của Maradona đã tạo điều kiện để đối phương chủ động bắt bài, bóp nghẹt đường lên bóng và tổ chức những pha tấn công nguy hiểm. Nếu Paraguay may mắn hơn, thì họ đã sớm dẫn 2-0 ngay trong những phút đầu sau hai pha dứt điểm chạm khung gỗ của Nelson Valdez (8’) và Jonathan Santana (23’). Tuy nhiên, bàn mở tỷ số thì đúng là một tuyệt tác của đội chủ nhà, với sự kết hợp tuyệt vời giữa nỗ lực cá nhân và tính tập thể. Cabanas đã có pha xử lý kỹ thuật giữa 3 cái áo trắng xanh, một cú đập nhả với Barretto và sau đó là đường chọc khe tinh tế để Valdez thoát xuống tung cú sút chéo góc quyết đoán hạ gục Romero, người bắt thay Andujar ở trận này.

Tình huống ấy của Cabanas khiến người khoác áo số 10 bên kia sân, Messi, cũng phải… thèm. Lối chơi vô hồn, không đường nét và quá lệ thuộc vào tiền đạo Barca đã khiến chính anh cảm thấy ức chế vì luôn bị các hậu vệ đối phương chăm sóc quá kỹ. Trong suốt cả trận đấu, hàng phòng thủ có tính tổ chức cao của Paraguay đã khiến Messi hầu như chỉ luẩn quẩn ở bên ngoài hàng cấm địa và không có nổi một pha đi bóng nào ra hồn cả.

Khi Thánh tiếp tục vô hồn

Khi lối chơi của một đội bóng thể hiện sự bế tắc, HLV phải là người khai thông với những quyết sách thay người. Có thể việc tung một tiền đạo nữa là Lavezzi vào sân là hợp lý, nhưng đáng lẽ phải thay Veron, vốn chậm chạp, tranh chấp bóng kém thì ông lại rút Datolo, một mũi khoan tốc độ bên cánh trái, và có khả năng giải quyết bế tắc bằng sút xa (như ở trận gặp Brazil). Maradona vẫn cố hy vọng vào một điều kỳ diệu từ đôi chân già nua của Veron, nhưng đôi chân ấy chỉ khiến đội khách lâm vào thế 10 chọi 11 khi phạm lỗi và phải rời sân vì thẻ vàng thứ hai ở phút 53.

Sự cùng quẫn của Maradona tiếp tục bộc lộ khi ông đưa nốt hai ông già Rolando Schiavi (36 tuổi) và Martin Palermo (35 tuổi) vào sân trong hiệp hai. Có lẽ, sau khi đã thể hiện niềm tin mù quáng vào một “bàn tay của Chúa” thứ hai với vô số đường tạt bổng cho những chú lùn như Messi, Aguero, Maradona đành hy vọng chiều cao xấp xỉ 1m90 của Schiavi và Palermo sẽ giải quyết bài toán không chiến. Bộ đôi này tuy cao đấy, nhưng sức bật đã không còn như 10 năm về trước, và chỉ còn chiến đấu bằng sự nhiệt tình là chính. Trong khi đó, đội chủ nhà vừa chơi hơn người, vừa chủ động lùi sâu phòng ngự nhiều tầng để bảo toàn tỷ số. Vì thế, bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

Ngày còn là cầu thủ, Maradona là người truyền lửa cho cả đội bóng bởi những bước chạy và sự hò hét trên sân bóng. Maradona-HLV là một người hoàn toàn khác. Không hề có một lời hò hét để nâng cao tinh thần, mà thay vào đó là một hình ảnh đờ đẫn bên ngoài đường biên ngang, cắn móng tay lo lắng sau mỗi tình huống khung thành bị uy hiếp. Maradona có thể là một thiên tài trên sân cỏ, nhưng trên băng ghế huấn luyện, còn lâu ông mới có nổi cái uy của một HLV nhà nghề.

Hãy sa thải Maradona, nếu có thể! Một đội bóng thay ngựa giữa dòng có thể sẽ gặp không ít khó khăn bởi những khác biệt về sơ đồ chiến thuật, cũng như con người. Nhưng nó còn hơn một đội bóng không sức sống, không linh hồn và không có cả lối chơi.

Đội hình thi đấu

Paraguay: Justo Villar - Dario Veron, Julio Caceres, Paulo da Silva, Aureliano Torres -Enrique Vera, Barreto (Victor Caceres, 83), J.Santana (E.Ledesma, 66), Riveros - Nelson Valdez (Edgar Benitez, 80), Cabanas.

Argentina: Romero - Zanetti, Sebastian Dominguez (Schiavi, 85), Heinze - Papa, Veron, Mascherano, Gago, Jesus Datolo (Lavezzi, 45) - Messi, Aguero (Palermo, 59).

Hồ sơ: Ác mộng 4 thập kỷ

Nếu như Paraguay đã chính thức giành vé tới Nam Phi thì Argentina đang đứng trước một tình thế hiểm nghèo hơn bao giờ hết khi đứng ở vị trí thứ 5 và đang bị hàng loạt những đội phía sau phả hơi nóng vào gáy.

Lần gần nhất Argentina không được tham dự ngày hội lớn của bóng đá thế giới là 4 thập kỷ trước, khi họ lỡ hẹn với Mexico 1970. Ở vòng loại năm ấy, khu vực Nam Mỹ chia làm 3 bảng để chọn 3 đội đầu bảng vào VCK. Argentina xếp cuối cùng ở bảng 1 với 3 điểm (dạo ấy tính 2 điểm 1 trận thắng), sau Peru (5) và Bolivia (4). Điều đáng thất vọng là họ đã khởi đầu bằng hai trận thua liên tiếp trên sân khách (1-3 trước Bolivia và 0-1 trước Peru), nên việc bất bại trên sân nhà sau đó (thắng Bolivia 1-0, hòa Peru 2-2) hoàn toàn vô nghĩa.

Điều cay cú cho Argentina ở chỗ khi họ vắng mặt thì kình địch cùng châu lục là Brazil đã thăng hoa rực rỡ. Với một loạt những ngôi sao sáng như Riverlino, Jairzinho, Tostao và Pele, Selecao đã lần thứ 3 đăng quang và giành vĩnh viễn Cúp nữ thần vàng.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm