01h45 ngày 27/08, Man City - Timisoara: Trên đỉnh phù vân…

26/08/2010 11:30 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Sau chiến thắng quá ấn tượng trước Liverpool, Man City đã tạo ra cả tá lý do cho thấy vì sao tất cả các đối thủ đều nên sợ họ. Không ai nghi ngờ một chiến thắng nữa của thầy trò Mancini trước Timisoara ở Eastlands ngày hôm nay. Nhưng sự thật, việc Man Xanh đi tiếp quả thực không quan trọng bằng những gì người ta đang tưởng tượng về tương lai đội bóng này. Hiện tại, sự mong manh và thiếu ổn định vẫn là một dấu hỏi rất lớn cho Man City. Cho dù họ rất đáng xem. Cho dù họ mới đánh bại một đối thủ thuộc loại giàu truyền thống nhất nước Anh chỉ sau vài ngày.

Nếu như có một đối thủ nào đó đủ sức đánh bại Man City ở City of Manchester, thì đó sẽ không thể là Timisoara. Đội bóng Romania dường như đã làm tất cả trong trận lượt đi để tạo dựng bất ngờ, nhưng kết quả vẫn là một hố sâu ngăn cách. Phải, chỉ 1 bàn thắng thôi, nhưng đó chẳng khác nào một khoảng cách quá lớn giữa đại gia chi tiêu nhiều nhất châu Âu và một đối thủ nhược tiểu.



Manchester City đang có một phong độ rất cao - Ảnh Getty
Những gì Man City thể hiện trên sân Anfiel với 3 bàn thắng cùng thế trận áp đảo trước Liverpool khiến nhiều người không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật trong bóng đá hiện đại, đồng tiền đang dần dần làm lu mờ các giá trị truyền thống. Sau Liverpool, bây giờ đến lượt Timisoara nhỏ bé sẽ là đội bóng tiếp theo để Man City chứng tỏ điều này. Ở lượt đi cách đây đúng 1 tuần, tân binh Mario Balotelli có màn ra mắt ấn tượng với bàn thắng duy nhất. Tuy nhiên, trong trận đấu hôm nay, sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa 2 CLB sẽ khiến HLV Mancini không cần tới một đội hình chính thức để giành chiến thắng.

Silva, Vieira và Wright-Phillips, những cái tên không xuất hiện trong chiến thắng oanh liệt tại Anfield, có thể được chiến lược gia người Italia sử dụng. Trên hàng công, Adebayor và Jo xứng đáng được trao cơ hội, đồng nghĩa với việc người đồng đội Tevez được nghỉ ngơi. Đây sẽ là chiến thuật xoay vòng hợp lý đối với đội bóng của người Ảrập trong thời điểm này.

Sau cú ra oai ở Premier League, Man City sẽ xem cuộc đấu hôm nay như một lời thách thức tới châu Âu. Điều này sẽ được thực hiện, dù Mancini có muốn hay không. Đơn giản, thật khó tin HLV xứ mỳ ống đã đủ khả năng kiểm soát chính tiềm năng mà ông đang có.

* Dải ngân hà hay một “đội bóng nguy hiểm”

Sau cuộc trừng phạt Liverpool, BBC đã gọi Man City là “một đội bóng nguy hiểm”. Đó là một cách chơi chữ không tồi, dựa trên những sự biến đổi quá nhanh của họ trong khoảng thời gian cực ngắn. Không ai ngạc nhiên khi Mancio lại gặp vấn đề trong việc sử dụng một đội hình toàn những siêu sao. Ngay cả một cá tính mạnh như Mourinho cũng đã cần không ít thời gian để chế ngự Chelsea cơ mà?

Sau khi Mancini khẳng định Milner là hợp đồng cuối cuối cùng của Man City trong mùa hè, người hâm mộ bắt đầu suy đoán xem ông sẽ lắp ghép mọi thứ như thế nào. Thực tế, ở City of Manchester vừa rồi, chỉ đội hình trên ghế dự bị của Man Xanh cũng đã vượt trội hơn Liverpool về mặt giá trị chuyển nhượng. Hạnh phúc ở đó, mà nguy hiểm cũng từ đó mà ra.

Kể từ khi Sheikh Mansour chính thức thâu tóm Man City vào tháng 9-2008, các ông hoàng UAE đã đầu tư hơn 300 triệu bảng vào tham vọng của mình. Hệ quả là tới lúc này, Mancini có thể đưa ra sân tới 2 hai đội hình toàn những ngôi sao sáng giá. Vấn đề duy nhất để duy trì tính ổn định và tránh lãng phí: Xoay vòng cầu thủ. Nhưng thực tế, điều này lại tạo ra những rắc rối khác: Ở Man City, không ai muốn làm dự bị.

Thông qua các triệu phú trong đội bóng, người Ảrập đã chứng tỏ một chân lý đúng, đó là không ai có thể đi ngược lại với đồng tiền. Có điều, việc mua sắm quá mức đang khiến Mancini phải đối đầu với một quả bom nổ chậm đúng nghĩa. Sau Given, tới lượt Adebayor tỏ ra không hài lòng với việc phải đóng thế. Điều gì sẽ xảy ra, nếu như Vieira, David Silva, hay Shaun Wright-Phillips có suy nghĩ tương tự?

Đó là một kịch bản nguy hiểm, cho một “đội bóng nguy hiểm”. Dù hôm nay, bữa đại tiệc sẽ diễn ra trước một Timisoara yếu ớt, thì viễn cảnh đó vẫn sẽ tồn tại. Như người ta vẫn nói, mây đen chẳng bao gìơ thiếu trên đỉnh phù vân.

Dự đoán: 3-0

Tiểu Yến

Lực lượng
Man City: Balotelli dính 1 chấn thương nhẹ trong lượt đi và sẽ được nghỉ ngơi. Kolarov, Boateng, và Bridge chưa thể trở lại.
Timisoara: Goga vẫn vắng mặt. Scutaru không chắc khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến
Man City: Given, Kompany, K. Toure, Lescott, Bridge, Barry, Vieira, Y. Toure, Johnson, Milner, Adebayor.
Timisoara: Taborda, Sepsi, Zicu, Luchin, Cisovsky; Contra, Alexa, Curtean, Bourceanu; Magera, Axente.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm