Mancini vẫn “khiêm tốn” sau trận đại thắng Liverpool

24/08/2010 10:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Roberto Mancini cho rằng trận thắng trước Liverpool mới chỉ là bước khởi đầu và để trở thành một ứng viên cho chức vô địch, Man City sẽ cần phải chứng minh hơn nữa.

Trận đấu muốn ở vòng 2 Premier League đã diễn ra hấp dẫn đúng như mọi người mong đợi. Nhìn vào tỷ số, ai cũng có thể nhận ra sức mạnh tiền bạc của Man City đã phát huy tác dụng với chiến thắng ngọt ngào với tỷ số 3-0 cho đội bóng nhà giàu của thành Manchester.

Mancini vẫn khiêm tốn với chiến thắng của Man City - Ảnh AP

3 điểm cùng màn trình diễn tương đối thuyết phục có được từ Liverpool đã giúp cho đội bóng của Roberto Mancini quên đi những chỉ trích nhằm vào họ trong trận mở màn khi may mắn cầm hòa Tottenham với tỷ số 0-0. Hiện tại, trước sức mạnh được thể hiện, ManCity đã được xếp vào hàng những ứng viên nặng kí cho chức vô địch.

Tuy nhiên, trước câu hỏi về tham vọng của Man City trong mùa bóng này, HLV Mancini đã tỏ ra tương đối “khiêm tốn” khi cho rằng đội bóng của ông vẫn đang trong quá trình hoàn thiện về đội hình, cũng như lối chơi. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Italia cho biết trên Sky Sports: “Tôi không chắc chúng tôi đã là một ứng viên cho chức vô địch chưa. Điều tôi nghĩ quan trọng nhất là cả đội đã hoàn thiện qua từng trận đấu và thứ chúng tôi cần là thời gian để trở thành một đội bóng mạnh.”

Trong trận đâu tại City of Manchester đêm qua, Hoàng tử Sheikh Mansour, cổ đông lớn nhất của “Citizens” đã có mặt và đã thể hiện sự hài lòng bằng những nụ cười rất tươi khi chứng kiến thầy trò Mancini hạ Liverpool một cách thuyết phục. “Đây là lần đầu tiên ông ấy (Sheikh Mansour – TT&VH Online) đã tới sân. Tôi nghĩ ông ấy sẽ rất hài lòng với buổi tối tuyệt vời của CLB. Cá nhân tôi thực sự hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng này sẽ mang lại một ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Nếu duy trì được tinh thần tốt, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.”

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Roy Hodgson thừa nhận đội bóng của ông đang có một sự khởi đầu quá khó khăn với một lịch thi đấu gặp bất lợi lớn. Ngay ở trận đầu tiên họ đã phải chạm trán Arsenal và đến trận thứ 2, chơi trên sân của Man City luôn là một trận đấu khó khăn đối với đội bóng thành phố cảng nước Anh.

“Còn quá sớm để nói về điều gì sau hai trận đấu. Chúng tôi đã phải đối mặt với hai trong số những đội bóng mạnh của Premier League. Việc mất điểm là có thể xảy ra. Hy vọng ở 36 vòng đấu còn lại, chúng tôi sẽ tận dụng được những điểm số có thể”, Sky Sports dẫn lời của Hodgson.

Nhận xét về trận thua của Liverpool trước Man City, cựu HLV của Fulham cho rằng Liverpool thua là xứng đáng,  song ông không nghĩ đội bóng của mình lại có thể thua đậm đến thế. “Chúng tôi đã không may mắn khi thua tới 3 bàn. ManCity đã tận dụng tốt những cơ hội mà họ có, trong khi các cầu thủ của Liverpool lại chưa tìm được sự sắc sảo và ổn định về mặt phong độ.”


Với trận thua này, Liverpool chỉ có được 1 điểm sau 2 vòng đấu, một sự khởi đầu có thể nói là khó chấp nhận với đội bóng thuộc diện giàu truyền thống nhất nước Anh. 
 

 

Nhật Quang (Tổng hợp) 

 

Chấm điểm các cầu thủ (theo Goal): Adam Johnson xuất sắc nhất

Trong trận đấu đêm qua, thủ thành Joe Hart, người đã có màn ra mắt ấn tượng ở trận hòa trước Tottenham tiếp tục có một màn trình diễn chói sáng khi anh làm nản lòng các chân sút của Liverpool bằng những phản xạ không thể tuyệt vời hơn. Với việc giữ sạch lưới trước một đối thủ có hàng công mạnh như Liverpool, Hart được chấm điểm 8.

Tuy nhiên, người xuất sắc nhất trận đấu tại City of Manchester lại là tiền vệ trẻ Adam Johnson. Những pha đi bóng lắt léo, cũng như những tình huống bắt tốc bên cánh phải của tuyển thủ Anh luôn khiến cho hàng thủ của Liverpool mà cụ thể là Skrtel mệt nhoài. Chính Johnson là người đã khiến cho Skrtel buộc phải phạm lỗi dẫn đến quả 11m được Tevez chuyển hóa thành bàn thắng thứ 3 cho “Citizenz”. Màn trình diễn của Adam được chấm điểm 8.5.

* Điểm số cụ thể:
+ Man City: Joe Hart – 8, Micah Richards – 7, Kolo toure – 7, Kompany – 6.5, Lescott – 5.5, Yaya Toure – 6, Gareth Barry – 7, De Jong – 7, Milner – 7, Adam Johnson -8.5, Tevez -7.5.
Thay người: Zabaletta, Jo – không chấm điểm.

+ Liverpool: Reina – 5.5, Glen Johnson – 5, Carragher – 6, Agger – 5.5, Skrtel – 5, Gerrard – 6, Lucas – 4.5, Jovanovic – 5.5, Kuyt – 4.5, Torres – 5.5, Ngog – 5.
Thay người: Babel – 6, Pacheco – không chấm điểm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm