Những quả bom hẹn giờ từ Ligue 1

16/09/2011 11:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Hai trận hòa và một chiến thắng ở lượt ra quân, thành tích không tồi đối với một nền bóng đá xếp thấp nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Và màn "đề-pa" này cho thấy Lille, Lyon, lẫn Marseille có những phẩm chất nhất định để làm nên bất ngờ ở Champions League mùa bóng này.

Điểm tích cực nhất cần phải ghi nhận là tham vọng của các đội bóng Pháp đã được thể hiện ngay từ lượt đầu tiên. Cả Lyon, Marseille và Lille đều tung ra đội hình mạnh nhất, và gần như không có khái niệm giữ sức cho mặt trận Ligue 1 vào cuối tuần. Các sự thay đôi người đều diễn ra sau khi trận đấu đã đi qua 3/4 quãng đường, còn nếu đánh giá về sự quyết tâm, thì tầm thẻ đỏ trực tiếp của Rod Fanni (Marseille), và việc ngay cả những cầu thủ tấn công vốn nhận rất ít thẻ như Hazard (Lille), Gomis (Lyon) cũng đã bị “cảnh cáo” bằng một thẻ vàng, có thể chứng minh. Nên nhớ là cuối tuần này, Lyon và Marseille sẽ chạm trán nhau, và đội bóng thành phố cảng miền Nam thậm chí còn chưa thắng nổi trận nào ở Ligue 1.

Marseille đánh bại Olympiakos ngay trên đất Hy Lạp- Ảnh Getty

Nhưng chính sự tôn trọng một cách đặc biệt với lượt ra quân ở vòng bảng cũng cho thấy hai hạn chế của các đội bóng Pháp: 1) Lực lượng của họ không đủ dày để chia sẻ trên cả hai mặt trận; 2) Các HLV cũng  không đủ tự tin và kinh nghiệm để thực hiện các thay đổi ngay trong trận đấu để giữ chân cho các trụ cột (Lille thậm chí còn phải trả giá vì sự thụ động ấy, và bị gỡ đến hai bàn sau khi các trụ cột xuống sức). Tuy nhiên, trận hòa của MU (trước Benfica) và thất bại của Inter (Trazbonpor), những đội có ý định giữ chân cho loạt trận quốc nội cuối tuần, cho thấy rằng sự thận trọng của các đội bóng Pháp là có cơ sở.

Điểm tích cực khác là những kết quả họ giành được đều phản ánh chính xác những điểm mạnh, yếu mà họ đã thể hiện ở mặt trận quốc nội. “Sai số” nhỏ nhoi về phong độ giữa các đấu trường cho thấy sự nhất quán cần có, và nói lên rằng cả ba đều không rơi vào trạng thái tâm lý, hoặc gặp vấn đề về hòa nhập, khi chuyển “chế độ” từ Ligue 1 sang Champions League.

Lối chơi. Kinh nghiệm. Sự bùng nổ

Lille không gặp quá nhiều khó khăn trong việc duy trì thời lượng kiểm soát bóng lên đến 63% (đúng bằng thời lượng giữ bóng trung bình của họ sau 5 vòng ở Ligue 1), và tỏ ra là đội vận hành lối chơi quen thuộc một cách nhuần nhuyễn nhất, nhưng việc lúng túng trong các phương án bảo vệ tỉ số và để CSKA gỡ đến 2 bàn cho thấy kinh nghiệm là mặt yếu của họ, một sự thật hiển nhiên đối với một CLB mới lần thứ 4 dự Champions League.

Lyon thì lại chứng tỏ rõ rệt được kinh nghiệm của một đội đã dự vòng bảng Champions League 11 năm liên tiếp, sau khi đứng vững trên đất Hà Lan bằng một lối chơi hết sức hợp lý. Họ nhường quyền chiếm bóng cho Ajax (42% so với 58% của đội bóng Hà Lan), nhưng lại là đội dứt điểm nhiều hơn (17 so với 15 cú dứt điểm). Họ cũng thích ứng rất tốt với hoàn cảnh thiếu vắng khá nhiều trụ cột (Cris, Lisandro Lopez, Yoann Gourcuff…) vì chấn thương. Khi không đủ tiềm lực để bùng nổ và chiến thắng, thì Lyon đã sử dụng kinh nghiệm để ít nhất là không thua trên sân khách, và họ đã thành công.

Marseille thì không đủ kinh nghiệm như Lyon, cũng chưa tạo được một nền tảng lối chơi tốt như Lille, và cũng đang có phong độ tồi nhất trong số này (họ chưa thắng trận nào ở Ligue 1). Nhưng khả năng bùng nổ ở thế chân tường là một thứ vũ khí làm nên đẳng cấp của họ. Đội bóng của HLV Didier Deschamps giống như một chiếc lò xo, sẽ tạo ra sức bật vọt khủng khiếp khi bị nén đến tận cùng, mà chiến thắng không tưởng 5-4 trước Lille ở trận Siêu Cúp đầu mùa và giờ thì là đánh bại Olympiakos ngay trên đất Hy Lạp, là những bằng chứng rõ nét. Tương tự, tiền vệ Lucho Gonzalez cũng đã tỏa sáng vào thời điểm mối nghi ngờ vào anh lên cao nhất, đem về bàn ấn định chiến thằng.

Lượt trận đầu tiên đã chứng tỏ rằng mội đội bóng Pháp dự Champions League mùa này đều có những thứ vũ khí đặc trưng riêng của họ, và người ta chờ đợi thêm sự bổ khuyết trong chặng đường còn lại. Các CĐV Lille sẽ chờ xem đội bóng của họ rút ra bài học gì sau khi để CSKA Moskva gỡ đến 2 bàn. Lyon chờ các trụ cột trở lại, còn với Marseille, để xem sau khi không còn bị đẩy đến bên bờ vực thẳm nữa, họ sẽ thể hiện được những gì. Giờ thì là lúc họ quay về Ligue 1 với hành trang là sự lạc quan bên mình.

Phạm An

Họ đã nói

HLV Didier Deschamps (Marseille): Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội chỉ là... bàn thắng. Olympiakos đã bắt đầu trận đấu rất tốt, với thứ bóng đá tốc độ và giàu sức ép. Chúng tôi cũng đã tạo ra nhiều cơ hội, chỉ tiếc là các cú sút hơi thiếu chính xác, nhưng cuối cùng thì toàn đội đã có chiến thắng để tiếp thêm sự tự tin và bình tĩnh cho chặng đường sắp tới. Các cầu thủ đã thể hiện nỗ lực rất lớn, đặc biệt là trong phòng ngự

Tiền vệ Joe Cole (Lille): Nếu bạn cảm thấy an toàn và thỏa mãn khi dẫn trước hai bàn, thì mọi người nên về nhà ngủ sớm thì hơn. CSKA đã chiến đấu cho đến những phút cuối cùng, dù trong 60 phút đầu tiên, họ thậm chí chẳng mấy khi chạm được bóng. Đây là một cơ hội để chúng tôi hoàn thiện bản thân, vì thực sự là chúng tôi đã chơi rất tốt. Đây mới là lần dự Champions League đầu tiên của các đồng đội của tôi, và họ đã thể hiện thật xuất sắc

HLV Remi Garde (Lyon): Trận đấu đã diễn ra gần đúng như dự kiến của chúng tôi. Ajax chơi tấn công rất tốt và đẩy chúng tôi về khá sâu bên phần sân nhà, nhưng điều rất đáng hài lòng là đội bóng đá giữ sạch lưới. Chúng tôi thiếu một chút sắc bén trước khung thành đối phương, nhưng về mặt chiến thuật, phải ngả mũ trước sự kỷ luật của đội bóng. Giành một trận hòa tại Amsterdam là khởi đầu thành công cho chiến dịch Champions League

Con số

1 Lần đầu tiên sau 4 năm, Marseille mới thắng trận mở màn vòng bảng, kể từ thời điểm họ giành được 2 thắng lợi liên tiếp ở vòng bảng mùa 2007-2008 trước Besiktas (2-0) và Liverpool (1-0 ngay tại Anfield)

2 Lille vẫn bất bại trước các đội bóng Nga. Trước khi hòa CSKA một cách đáng tiếc, họ đã hạ Zenit St. Peterburg 2-1 ở vòng bảng Cúp UEFA mùa 2004-2005

4 Thất bại trước Marseille là lần thứ 4 liên tiếp Olympiakos thua các đội bóng Pháp ngay trên sân nhà. Trận thua gần nhất cũng là một thất bại với tỉ số tối thiểu 0-1 trước Bordeaux ở vòng 1/8 Champions League mùa 2009-2010. Trước đó thì đội bóng Hy Lạp bất bại liên tiếp 7 trận trên sân nhà ở Cúp châu Âu (thắng 5 và hòa 2)

8 Trận hòa Ajax là trận bất bại thứ 8 của Lyon tính trên mọi mặt trận tính đến thời điểm này của mùa bóng (5 ở Ligue 1 và 3 ở Champions League). Trong đó, họ thắng 4 và hòa 5










Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm