Schalke 04 - M.U 0-2: "Quỷ đỏ" đặt một chân tới Wembley

27/04/2011 01:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Với một  pha kiến tạo, một bàn thắng quyết đoán, Wayne Rooney đã có một trận đấu chói sáng để giúp Manchester United có được chiến thắng 2-0 ngay tại sân Valtins - Arena trước chủ nhà Schalke 04. Kết quả này giúp đội bóng của Sir Alex Ferguson có cơ hội lớn để ghi tên vào trận chung kết tại Wembley.

Không sử dụng Nani và tiếp tục trọng dụng Park Ji Sung, Sir Alex để Giggs đá ở trung tâm hàng tiền vệ bên cạnh Carrick. Đá cao nhất trên hàng công của đội bóng nước Anh vẫn là bộ đôi Rooney - Chicharito. Trong khi đó, người đá cao nhất bên phía Schalke là Raul với các vệ tinh xoay xung quanh lão tướng người Tây  Ban Nha là Jurado, Farfan và Edu.

Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Rooney có pha đi bóng kĩ thuật từ cánh trái trước khi đột nhập vào trung lộ và tung ra cú cứa lòng nhằm vào góc xa. Thủ thành Neuer với một phản xạ tuyệt vời đã đẩy bóng chịu quả phạt góc. Chỉ 3 phút sau đó, vẫn là thủ thành số 1 của đội chủ nhà với pha đẩy bóng khá nhanh đã kịp thời hóa giải cú dứt điểm của Park Ji Sung.

Rooney tỏa sáng rực rỡ để giúp M.U có được lợi thế lớn - Ảnh AP

Sau những phút đầu nhập cuộc đầy hứng khởi ấy, M.U đã chơi tương đối tốt và tạo ra được một thế trận khá vượt trội so với Schalke. Nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, đội bóng nước Anh kiểm soát được khá nhiều bóng và tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Đến phút thứ 12, sau đường chuyền của Park, Chicharito lại có cơ hội để dứt điểm nhưng cú đá của anh không thắng được Neuer.

Đến phút thứ 21, chân sút người Mexico lại có một cơ hội rõ ràng khác sau pha phối hợp khá nhanh với Valencia. Dẫu vậy, ở lần dứt điểm này, bóng từ chân Chicharito lại đưa bóng đi ra ngoài khung gỗ. 

Trước những pha hãm thành với tốc độ cao của đối thủ, Schalke không còn cách nào khác ngoài việc phải chơi với một đội hình khá thấp để thiết lập hệ thống phòng ngự trước khung thành của đối phương. Dẫu vậy, những Metzelder hay Matip vẫn không thể ngăn cản được các cầu thủ tấn công của M.U có cơ hội xâm nhập vòng cấm. Phút thứ 28, Giggs đã băng vào rất nhanh để đón đường chuyền bóng của Vidic nhưng cú dứt điểm bằng đầu của anh bị thủ thành Neuer cản phá với một phản xạ xuất thần.

Những phút sau đó, hàng công của Schalke với Raul và Edu gần như trở nên vô hại vì có quá ít cơ hội để tạo ra áp lực trước khung thành của M.U. Hầu hết những tình huống nguy hiểm được đội chủ nhà tạo ra chỉ chủ yếu đến từ những cú sút xa. Trong khi đó thủ thành Neuer tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho Schalke trước sóng gió được tạo ra từ đội khách . Phút 38, thêm một cơ hội bị các cầu thủ của Sir Alex Ferguson bỏ qua. Xuất phát từ quả tạt bóng của Valencia, bóng được Park đánh đầu chiến thuật cho Fabio băng lên nhưng cú dứt điểm sau đó của hậu vệ người Brazil lại đưa bóng đi hơi cao so với xà ngang.

Gần cuối hiệp một, tỷ số dường như đã được mở cho đội bóng nước Anh sau tình huống Giggs băng xuống đối mặt với thủ thành Neuer nhưng một lần nữa người chiến thắng lại là thủ môn của đội chủ nhà. Bằng một sự quyết đoán, Neuer đã khiến cho lão tướng của M.U chỉ còn biết tiếc nuối với cơ hội đã trôi qua.

Ngay sau giờ nghỉ, vẫn là Giggs sở hữu thêm một pha bóng ngon ăn khác. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, bóng tới chân của tiền vệ người xứ Wales, với một động tác giả tinh tế, anh loại bỏ hậu vệ đối phương. Nhưng khi trước mặt khung thành đã rộng mở, Giggs lại sút bóng đi ra ngoài khung thành. Đến phút 50, bóng đã được đưa vào lưới của Neuer nhưng bàn thắng đã không được công nhận khi Chicharito đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, M.U suýt chút nữa đã bị trả giá với bàn thua ở phút 52. May mắn cho "Quỷ đỏ" là cú sút sau đường bóng nảy ra của Jurado lại không tìm đúng khung thành của Van der Sar. Tuy không thành công với pha bóng này nhưng đó cũng là lời cảnh báo về nguy cơ dính phản công đối với đại diện của nước Anh.

Với sự điều chỉnh đầu tiên bằng quyết định tung Kluge vào thay cho Baumjohann, HLV Rangnick đã cải thiện được khả năng phòng ngự của Schalke. Những cơ hội đã không còn đến dồn dập hơn với đội bóng nước Anh. Thay vào đó là những pha hãm thành đã đến nhiều hơn trước khung gỗ của Van der Sar. Phút 65, Raul tạo ra một pha sóng gió với đường chuyền tinh tế cho đồng đội nhưng Rio Ferdinand đã kịp thời giải nguy với tình huống phá bóng đi hết đường biên ngang.

Tuy nhiên, giữa một thế trận có phần cân bằng hơn, M.U lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 68. Sau một pha đi bóng vào trung lộ, Rooney tung ra đường chọc khe tuyệt vời, loại bỏ hàng thủ giăng ngang của đối phương để Giggs băng xuống đối mặt với Neuer. Trong cơ hội quá rõ ràng này, lão tướng người xứ Wales đã không còn tỏ ra vô duyên nữa khi anh dễ dàng đánh bại thủ môn số 1 của đội chủ nhà để đưa "Quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng đã khai thông thế bế tắc cho đội khách và với sự hưng phấn sẵn có, đội bóng của Sir Alex chỉ cần thêm 2 phút để nhân đôi cách biệt. Cũng với một pha phối hợp rất linh hoạt, Chicharito là người chuyền bóng cuối cùng để Rooney có cơ hội đối mặt với Neuer. Trước một cơ hội như thế R10 đã không bỏ lỡ, dù cho Neuer đã chạm được những đầu ngón tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua được cho Schalke.

Với hai bàn thắng đến khá chóng vánh, Sir Alex lập tức có những điều chỉnh đầy toan tính bằng cách đưa Park và Chichartio ra nghỉ để nhường chỗ cho Anderson và Scholes. Bên phía Schalke, Rangnick cũng buộc phải có những thay đổi khi rút Sarpei, cầu thủ đã chơi rất tồi trước đó ra sân. Những điều chỉnh về mặt nhân sự cũng như toan tính của Sir Alex khiến cho trận đấu không còn diễn ra hấp dẫn như trước. M.U chơi chậm, triển khai bóng với tốc độ vừa phải nhưng lại tỏ ra cực kì chắc chắn với khả năng phòng ngự.

Mãi tới phút thứ 81, Schalke mới có một pha bóng thực sự coi là nguy hiểm nhưng đó đơn thuần vẫn chỉ là một cú sút xa. Cú đá của Escudero ở ngay sát vòng cấm rất có lực nhưng lại không đủ hiểm hóc để đánh bại Van der Sar, người đã có một pha đổ người để ôm gọn trái bóng. Những phút sau đó, M.U thậm chí còn không chơi với một tiền đạo thực thụ nào khi Sir Alex rút nốt Rooney ra để nhường chỗ cho Nani.

Với sự điều tiết nhịp độ trận đấu của những lão tướng như Giggs và Scholes, M.U tiếp tục cầm nhiều bóng và khiến Schalke gần như không có được một pha hãm thành nguy hiểm nào khác. Ngược lại, dù không còn một tiền đạo đúng nghĩa, đội bóng của Sir Alex vẫn có được những pha phản công sắc sảo. Phút 88, Nani có pha bấm bóng điệu nghệ để Evra băng lên đối mặt với Neuer. Cú đá sau đó của hậu vệ người Pháp rất quyết đoán nhưng khi thủ môn của Schalke đã bị đánh bại, bóng lại đi sạt mép ngoài của cột dọc.

Những phút cuối trận, không có thêm pha bóng nguy hiểm nào được tạo ra. Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách, M.U đã có một lợi thế lớn để đứng trước cơ hội lần thứ 5 góp mặt trong trận chung kết Champions League.

+ Bàn thắng: Giggs 69', Rooney 70'

+ Đội hình thi đấu:

Schalke: Neuer, Uchida, Matip, Metzelder, Sarpei (Escudero 72'), Farfan, Papadopoulos, Jurado (Drazler 82'), Baumjohann (Kluge 53'), Raul, Edu.

M.U: Van der Sar, Fabio Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Park (Scholes 73'), Rooney (Nani 83'), Hernandez (Anderson 73')

Hằng Thu

+ Với trận thua 0-2 trước M.U, Schalke đã phải nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà ở Champions League mùa bóng năm nay.

+ Việc giữ sạch lưới trước Schalke giúp Manchester United tiếp tục duy trì thành tích chưa một lần nào phải nhận một bàn thua trên sân khách ở Champions League mùa bóng này.

+ Nếu vượt qua được Schalke, M.U sẽ lần thứ 5 góp mặt ở một trận chung kết Champions League. 4 lần trước đó, họ đã giành cúp 3 lần và 1 lần thất bại (trước Barcelona ở mùa giải 2008/09)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm