Raul đối đầu Chicharito: Tượng đài và hiện tượng

25/04/2011 19:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Để trở thành một tượng đài, trước tiên phải là một hiện tượng. Khi Raul Gonzalez giành danh hiệu Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp, Javier Hernandez (thường gọi là Chicharito) mới chỉ 10 tuổi. 12 năm sau, khi Raul đã là tượng đài của bóng đá châu Âu thì cả lục địa già mới biết đến cầu thủ có biệt danh là "hạt đậu nhỏ".

17 tuổi và 124 ngày, Raul lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo đấu của Real Madrid (1994/95). Ra sân tổng cộng 28 lần và ghi được 9 bàn thắng, Raul góp công vào chức vô địch La Liga của Real năm đó. Việc có được danh hiệu đầu tiên ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp như một bàn đạp quan trọng thúc đẩy Raul, người sau này được mệnh danh là "Chúa nhẫn", vươn tới những đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp. 3 Champions League, 6 La Liga, 4 Siêu cúp TBN, 1 Siêu cúp châu Âu cùng thành tích 71 bàn tại Champions League, Raul khiến cả châu Âu phải ngả mũ trước những kho tàng thành tích khổng lồ của anh.

Raul và Chicharito, cuộc chiến giữa hai thế hệ - Ảnh Getty

Khi Raul đã là một tượng đài, Chicharito mới bắt đầu những bước chập chững đầu tiên ở sân chơi châu lục. Khi tiền đạo người Mexico đặt bút kí vào bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng với M.U, anh vẫn  là một ẩn số. Những bàn thắng vào lưới của Argentina và Pháp ở World Cup 2010 chỉ được coi là những khoảnh khắc xuất thần chứ chưa thể khẳng định Chicharito đã sẵn sàng cho thách thức ở sân chơi châu Âu. Nhưng từ chính những bước đi đầu tiên ấy, Chicharito đã nhanh chóng chứng minh sự thích nghi của anh đến khó tin. Pha làm bàn vào lưới của Everton cuối tuần qua chính là lần thứ 19, "Chico" ghi bàn cho M.U. Hầu hết trong số đó đều là những pha lập công quan trọng. 

"Tôi không biết vốn tiếng Anh của Chicharito như thế nào, nhưng sự thích nghi của cậu ấy đáng được coi là một kì tích. Chicharito xứng đáng được coi là một hiện tượng. Trước khung thành đối phương, sau mỗi đường chuyền của đồng đội, Chicharito luôn biết cách di chuyển đến đón bóng từ những đường chuyền đó. Hãy xem cậu ấy đã ghi bàn trong trận đấu với Everton. Lúc đó, Chicharito chỉ có đúng 1m2 để xử lý và ở một góc rất hẹp, cậu ấy vẫn dùng đầu để đưa trái bóng vào lưới. Chỉ có một tiền đạo biết chọn vị trí thông minh mới có thể ghi được những bàn thắng như thế. Dường như Chicharito như được sinh ra để làm điều đó". Những lời nhận xét của cựu tuyển thủ Anh Steve McManaman có vẻ hơi quá, nhưng không thể phủ nhận Chicharito đang là mẫu trung phong mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước. Không có sức mạnh, không sở hữu những pha đi bóng kĩ thuật nhưng Chicharito lại hơn những tiền đạo khác bởi khả năng chơi bóng một chạm và cách chọn vị trí tuyệt vời. Nhờ thế, mỗi khi anh chạm bóng là mỗi lần khung thành của đối phương bị đặt trong tình trạng nguy hiểm.

* Tượng đài "so găng" với hiện tượng

Khi Raul càng già, anh chơi bóng càng kinh nghiệm và càng bay bổng với những bàn thắng thì mỗi khi anh ra sân ở Champions League, người hâm mộ sẽ lại chờ xem anh sẽ làm được gì. Đơn giản, mỗi bàn thắng "Chúa nhẫn" ghi được là  một lần Raul tự phá vỡ những giới hạn cho riêng anh. Một lần trước Valencia, 2 lần trước Inter, "Chúa nhẫn" đã có bàn thắng thứ 71 ở Champions League. Lúc này, anh đã là chân sút vĩ đại nhất của châu Âu nhưng khi đã bước sang tuổi 33, Raul vẫn chưa muốn dừng lại. Trước M.U, anh sẽ lại có thêm những cơ hội để tiếp tục xô đổ những kỉ lục cá nhân cho riêng mình.

Ngày 29/9, khi Chicharito ghi bàn thắng đầu tiên cho M.U ở sân chơi Champions League (1-0 trước Valencia), không ai nhắc nhiều đến tên anh vì đơn thuần đó chỉ là một bàn thắng đơn giản. Nhưng khi "Hạt đậu nhỏ" lập một cú đúp ở lượt về vòng 1/8 trước Marseille (M.U thắng 2-1), bản năng của "con cáo trong vòng cấm địa" đã khiến cả châu Âu phải nể phục. Tiếp đó, trong trận lượt về ở bán kết, Chicharito một lần nữa nổ súng. Bàn thắng của anh giúp M.U khai thông thế bế tắc để rồi buộc Chelsea phải ngậm ngùi rời cuộc chơi trong khi "Quỷ đỏ" tiếp tục tiến bước. Đến lúc này, không ai nghĩ Chichartio còn tầm thường nữa.

Sẽ rất khập khiễng nếu đem Chicharito để so sanh với Raul. Một người mang quốc tịch Tây Ban Nha, một người là người Mexico. Họ không là đồng đội của nhau, cũng chưa một lần ở hai bên bờ chiến tuyến. Xét về mặt quan hệ, giữa hai người không có bất cứ sự liên quan mật thiết nào với nhau. Tuy nhiên, vào rạng sáng 27/4 tới đây, trong trận chiến ở Gelsenkirchen, Raul sẽ lĩnh ấn tiên phong trên hàng công của Schalke 04. Bên kia "chiến tuyến", Chicharito, một người trẻ hơn anh đến 11 tuổi sẽ gánh vác nhiệm vụ tương tự với hàng công của Man United.

Trong cuộc chiến giữa Raul - một tượng đài và Chicharito - một hiện tượng, mỗi bàn thắng của họ có thể sẽ là yếu tố chính để định đoạt số phận của trận đấu.

Hằng Thu

Raul Gonzalez:

SN: 12/6/1977

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Các CLB từng khoác áo: Real Madrid (1994-2010), Schalke 04 (2010- nay)

Khoác áo ĐTQG từ năm 1996 (102 lần, ghi 44 bàn thắng)

Các danh hiệu: 3 Champions League (1997–98, 1999–00, 2001–02), 6 La Liga (1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08), 1 Siêu cúp châu Âu (2002), 4 Siêu cúp TBN (1997, 2001, 2003, 2008), 2 Cúp liên lục địa (1998, 2002)

Số bàn thắng ở Champions League: 71 bàn

Javier Hernandez

SN: 1/6/1988

Quốc tịch: Mexico

Các CLB từng khoác áo: Guadalajara (2006-2010), Manchester United (2010 - nay)

Khoác áo ĐTQG từ năm 2009 (23 lần, ghi được 14 bàn thắng)

Các danh hiệu: 1 Chức vô địch Mexico (2006), 1 Siêu cúp nước Anh (2010)

Số bàn thắng tại Champions League: 4 bàn

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm