M.U – Everton 1-0: “Quỷ đỏ” tiến thêm một bước tới chức vô địch

23/04/2011 20:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Pha lập công duy nhất của “gà son” Chicharito ở những phút cuối cùng của trận đấu đã giúp Man United giành chiến thắng vô cùng quan trọng trước Everton. Với 3 điểm giành được trên sân nhà, “Quỷ đỏ” thành Manchester đã tiến thêm một bước tới chức vô địch khi tạo được một khoảng cách an toàn trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu và gây áp lực không nhỏ lên Arsenal hay Chelsea.

Thành tích rất tốt trên sân nhà Old Trafford kể từ đầu mùa cộng với việc phải dành sức cho trận bán kết lượt đi Champions League vào giữa tuần với Schalke khiến Sir Alex Ferguson quyết định để một số trụ cột nghỉ ngơi.  Trung vệ đội trưởng Vidic không được đăng ký cho trận đấu này và trao cơ hội cho Evans đá cặp bên cạnh Ferdinand. Hậu vệ trái Evra bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị để O’Shea đá chính trong khi Berbatov tiếp tục phải ngồi ngoài như trận hòa không bàn thắng với Newcastle ở vòng đấu trước. Đây có thể xem là một nước cờ mạo hiểm của Sir Alex bởi Everton đang có phong độ tốt khi thắng 5 trong 7 trận gần nhất.

Chicharito lại ghi bàn thắng quan trọng cho M.U - Ảnh Getty

Cũng như các trận đấu khác trên sân nhà mùa này, Man United dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên việc không có những tiền vệ có khả năng phân phối bóng tốt ở khu vực giữa sân như Scholes hay Giggs khiến các pha tấn công trung lộ của Man United tỏ ra không hiệu quả. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà trong trận đấu này Anderson và Gibson ít khi được đá cạnh nhau nên chưa có sự ăn ý cần thiết.

Chính vì vậy, trong hiệp 1, Man United chủ yếu triển khai tấn công ở hai biên, đặc biệt là bên cánh phải, nơi có sự góp mặt của Valencia và Fabio. Ngoài sự năng nổ của hai cầu thủ này, Rooney hay Chicharito cũng thường xuyên dạt phải để tìm kiếm cơ hội. Tất cả các cơ hội nguy hiểm nhất mà Man United tạo ra trong hiệp một đều xuất phát từ biên phải. Cũng phải nói thêm rằng, Man United tấn công ít bên cánh trái là bởi Nani đã chơi không thật sự ấn tượng trong 45 phút đầu tiên và cũng không nhận được sự hỗ trợ từ O’Shea. Tuy vậy, hai pha bóng nguy hiểm đầu tiên mà Man United tạo được trong hiệp 1 lại xuất phát từ cánh trái. Nhưng những pha dứt điểm cuối cùng của Nani hay Chicharito lại không thật sự hiểm hóc để đánh bại Howard.

Cơ hội ghi bàn rõ rệt đầu tiên của đội chủ nhà đến ở phút 31 khi Rooney, trong một tình huống dạt phải đã có đường chuyền rất chính xác để Chicharito dứt điểm một chạm ở cự ly khá gần, nhưng thủ thành Howard đã xuất sắc tung người cứu thua. Chỉ 6 phút sau, lại từ một pha tăng tốc bên cánh phải của Valencia, bóng được tiền vệ người Ecuador chuyền ngược trở ra rất thuận lợi để Nani băng vào dứt điểm trong tư thế thoải mái. Nhưng cú sút của cầu thủ người BĐN lại đập trúng chân Chicharito đang nằm sân, khiến Man United bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Đang có phong độ tốt nhưng Everton dường như đã bị “cóng” khi phải thi đấu trên sân Old Trafford khi đội khách không tạo được bất cứ pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Van der Sar. Nên nhớ rằng kể từ khi Premier League ra đời, Everton mới duy nhất một lần đánh bại Man United trên sân Old Trafford, đó là chiến thắng 3-0 ở mùa giải 1992-1993. Rõ ràng việc không có tiền vệ trung tâm Arteta trong đội hình, trong khi chân sút chủ lực Cahill chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị đã ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của Everton.

Hàng tấn công gần như vô hại của Everton trong hiệp 1 khiến HLV David Moyes phải có sự điều chỉnh trong hiệp 2 khi bộ đôi Bilyaletdinov và Beckford phải rời sân để nhường chỗ cho Cahill và Anichebe. Tuy nhiên sự thay đổi của Everton không giúp họ cải thiện được thế trận trước Man United khi đội chủ nhà tiếp tục giành thể chủ động trên sân như trong hiệp 1.

Dù lên bóng nhiều hơn nhưng ở pha chuyền bóng hay dứt điểm cuối cùng, các cầu thủ Man United lại tỏ ra không hiệu quả. Họ thường xuyên sử dụng những pha tạt bóng bổng từ hai cánh nhưng trước bộ đôi trung vệ cao to và chơi đầu tốt Distin và Jagielka, Rooney và Chicharito gần như không có cơ hội dứt điểm. Nani càng chơi càng tệ khiến Sir Alex phải rút tiền vệ người BĐN ra khỏi sân để nhường chỗ cho lão tướng Owen.

Phải tới phút 69 của trận đấu, Everton mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành Van der Sar và họ suýt chút nữa đã vươn lên dẫn trước từ tình huống này. Nhận thấy khoảng trống trước mặt, Rodwell vung chân dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm chân một cầu thủ chủ nhà rồi đi vào góc xa nhưng Van der Sar vẫn xuất sắc bay người cứu thua. 5 phút sau tình huống này, cột dọc đã cứu thua cho Everton sau cú sút đưa bóng đập trúng hậu vệ đội khách của Owen.

Phút 74, đến lượt Giggs được tung vào sân để cải thiện khả năng tấn công và kể từ thời điểm này bóng chỉ lăn bên phần sân đội khách. Các cầu thủ chủ nhà liên tiếp có cơ hội dứt điểm nhưng hoặc bóng đi không chính xác hoặc bị đội khách cản phá. Đáng tiếc nhất phải kể tới cú đánh đầu hiểm hóc của Chicharito ở phút 81, nhưng Howard đã xuất thần cứu thua cho Everton.

Tấn công mãi, cuối cùng Man United cũng có bàn ấn định chiến thắng 1-0 ở phút 84 sau một pha chớp cơ hội cực nhanh bằng đầu của “gà son” Chicharito từ pha tạt bóng của Valencia bên cánh phải. Một pha lập công bằng vàng của tiền đạo người Mexico bởi với chiến thắng này, Man United đã tạo được ưu thế cực lớn trong cuộc đua tới chức vô địch.

+ Bàn thắng: Chicharito 84’

+ Đội hình thi đấu:

Man United: Van der Sar, O'Shea (Evra 57’), Ferdinand, Evans, Fabio Da Silva, Valencia, Gibson (Giggs 74’), Anderson, Nani (Owen 63’), Rooney, Hernandez.

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Distin, Baines, Coleman (Gueye 75’), Neville, Rodwell, Bilyaletdinov (Cahill 46’), Osman, Beckford (Anichebe 46’).

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm