Inter hậu thảm họa: Cải tổ, Massimo!

07/04/2011 11:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Mùa giải này có thể xem như đã kết thúc với Inter, chu kỳ chiến thắng cũng có thể đã đi đến những giờ khắc cuối cùng rồi. Với đội hình già nhất Serie A hiện tại, nếu muốn tiếp tục duy trì được sức mạnh trong tương lai, Inter bắt buộc phải “thay máu” triệt để.

Năm ngày trước, Leonardo vẫn còn được tán tụng là người có thể làm nên lịch sử, có thể đem đến Scudetto hùng tráng nhất cho Inter. Hôm qua, cũng chính Leo bị coi là “kẻ chủ mưu” trong hai thất bại thảm họa đã dìm Inter xuống đáy địa ngục của thất bại và thất vọng. Báo giới đã nhanh nhảu dự đoán những ngày của Leo ở Inter sắp hết. Gazzetta dello Sport cho rằng chủ tịch Massimo Moratti sẽ dồn mọi công lực để mời về Pep Guardiola, người tuần trước vừa tiết lộ rằng ông sẽ không ở lại sân Nou Camp lâu nữa. Đây đó các interista đã nhắc đến cái tên Carlos Dunga, người mang phong cách rất giống với Mourinho. Quyến rũ với Pep hay khô khan với Dunga? Gì cũng được, miễn là không bị “cuốn theo chiều phiêu lưu” đầy bất trắc của Leo(?).

Inter phải cải tổ mạnh mẽ- Ảnh Getty
Nhưng trước khi nghĩ đến việc thay đổi người cầm cương, Moratti cần phải có cái nhìn thực tế với lực lượng của Inter hiện tại. Trên lý thuyết, Inter vẫn sở hữu đội hình có chất lượng và giàu kinh nghiệm trận mạc nhất ở Italia, nhưng đội hình ấy đã sắp “hết hạn sử dụng”. Tài năng và kinh nghiệm giúp họ có màn ngược thác ngoạn mục vừa qua dưới thời Leonardo, nhưng sự mệt mỏi vì tuổi tác đang làm hại họ khi mùa giải đi về cuối. Thêm vào đó là khát khao thành công dường như đã nguội lạnh ở các ngôi sao sau khi đã no nê danh hiệu, khiến họ dễ dàng buông xuôi.

Sự vắng mặt của Lucio chỉ là một phần nguyên nhân khiến Inter đại bại hai trận vừa qua. Không phải chỉ có hàng thủ Inter đá tồi, mà là tất cả các cầu thủ, từ Julio Cesar đến Zanetti, từ Cambiasso đến Milito. Điểm chung là họ đều đã xuống sức, dù so với thời vinh quang chưa xa, tất cả mới chỉ già thêm một tuổi. Mourinho đến với Inter như con ong gặp bông hoa đang ở thời kỳ phấn hương ngọt ngào nhất. Khi cả hai đều đạt được mục đích của mình, con ong bay đi còn bông hoa tàn úa. Đấy là một quy luật. Benitez hay Leo chỉ là những con ong đến sau đen đủi, và dù người sắp đến là Pep hay Dunga thì cũng vậy thôi, một khi Inter không tái sinh.

Đội hình xuất phát của Inter trong trận thua Schalke có tuổi trung bình lên tới 30,55. Chỉ có 3 cầu thủ dưới 30 tuổi là Ranocchia (23), Motta (29) và Sneijder (27). Nếu Lucio không bị treo giò và Samuel đã bình phục chấn thương, bộ đôi cùng 33 tuổi ấy sẽ ra sân, và vấn đề tuổi tác của Inter càng trở nên đáng lo ngại. Chắc chắn Moratti không thể thay thế cả đội hình toàn những “ông nội” đó chỉ trong một mùa hè. Ông đã thức thời với việc chiêu mộ các ngôi sao trẻ trung ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng để đưa Inter trở lại với vẻ sung mãn và giàu khao khát như những năm đầu hậu calciopoli, sẽ phải mất ít nhất vài ba năm nữa. Trong bối cảnh không còn được phép tự do vung tiền vì luật kiểm soát tài chính sẽ chính thức được UEFA áp dụng từ mùa tới, thách thức với Moratti sẽ càng lớn hơn.

Nhưng ông chủ Inter không thể không đương đầu với thử thách. Những cái tên như Cordoba, Chivu, Materazzi, Pandev, thậm chí cả Maicon, Samuel và Milito, sẽ phải rời bến Giuseppe Meazza mùa hè này. Nếu Sneijder muốn ra đi, hãy mở cửa cho anh. Inter không cần những người muốn đá bóng nhận lương, mà cần những người muốn cống hiến và muốn giành chiến thắng cho màu áo sọc xanh-đen.

Vĩnh Nguyên

Chỉ hơn 2 tuổi

Tổng số tuổi của 11 cầu thủ Inter đã đá chính trận đấu rạng sáng qua với Schalke là 336, gồm Julio Cesar (32 tuổi), Maicon (30), Ranocchia (23), Chivu (31), Zanetti (38), Cambiasso (31), Stankovic (33), Thiago Motta (29), Sneijder (27), Milito (32), Eto’o (30). Con số ấy chỉ nhiều hơn vẻn vẹn 2 tuổi so với tổng số tuổi của đội hình đã ra sân từ đầu trận chung kết Champions League với Bayern Munich mùa trước, 334, bao gồm Julio Cesar (31 tuổi), Maicon (29), Lucio (32), Samuel (32), Chivu (30), Cambiasso (30), Zanetti (37), Pandev (27), Sneijder (26), Milito (31), Eto’o (29). Cách biệt về mặt tuổi tác chỉ là rất nhỏ, nhưng cách biệt về khát vọng, sức mạnh và sự tự tin thì quá lớn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm