Leonardo không tin nổi thất bại của Inter trước Schalke

06/04/2011 08:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trong khi Real có chiến thắng đậm trước Tottenham chơi thiếu người ở Bernabeu thì ở trận đấu cùng giờ, ĐKVĐ Inter Milan bất ngờ thua thảm 2-5 trước Schalke ngay tại sân nhà dù đã dẫn bàn trước.

Inter bước vào trận đấu với Schalke ngoài tham vọng giành chiến thắng để có được lợi thế ở trận lượt về trên sân khách kèm theo đó là xóa đi hình ảnh trận thua 0-3 trước AC Milan ở Serie A hồi cuối tuần qua. Tuy nhiên, bóng mây đen tối vẫn tiếp tục bao trùm sân Meazza.

Inter khởi đầu thuận lợi bằng pha lập công từ cự ly 50 mét ngay giây thứ 26 của Stankovic. Dù sau đó đã để Schalke gỡ hòa ở phút thứ 17 nhờ pha lập công của Joel Matip từ một tình huống phạt góc, Inter đã không mất nhiều thời gian để tiếp tục vươn lên dẫn trước nhờ công của Milito ở phút thứ 24. Dù vậy, một lần nữa đội đương kim vô địch lại không duy trì được lợi thế dẫn bàn và để Shcalke vùng lên. Phút 40, trong đợt tấn công khá đơn giản, Edu đã giúp đội bóng đến từ nước Đức gỡ hòa 2-2.

Inter thua thảm Schalke ngay trên sân nhà- Ảnh Reuters

Chỉ sau khi hiệp hai của trận đấu bắt đầu không lâu, tiền đạo Raul Gonzales phá bẫy việt vị, thoát khỏi truy cản của Chivu trước khi kết thúc gọn gàng nâng tỷ số lên 3-2 cho Schalke. Cơn địa chấn ở Meazza vẫn chưa kết thúc khi Ranocchia đá phản lưới nhà và khó khăn cho họ thêm chồng chất khi Chivu lĩnh thẻ vàng thứ hai của trận đấu. Tận dụng lợi thế hơn người, đội khách gia tăng sức ép và ghi thêm một bàn ở phút 75 ấn định chiến thắng 5-2 trước Inter.

Thua thảm ngay trên sân nhà, HLV Leonardo không giấu nổi sự bàng hoàng. “Đây là một tuần khủng khiếp. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, không thể tưởng tượng được trận đấu lại kết thúc theo cách như vậy. Schalke đã có 6 đến 7 cú sút vào khung thành của chúng tôi và 5 trong số đó đã thành bàn”, Xinhua dẫn lời thuyền trường của Inter.

Thủ quân của Inter, Javier Zanetti đã cho rằng mọi thứ diễn ra tồi tệ với đội bóng của anh ở hiệp hai của trận đấu: “Chúng tôi đã khởi đầu tốt nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên rối loạn ở hiệp 2”.

Trong khi đó, bên phía Schalke, tân HLV Ralf Rangnick quá đỗi vui mừng bởi một chiến thắng mà ông “không dám nghĩ đến”. “Đó chắc chắn là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Giả sử trước trận đấu có ai nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ bị Inter đánh bại 3-0 thì bây giờ chúng tôi có thể tuyên bố rằng anh ta bị điên”, trích lời ông Rangnick sau trận đấu.

Raul Gonzales, người đã góp công cho chiến thắng của Schalke bằng 1 bàn thắng cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Đây là một đêm tuyệt vời đối với chúng tôi bởi niềm vui khi ghi 5 bàn vào lưới đội ĐKVĐ. Sau khởi đầu khá khó khăn, Schalke đã cho thấy sự vượt trội của mình”.

Với chiến thắng trên Schalke tràn trề cơ hội lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League, đồng thời đang có cơ hội lớn đặt dấu chấm hết cho tham vọng giữ vững ngôi vương của  Inter ở giải đấu danh giá nhất châu lục.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm