Cổ tích của nhà vua Inter: Còn hơn một Scudetto

19/03/2011 14:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần)- Nếu nhà vô địch Champions League mùa này là Inter, thì hẳn phải có lý do. Sự dũng cảm và may mắn không bao giờ đứng về phía người thua cuộc, vì thế, Inter đi tiếp vào tứ kết Champions League, Italia của bóng đá vẫn tồn tại ở Cúp châu Âu.

Đau tim, nhưng hạnh phúc và chất chứa những bài học cho cuộc sống, ấy là cách mà Inter đã và đang làm trong những năm qua trên đất Italia và châu Âu. Khi một ai đó đã hấp hối đến tận những giây cuối cùng để rồi vùng lên giành lại sự sống một cách đẹp đẽ và anh hùng nhất, thì không hẳn là vì người ấy không muốn sống một cách dễ dàng, mà bởi vì không có gì trên đời hoàn hảo (trong bóng đá cũng vậy), và không chiến thắng nào đến mà không có đấu tranh. Lịch sử của những cuộc lội ngược dòng của Inter hay nhiều đội bóng khác được thể hiện trong bức tranh ấy. Inter đã từng thua Sampdoria 0-2 đến tận phút 88 trong một trận đấu ở Serie A 7 năm về trước để rồi trong 6 phút còn lại (tổng chính thức và bù giờ) ghi liền 3 bàn thắng. Họ đã từng cách việc bị loại ở vòng bảng Champions League mùa trước tại Kiev đúng 1 phút, khi ấy, nếu không có bàn thắng của Sneijder, sẽ không có đêm đăng quang ở Madrid nửa năm sau đó. Và đêm thứ Ba vừa rồi, ở Munich, là 2 phút. 2 phút không có gì khó tin, bởi Inter từ nhiều năm qua luôn sống gấp gáp nhất ở những giây cuối cùng.

Inter Milan đã có cuộc lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục trước Bayern Munich- Ảnh Getty

Vượt qua một đối thủ mạnh như Bayern theo cái cách cùng cực như thế khẳng định tầm vóc của Inter ở châu Âu và thế giới, với tư cách là đội bóng đại diện cho Calcio trên những đấu trường lớn ngoài biên giới nước Ý, khi Juventus vật vã trong việc tìm lại sức mạnh vốn có và Milan đang đi tiếp thời quá độ bằng việc hướng gần hơn đến Scudetto thay vì Champions League, đấu trường quen thuộc của họ. Chiến thắng nghẹt thở kiểu này còn có giá trị hơn một Scudetto, khi chất lượng của giải đấu đã thấp đi nhiều so với quá khứ, và điều Calcio cần thể hiện bây giờ không phải là trên đất nước hình chiếc ủng, mà ở châu Âu. Không hề có một Inter hoàn hảo, vì Inter không thể có được. Inter của Mourinho cũng thế. Inter ở Munich tạo ra cảm giác sung sướng vỡ òa cho các tifosi ngay từ đầu trận sau bàn mở tỷ số của Eto’o, để rồi tất cả gần như sụp xuống và nghĩ đến một kết cục không tránh khỏi, sau sai lầm chết người của Julio Cesar, người đã phạm phải vô số sai lầm ở mùa này, với bàn thắng 2-1 của Mueller. Thế rồi hàng thủ nhảy ballet của Inter tiếp tục tan nát trước những đợt tấn công khác của Bayern và chỉ đứng vững nhờ những cú đẩy bóng của Julio Cesar (ơn Chúa) và cột dọc. Thế rồi Sneijder, được Leo đẩy sang đá trái từ đầu trận, tỏa sáng, gỡ hòa và cuối cùng, Pandev, một trong những cầu thủ chơi tệ nhất trận của Inter, ghi bàn quyết định. Inter chiến thắng trong một trận đấu gây ấn tượng mạnh mẽ, rằng với Leonardo, họ đã cứu vãn được một mùa giải tưởng như đã vứt đi, cả ở Champions League lẫn Serie A.

Leonardo không phải là một thiên tài và sẽ không trở thành một HLV giỏi hơn về chuyên môn sau trận đấu này. Đấy là điều có thể khẳng định. Nhưng chiến thắng này cho anh thêm niềm tin và có thể, cả những ảo tưởng. Mùa trước, ở Madrid, Milan của Leonardo, trong thời điểm thua tan nát giai đoạn đầu dưới tay anh, đã hạ gục Real Madrid trong một trận đấu hay không ai tin và chờ đợi. Đấy là điểm khởi đầu của một Milan cống hiến và đẹp đẽ theo những gì Berlusconi mong đợi. Tất cả chúng ta đều biết sự kết thúc: Milan không đi đến bất cứ đâu và để lại một cảm giác dang dở, vì điều duy nhất Leonardo biết làm, là tấn công, tấn công và tấn công. Những gì khác hơn, anh không hiểu. Leonardo một năm sau vẫn thế, nhưng Inter dường như là một đội bóng thích hợp để anh phát triển năng lực cầm quân hơn là Milan, đội bóng tấn công vì không thể phòng ngự và tấn công để phục vụ ông chủ hơn là vươn đến những danh hiệu. Inter bây giờ là đội bóng đã kế thừa những năm tháng vinh quang gần nhất, và gia tài mà Mourinho để lại không phải là những danh hiệu đã giành được trong mùa bóng trước, mà là tinh thần sắt thép và khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Đội bóng bây giờ đã vượt qua giai đoạn mệt mỏi thể xác đầu mùa, đã vươn lên nhờ ý chí và nhờ việc Bayern không biết cách giết họ bằng một nhát đâm quyết định, kết hợp với tính phiêu lưu của Leonardo, người đã kích thích những gì bị đè nén dưới thời “chủ nghĩa tập thể” trên hết của “hợp tác xã” Mourinho: chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

Những gì Milito đã làm cho Inter mùa trước thì nay Eto’o tiếp nối. Những gì Sneijder đã cống hiến trong mùa giải ăn ba tuyệt vời đã qua thì bây giờ anh làm tiếp. Và Pandev, người đã đem đến mắt xích còn thiếu cho Inter Mourinho cách đây một năm đã giúp Inter có được điều còn thiếu trong những giây phút sinh tử ở mùa này tại Cúp châu Âu: bàn thắng. Và Leonardo, người mà cùng kỳ này mùa trước cùng Milan rời Old Trafford với nụ cười nửa miệng dù thất bại thì bây giờ bước ra từ Arena với nụ cười tươi tỉnh và hạnh phúc nhất có thể. Anh không có được sự tinh quái, tính khí mạnh mẽ và hay lèm bèm của Mourinho, nhưng anh có được điều mà vị HLV người BĐN không sở hữu (hoặc giả vờ như không có): sự giản dị, chân thành và gần như vô lo. Cái anh chàng HLV đẹp trai người Brazil nói tiếng Ý một cách điệu đàng và ăn vận bảnh bao, trông lúc nào cũng tươi tỉnh ấy vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình mà cũng không biết mình sẽ đi đến đâu. Bây giờ mới là tháng 3 và mùa Xuân đã về. Inter đã vào đến tứ kết Champions League, chỉ cách Milan 5 điểm ở Serie A, mà cái đội bóng đáng ghét ấy lại mất Ibrahimovic cho trận derby sau đây 2 tuần. Hy vọng là điều chết sau cùng, mà bây giờ, những hy vọng tái chinh phục của Inter mới đang hồi sinh.

Còn ai bây giờ hạnh phúc như Leonardo, người mới 42 tuổi mà trong 2 năm đã cầm quân 2 đội bóng mạnh nhất nước Ý, Milan và Inter, mà vẫn không hề phải chuyển thành phố và ở đội nào thì cũng làm các tifosi của họ phát điên phát rồ vì những chiến thắng có vẻ không tưởng?

Anh Ngọc

Những con số

8 Bàn thắng mở tỷ số của Eto’o là bàn thứ 8 của anh trong 8 trận Champions League, cũng là bàn thắng thứ 27 của anh mùa này (19 bàn ở Serie A).

21 Inter là lượt CLB thứ 21 của Italia vào được vòng tứ kết Champions League trong vòng 10 năm qua. Lần gần nhất tất cả các CLB Italia bị loại từ vòng 1/8 là mùa bóng 2000-2001.

1996 Lần gần nhất một đội bóng đi tiếp ở vòng đấu loại trực tiếp của Champions League sau khi thua trận lượt đi trên sân nhà là Ajax của người vừa thua Inter trên cương vị HLV Bayern, Louis van Gaal. Khi đó, Ajax thua Panathinaikos 0-1 ở sân Arena trước khi thắng lại 3-0 ở Athens và đi tiếp với tỷ số chung cuộc 3-1. Năm đó, Ajax vào đến chung kết và thua Juventus sau loạt luân lưu 11 mét.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm