Juve sẽ cho Del Piero một cơ hội?

18/03/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Đấy không phải là cơ hội Del Neri cho Alex ra sân, bởi số 10 của Juventus hoàn toàn có thể chiếm một chỗ đá chính trong đội hình ra sân của Juve những hôm nào anh không ốm đau, chấn thương hay bất mãn càu nhàu về một điều gì đó mà anh, đội trưởng và biểu tượng của đội, không nên làm như vậy.

Vấn đề là, nếu như Del Neri không thể cứu vãn được những gì có thể cứu vãn và Juve trắng tay toàn tập ở mùa bóng này, rất có thể đội bóng sẽ sa thải ông HLV 60 tuổi kia và bổ nhiệm Del Piero, phải, chính anh, làm HLV tạm quyền của Juve cho đến cuối mùa. Điều này không có gì viễn tưởng, hệt như suy nghĩ, rằng tại sao Del Piero, với kinh nghiệm trận mạc, uy tín và tầm ảnh hưởng của anh, lại không thể làm được điều ấy, dù chưa có bằng HLV (nên sẽ cần một người phó vào vị trí trưởng để làm bình phong cho anh). Hỗ trợ cho anh còn có cả Nedved nữa. Cựu tiền vệ người Czech, năm nay 39 tuổi, từ một tháng qua đã được Juventus mời về làm cố vấn cho đội. Gọi là cố vấn cho oai, nhưng nhiệm vụ chính của anh hiện tại là…quan sát. Quan sát các buổi tập, quan sát các trận đấu từ khán đài, quan sát các cuộc họp của ban huấn luyện và ban lãnh đạo. Quan sát để học làm lãnh đạo.

Del Piero- Ảnh Getty

Trong thời điểm khó khăn này của Juve, khi Del Neri không chịu từ chức và Juve đánh vật với những cái tên HLV sẽ thay thế ông, không ngạc nhiên nếu có cả tên Del Piero như một hình thức cắt bỏ sự nghiệp cầu thủ đã quá dài mà anh đang cố kéo dài nữa nhưng chủ tịch Agnelli đã từ chối không thương tiếc khoản tiền anh đòi để gia hạn, và nhanh chóng bước vào sự nghiệp cầm quân. Nếu điều ấy xảy ra, đó sẽ là một canh bạc thực sự lớn của Juventus. Nhưng hình như Juve thích đánh bạc thực sự, đánh đến mức kì cục. Trong suốt 5 năm qua kể từ ngày lên hạng A, Juventus đã đánh bạc bằng cách làm qua một BLĐ kì cục: tổng giám đốc của họ (Blanc) là một chuyên gia tổ chức giải Rolland Garros và đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp, những chuyên gia chuyển nhượng (Secco) không hề có kinh nghiệm, đã để tuột mất những tên tuổi như Suarez, Mascherano, Xabi Alonso, Dzeko hay Cassano hoặc chỉ giỏi trong việc khai phá trị trường nội địa, nhất là với cầu thủ trẻ (Marotta) và các HLV hầu như không danh hiệu.

Sự mất phương hướng nghiêm trọng và những sai lầm lớn trong chuyển nhượng đã đẩy Juve đến những thất bại. Nhưng sai lầm lớn nhất của cái BLĐ ấy, với những con người như thế, là trong khi không xác định được cho Juve những mục tiêu nào khả thi trong mùa giải, lại là sự nóng vội, thiếu ủng hộ và việc gây sức ép một cách vô lí lên những HLV mà họ thuê mướn, để rồi trong số 5 HLV đã đến với họ trong ngần ấy năm qua, đã có 3 người bị loại bỏ giữa chừng (Deschamps, Ranieri, Ferrara), và những người tạm quyền nối tiếp họ cũng thất bại nốt. Đấy là lí do tại sao Del Piero có vẻ né tránh trả lời câu hỏi về tương lai gắn bó với Juve của anh trên cương vị quản lí, dù thực tế cho thấy, nhiều tifosi mong mỏi anh ngồi vào chiếc ghế HLV Juve ngay bây giờ. Anh sợ mình sẽ rơi vào cái máy xay thịt đã nghiền nát đồng đội cũ Ferrara.

Theo các nhà bình luận calcio, chừng nào John Elkann, chủ tập đoàn FIAT, công ti mẹ của Juve, chưa nhận ra sai lầm là đã bổ nhiệm Blanc là TGĐ và đưa một người thực sự hiểu Juve, hiểu bóng đá vào vị trí ấy, chừng đó Juve còn lụn bại và những người Juve thực sự trong xương tủy như Del Piero mới không ngại ngồi vào chiếc ghế mà nhiều người tin sẽ là của anh. Elkann đã tìm cho FIAT một chuyên gia xuất sắc như Marchionne để vực dậy lại tập đoàn công nghiệp lớn nhất nước Ý. Tiếc thay, Juve không có ai tên Marchionne.

Anh Ngọc



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm