Marseille giành quyền vào vòng 1/8: Kết thúc 11 năm trong bóng tối

25/11/2010 11:43 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Đè bẹp Spartak ngay trên đất Nga, Marseille đang xóa đi bóng đen thất bại của lịch sử, khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội mạnh nhất Champions League sau 11 năm, kể từ mùa giải 1999-2000.

Trên mặt cỏ từng thiêu đốt giấc mơ Champions League của Chelsea, sau cú trượt chân nghiệt ngã của đội trưởng John Terry trong một đêm mưa tầm tã cách đây 2 năm, không có thêm bi kịch nào cho Marseille. Đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa, hoặc thậm chí nếu có thua với tỉ số tối thiểu 0-1, thì cửa dành cho Spartak vẫn còn, khi Marseille sẽ chạm trán đội mạnh nhất Chelsea ở lượt đấu cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, Marseille đến đất Nga với mục tiêu bắt buộc là 3 điểm, trong bối cảnh phong độ sụt giảm qua 3 trận gần đây ở Ligue 1. Kể từ chiến thắng không tưởng 7-0 trước Zilina ở lượt đấu thứ 4 vòng bảng Champions League, Marseille thua PSG, hòa Lens, và phải chờ đến phút 88 mới có bàn thắng quyết định thắng lợi trước Toulouse. Ngay trên sân khách. Họ cũng đã thua Spartak 0-1 ngay trên sân nhà Velodrome ở lượt đi, và buộc phải đánh bại đối thủ Nga hơn một bàn mới giật vé vào vòng 1/8.

Đó là bối cảnh có thể giúp Spartak rất dễ đá, nhưng Marseille đã không cho họ cơ hội để suy nghĩ. HLV Didier Deschamps có thể khiến cho người ta nghĩ rằng đội bóng của ông không còn gì để mất: Ông khiến người Nga phải kinh ngạc khi đưa ra sân 3 tiền đạo (Brandao-Remy-Ayew), và 2 trong số 3 tiền vệ là những cầu thủ tấn công (Lucho-Valbuena). Thậm chí, Valbuena luôn có xu hướng đột phá thẳng vào vòng cấm khi thời cơ đến.

Cầu thủ Marseille ăn mừng chiến thắng - Ảnh Getty
Bàn thắng đầu tiên của anh đến từ một tình huống xoay sở và sút bóng trong vòng cấm như một tiền đạo, từ đường chuyền của… Heinze. Tất cả những đường bóng của Marseille trong trận này đều diễn ra với tốc độ thật sự kinh khủng, và khi đã quyết định dâng cao để tìm bàn thắng, họ gần như không ngoái lại phía sau. Gabriel Heinze, ở tuổi 32, vẫn leo biên miệt mài như thể đó là trận đấu cuối cùng của anh vậy. 3 gọng kềm trên hàng công có một ngày làm việc hoàn hảo: Brandao chuyền bóng cho Remy nâng tỉ số lên 2-0, và tiền đạo người Brazil lại được đồng đội trẻ Ayew châm ngòi trước khi đem về pha lập công ấn định 3-0.


Nó giống với hình ảnh của đội bóng này vào đầu tháng 5 năm ngoái, khi họ chỉ cần đánh bại Rennes là đăng quang sớm 2 vòng đấu: Khi lịch sử hiện ra chỉ sau một bước chân nữa thôi, Marseille tỉnh táo, sắt đá và quyết tâm đến lạ lùng (họ chỉ phải nhận một thẻ vàng ở trận này, trong khi Wellington của Spartak thậm chí đã phải nhận thẻ đỏ sau khi đẩy Diawara bên phía Marseille). Nửa năm trước là chức vô địch Ligue 1 lần đầu tiên sau 18 năm. 6 tháng sau, Marseille vượt qua được vòng đấu bảng sau hơn một thập kỷ.

Mùa 1999-2000, Marseille lọt vào vòng đấu bảng thứ 2, nhưng đứng bét bảng và bị loại. Bây giờ, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ chịu, khi phía trước sẽ là một trong các đội đứng đầu các bảng đấu. Thế nhưng nó đánh dấu một bước tiến dài của lịch sử đội bóng này, kể từ sự suy thoái sau chức vô địch Champions League năm 1993, năm mà vinh quang đi đôi với tủi nhục, khi Marseille bị giáng hạng ở Ligue 1 vì Scandal mua độ.

Chỉ trong hơn một năm, Marseille đã thay đổi hoàn toàn. Đó không còn là một đội bóng đỏng đảnh, với những cá nhân đỏng đảnh (kiểu Ben Arfa) và cách giành giật vinh quang cũng đỏng đảnh, hời hợt như trước kia nữa. Bây giờ, họ là một đội bóng dám thay đổi lịch sử, và đã thay đổi lịch sử bằng những quyết định dũng cảm. Khó khăn đã cố gắng ngăn cản thầy trò Deschamps trong hơn một năm qua, nhưng rốt cục đã không thể khiến họ bó tay trước 2 bài toán khó: 18 năm cho lời giải ở Ligue 1, và 11 năm để đứng trong hàng ngũ 16 CLB mạnh nhất châu Âu.

Ban Cầm

Valbuena và Brandao giải khát

Bàn mở tỉ số trước Spartak có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Valbuena: Trước pha lập công này, anh mới chỉ nổ súng một lần ở Champions League, và lần nhả đạn ấy cũng đã xa lắc xa lơ: Kể từ ngày 3/10/2007, khi cú sút tuyệt đẹp từ cự ly 30 mét của anh đem về pha lập công quyết định thắng lợi 1-0 cho Marseille ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Brandao thì đã im tiếng ở đấu trường châu Âu kể từ ngày 4/11 năm ngoái, khi anh là người ghi bàn cuối cùng đúng phút 90 trong thắng lợi 6-1 của Marseille trước Zurich ngay trên đất Thụy Sĩ.

Spartak đã bị “lờ” đi một quả penalty

Phút 37, Ibson chuyền bóng cho Wellinton, khi ấy đứng trong vòng cấm Marseille, và tiền đạo này bị Cesar Azpilicueta phạm lỗi, nhưng ông trọng tài chính Wolfgang Stark đã không cho Spartak được hưởng penalty. Pha quay chậm cho thấy đó rõ ràng là một pha phạm lỗi xứng đáng bị thổi phạt. Và nếu từ chấm 11 mét, Spartak có bàn gỡ hòa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra…

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm