HLV Mourinho tiếp tục "công kích" Ancelotti và Chelsea

Thứ Tư, 24/02/2010 10:32 | In trang nàyIn bài viết

 (TT&VH Online) - HLV Mourinho đã cho rằng còn lâu chiến lược gia Ancelotti mới có thể được khán giả ở Anh mến mộ như thời ông còn dẫn dắt Chelsea.

Không lâu sau khi HLV Ancelotti khẳng định rằng cả nước Italia sẽ ủng hộ Chelsea, “Người đặc biệt” Mourinho tuyên bố rằng chiến lược gia Ancelotti vẫn chỉ là “cái bóng” của ông ở Anh. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Mourinho cho biết: “Tôi có thể đã trở thành HLV của tuyển Anh. Đối với một HLV nước ngoài, cơ hội được dẫn dắt tuyển Anh thật tuyệt vời. Điều này khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông hãnh diện nhất thế giới”. 


HLV Mourinho lạc quan trước trận đấu quan trọng

“Đề nghị đó khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Tôi cũng đã nhiều lần trăn trở về việc đó. Con người tôi như bị chia thành hai bên. Một bên muốn làm điều đó, một bên cho rằng công việc đấy không phù hợp với tôi”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết thêm.

Về phát biểu của HLV Ancelotti liên quan tới sự hâm mộ của khán giả Italia về mình, HLV Mourinho cho rằng: “Nếu Ancelotti nói như vậy, đó là vì ông ấy chỉ biết thế hoặc một ai đó đã nói với ông ta thế. Tôi không quan tâm tới điều đó cho lắm”.

Sau khi ngừng “công kích” Ancelotti trong cuộc họp báo, HLV Mourinho lại chuyển chủ đề sang A.Cole, cầu thủ đang gặp nhiều rắc rối và có khả năng chia tay Chelsea khi mùa bóng năm nay kết thúc. “Người đặc biệt” Mourinho tiết lộ: “Vào thời điểm hiện tại, A.Cole nên biết cách chăm sóc bản thân mình và cố gắng hồi phục nhanh chóng. Tôi đã gọi cho cậu ấy một vài ngày trước đây vì tôi luôn quan tâm tới cậu ấy. Tôi đã chúc cậu ấy sớm bình phục vì tôi rất thích Ashley. Và lời khuyên của tôi dành cho cậu ấy là hãy ở lại Anh thi đấu. Tôi đã xem cậu ấy thi đấu nhiều trận trong mùa bóng năm nay và tôi nghĩ Ancelotti cũng nên đưa ra lời khuyên cho cậu ấy trong hoàn cảnh này”.

Trong khi đó, HLV Ancelotti lại tỏ ra khá thoải mái trong cuộc họp báo trước trận đấu. Cựu HLV của Milan cho biết ông cảm thấy hài lòng khi đang được dẫn dắt Chelsea tại giải đấu hay nhất thế giới. HLV của Chelsea cho biết: “Vào thời điểm hiện tại, Italia chỉ có ba đội bóng mạnh là Roma, Inter và Milan. Tại Anh, chúng tôi luôn có những trận đấu lớn hàng tuần. Không chỉ những đội bóng trong nhóm “Bộ tứ”, giải ngoại hạng luôn hấp dẫn nhờ sự có mặt của Tottenham, Aston Villa, Everton, Manchester City' .

Anh Hiển (theo Dailymail)

0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Tôi nghĩ trận này Inter se thắng. Có thể là 1-0.
Hoang ngoc Tung  (mfrizle@yahoo.com.vn) (11:38 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuyên gia nổ lớn Mu-ri-nhô Dại chợ khôn nhà nhưng khoái nồ Xê một dương cao với chiếc cúp Nghe đâu lâu lắm với Pô-tô
X-Man-LT  (letruong1970@gmail.com.vn) (11:33 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trả lương cho Mou mà chỉ vô địch Seri A thì phí thật đấy!Công nhận Mou giỏi dùng cái ngoài bóng đá để che lấp tài cán của mình!Và là người kiếm tiền giỏi nhất thế giới!
Real là số 0  (vanchungsg@yahoo.com) (09:25 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu "nổ" mà làm được những chuyện lớn lao như Mourinho thì 1,2,3 chúng ta cùng "nổ". Dám nói - dám làm đó mới là phong cách của Đấng trượng phu.
Phạm Nhân  (pnn_nhan@yahoo.com) (06:50 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
gui ban Hoang : ban làm thơ hay lắm , nhưng thơ con cóc ko thể làm mất đi những danh hiệu ngài MOU đã đạt được đâu , nhiều người ko chịu nổi tài năng của Mou lại dùng từ "nổ" gán cho ông ta. đúng là miệng lưỡi thiên hạ
Minh ( Sai Gon)  (minh@yahoo.com) (05:45 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
những phát biểu của Mou làm gì đến nỗi mà gọi là "công kích" Inter trận này "đánh" cho Chelsea 1 trận tơi bời cho mà xem
Fanboy MU  (star_boy102@yahoo.com) (05:36 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không "nổ" không phải ngài Mô Không "nổ" không phải lão Mô ri nhồ Hết đá xoáy đến kích nô (nổ) Vào "đay" đồng nghiệp, ra "vồ" truyền thông Ông Mô ơi có biết hông? Thắng đi rồi "nổ" cũng không muộn mà Bởi không sẽ phải xuống ga Tạm biệt Chem-lích về nhà làm Vua (?!)
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (01:18 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi, bóng chưa lăn mà cuộc chiến võ mồm ngoài sân cỏ do đơn phương Mourinho phát động có vẻ đã lên đến đỉnh điểm. Với khả năng “đấu võ mồm” siêu hạng, quá “đẳng cấp” của “người đặc biệt trong phòng họp báo”, Mourinho có lẽ nên là người kế vị Ferguson tại đội bóng hàng đầu thế giới Man Utd.
abu  (abus.vn@gmail.com) (10:54 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.