Mourinho lại "nổ": Tôi biết phải làm gì để hạ gục Chelsea !

23/02/2010 16:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trận thư hùng ở Giuseppe Meazza càng đến gần thì những cuộc khẩu chiến càng trở nên sôi động. Dĩ nhiên, người khơi mào cho những cuộc đấu võ mồm này luôn là "Người đặc biệt" Jose Mourinho.

Trái bóng ở Meazza vẫn chưa lăn phút nào trong 90 phút được chờ đợi sẽ hết sức nóng bỏng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng những cuộc đấu khẩu giữa Mourinho và Ancelotti thì đã bắt đầu được "hâm nóng" từ mấy hôm nay. Tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại. Bên nào cũng tỏ ra tự tin và không ngán ngẩm gì đối thủ. Nhưng có vẻ như Mourinho vẫn là người "hiếu chiến" hơn khi HLV người Bồ Đào Nha liên tục "nắn gân" đội bóng cũ.

Mourinho có thói quen chơi đòn tâm lý chiến

Đòn tâm lý chiến mới nhất mà chiến thuật gia lắm chiêu của Inter tung ra hòng làm lung lạc tinh thần đối phương là tuyên bố rằng "Tôi biết làm thế nào để đánh bại Chelsea". Câu nói ấy thực ra cũng không có gì quá mới mẻ vì cũng có nhiều HLV hoặc cầu thủ từng đưa ra những phát ngôn tương tự nhưng báo giới Italia vẫn cứ xem đó như là tin sốt dẻo, đơn giản vì nó được phát ra từ miệng Mourinho. Vậy một đội bóng đang vững vàng ở ngôi đầu Premier League như Chelsea thì có điểm yếu nào mà Mourinho lại tỏ ra tự tin đến thế? Hay đơn giản là ông chỉ chơi "đòn gió" mà thôi?

Những cuộc đối đầu ở Premier League không ít lần chỉ ra rằng Chelsea không mạnh trong chống bóng bổng. Nhưng lý lẽ của Mourinho lại dẫn người ra theo một cách nhìn khác: "Chelsea đương nhiên là rất mạnh. Họ mạnh không chỉ vì giàu kinh nghiệm. Vì sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng. Mà còn vì tôi đồ rằng Ancelotti chắc chắn rất muốn chứng minh khả năng của ông ấy với đội bóng này ở Châu Âu. Nhưng rõ ràng khi bạn đã VĐ Champions League với một CLB tới 2 lần (Milan 2003 và 2007) thì khi chuyển chỗ làm tới một CLB tầm cỡ khác, bạn cũng được kỳ vọng làm nên điều tương tự. Thế nên, sức ép thuộc về Ancelotti. Ông ấy trước hết phải cho thấy là mình có thể đưa Chelsea đi xa hơn so với những HLV trước đó. Chelsea của tôi đã vào tới BK Champions League. Còn bây giờ Ancelotti đang ở vòng 1/8. Và ông ấy trước hết phải thắng được chúng tôi để đưa Chelsea đi tiếp". Mourinho bắt đầu "tấn công" đối thủ.

Thế Inter đã chuẩn bị "kê" cho Chelsea "phương thuốc" nào? Mourinho nửa đùa nửa thật: "Drogba, tôi nhắc với các cầu thủ của tôi về cậu ấy. Cậu ta đầy sức mạnh và có thể đánh bại bất kỳ hậu vệ nào tìm cách đeo bám. Thế nên, chúng tôi phải chuẩn bị đón tiếp Didier thật chu đáo. Tôi biết mối đe dọa từ Chelsea không chỉ đến từ đó nhưng đó là hiểm họa lớn mà chúng tôi phải đề phòng. Nếu chúng tôi phong tỏa được Drogba, Inter sẽ có cơ hội của mình trong cuộc chơi này", vẫn lời Mourinho.
 
HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm