Champions League, Barcelona gặp Bayern ở tứ kết: Nou Camp chào đón Ribery

21/03/2009 12:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Sau Karim Benzema của Lyon, giờ đến lượt một ngôi sao người Pháp nữa ghé thăm Barcelona, Franck Ribery của Bayern. Phải chăng, số phận đã khéo sắp đặt khi cho phép hai tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Pháp vào thời điểm này có chuyến đi tiền trạm trước khi chính thức nhập hộ khẩu vào sân Nou Camp trong tương lai gần?

Sau thất bại của Lyon trước Barcelona với tổng tỷ số 3-6, Benzema vẫn một mực tuyên bố anh sẽ không chuyển đi đâu cả, ít nhất là trong mùa Hè tới. Nhưng liệu có thể tin lời ngôi sao của Lyon, khi mà nhìn vào trận đấu tại Nou Camp, người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về đẳng cấp của hai đội bóng hàng đầu đại diện cho hai nền bóng đá Pháp và Tây Ban Nha? Barcelona ở một đẳng cấp khác, chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ và có thể mang lại những danh hiệu, đặc biệt là trên bình diện châu lục. Ngược lại, Lyon vẫn chỉ là luẩn quẩn quanh chiếc “ao làng” Ligue 1, sức mạnh không đủ tầm vượt ra bên ngoài biên giới đất nước hình lục lăng.
 
Ribery sẽ đối đầu với Barca ở TK Champions League

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, báo chí châu Âu xuất hiện tin đồn nhan nhản về khả năng Ribery sẽ sớm chia tay Bayern để đến với Barcelona. Dĩ nhiên, cả ngôi sao người Pháp lẫn đội bóng Đức đều phủ nhận chuyện đó. Song, thật đơn giản để nhận ra rằng Barcelona vượt trội Bayern về rất nhiều mặt và Nou Camp có thể là sân bóng xứng tầm cho Ribery thỏa sức tung hoành. Cũng không khó để nhận định rằng, Ribery sẽ là một trong những tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ chính thức mở cửa vào ngày 1/7 tới.

Khi lá thăm ở vòng 1/8 đưa Barcelona gặp Lyon, Benzema trở thành điểm nhấn. Khi số phận đưa Barcelona đối đầu với Bayern ở tứ kết, cái tên được chú ý nhất dĩ nhiên là Ribery. Anh là ngôi sao sáng nhất của đội bóng Đức trong vòng gần hai năm qua, đã đóng góp một phần rất lớn vào chiến tích đoạt cúp đúp của Bayern mùa trước. Việc Ribery chọn Bayern làm điểm đến tiếp theo sau khi rời Marseille với bản hợp đồng 25 triệu euro, người ta thừa hiểu rằng đội bóng Đức chỉ là bàn đạp để đưa anh đến với một nơi “hoành tráng” hơn, tương tự con đường từ Ajax, đến Hamburg và sang Real Madrid của ngôi sao người Hà Lan Rafael van der Vaart.

Nou Camp chào đón Ribery, không chỉ trong trận tứ kết lượt đi vào ngày 8/4 tới. Bằng một màn trình diễn thật thuyết phục trong màu áo Bayern, Ribery sẽ có trong tay tấm giấy thông hành gia nhập Nou Camp trong mùa Hè. Lẽ đương nhiên, bây giờ Ribery cũng đã có quyền nghĩ đến việc khoác áo Barcelona sau những gì đã thể hiện. Nhưng để được trải thảm đỏ chào đón như một ngôi sao lớn, anh cần thêm ít nhất một lần tỏa sáng nữa ở Nou Camp.

Hễ gặp Barca là Bayern vào chung kết

Barcelona và Bayern chỉ mới gặp nhau bốn lần trong các trận đấu chính thức. Lịch sử của những cuộc đối đầu này đang nghiêng về phía đội bóng Đức, với thành tích thắng ba và hòa một, chưa thua lần nào. Nhưng quan trọng hơn, hễ gặp Barcelona là Bayern sẽ đi đến trận đấu cuối cùng của giải.

Cụ thể, ở bán kết Cúp UEFA mùa 1995-1996, Bayern đã vượt qua Barcelona với tổng tỷ số 4-3, hòa 2-2 trên đất Đức ở lượt đi và thắng 2-1 trên đất Tây Ban Nha ở lượt về. Mùa đó, Bayern đã thắng Bordeaux trong trận chung kết diễn ra ngay trên sân nhà để lên ngôi vô địch. Đến mùa 1998-1999, Barcelona gặp lại Bayern tại vòng bảng Champions League, nơi có sự góp mặt của cả M.U. Lần này, đội bóng Đức thắng cả hai trận trước đối thủ Tây Ban Nha, 1-0 trên sân nhà và 2-1 trên sân khách. Mùa đó, Bayern đã vào đến chung kết, đã chạm một tay vào chiếc Cúp trước khi bất ngờ gục ngã ở ba phút cuối trận, với cú lội ngược dòng ngoạn mục của M.U.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm