Các đội Bundesliga dự đấu trường châu Âu: Tập “chịu nhiệt”

28/09/2009 15:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Nhằm tạo điều kiện cho các đại diện tham dự Champions League và Europa League có thêm thời gian chuẩn bị cho các trận đấu diễn ra vào giữa tuần này, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) đã sắp xếp để các đội bóng này được đá sớm.

Ngoại trừ Hertha Berlin phải làm làm khách của Hoffenheim trong đêm Chủ nhật, năm đại diện còn lại của Bundesliga ở Champions League và Europa League đều được chơi các trận đấu của mình trong đêm thứ Bảy.

“Bóng đá kiểu Anh”

Edin Dzeko (bật cao đánh đầu) và Wolfsburg đã sẵn sàng đi Manchester

Thời gian gần đây, các đội bóng ở châu đều phải ra sân với mật độ ba trận/tuần. Với những đại diện của Premier League, lịch thi đấu như vẫn cũng chẳng có gì quá ghê gớm, bởi họ đã quen với điều này cộng thêm việc sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Nhưng với các đội bóng Đức, mật độ thi đấu như vậy là cả một vấn đề lớn. Sau khi trở về từ đấu trường châu Âu ở lượt trận khai mạc Champions League và Europa League, hầu hết các đại diện ở hai giải đấu đều chơi khá tệ ở mặt trận Bundesliga, hoặc thua (Stuttgart, Hertha) hay hòa (Bremen, Hamburg), hoặc chỉ thắng chật vật (Wolfsburg, Bayern).

Nhưng một khi đã hòa nhập vào môi trường chung của bóng đá châu Âu thì có lẽ, người Đức cũng cần phải tập làm quen dần với việc “chịu nhiệt”. Ngày nay, việc phải trải qua lịch thi đấu có mật độ dày đặc là điều gần như không thể tránh khỏi. Sau khi đã “làm quen” với các trận đấu ở vòng hai Cúp quốc gia có phần nhẹ nhàng diễn ra vào giữa tuần, giờ là lúc các đội bóng Đức thực sự bước vào cuộc chiến ở đấu trường châu Âu. Mục tiêu của từng đội bóng, ngoài mang về vinh quang cho riêng mình, là góp phần giúp bóng đá Đức “giật” một suất dự Champions League từ người Italia trong một hoặc hai năm tới. Những năm gần đây, tuy không thật thành công nhưng thành tích của các đội bóng Đức ở đấu trường châu Âu vẫn khả quan hơn rất nhiều so với đại diện của Serie A, tính trên bình diện chung.

Những điểm nóng

Wolfsburg đã chuẩn bị khá chu đáo cho chuyến làm khách của M.U ở Old Trafford vào rạng sáng thứ Năm tới bằng chiến thắng 4-2 trước Hannover. Tiền vệ tổ chức Misimovic và tiền đạo Dzeko, đều lập công vào lưới Hannover, đã thay mặt Wolfsburg gửi một lời cảnh báo nhẹ nhàng đến với nhà vô địch của bóng đá Anh. Trong lần đầu tham dự Champions League, Wolfsburg chẳng có gì để mất và với dàn cầu thủ chất lượng khá đồng đều đang sở hữu, “Bầy sói” không hề giấu giếm ý định tạo nên một trận đấu “để đời” ở Old Trafford - sân bóng được mệnh danh là “Nhà hát của những giấc mơ”.

Không may mắn như Wolfsburg, Bayern lại đón nhận thất bại 0-1 trước Hamburg chỉ ba ngày trước khi họ đón tiếp Juventus ở Champions League. Đã trở lại mặt đất sau quãng thời gian bay bổng, giờ là lúc Bayern phải đối mặt với một thử thách nặng nề đến từ Italia, trong một trận đấu mang tính chất sinh tử. Ở bảng có cả nhà vô địch Pháp Bordeaux góp mặt thì việc giành một trong hai tấm vé đi tiếp là điều không dễ dàng chút nào. Juventus không giống như Maccabi Haifa và có lẽ, giờ là lúc Bayern phải thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn, trong một trận đấu lớn thực sự.

Ấn tượng hơn cả là Stuttgart và Bremen, những đội bóng chuẩn bị cho các trận đấu với Unirea Urziceni và Athletic Bilbao bằng các trận thắng có cùng tỷ số 3-0. Bremen đã “trị” được tân binh Mainz cứng đầu, từng khiến nhiều đối thủ lớn lao đao còn Stuttgart đã nhanh chóng đứng dậy sau thất bại trước Cologne bằng cách dội ba bàn vào lưới Frankfurt, đội trước đó chưa biết thua là gì. Ở trận ra quân, Stuttgart đã rơi mất hai điểm trên sân nhà khi bị Rangers cầm chân 1-1. Giờ là lúc họ hướng về một chiến thắng, trên sân của nhà vô địch Romania?

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm