Bayern lại thua Hamburg: “Tự sát” bằng 3-3-3-1

28/09/2009 10:23 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Thay vì tiếp tục cũng cố sơ đồ 4-3-3 đang phát huy hiệu quả tốt, Louis van Gaal đã quyết định thử nghiệm chiến thuật 3-3-3-1 hết sức mới mẻ khi Bayern làm khách tại Hamburg. Hệ quả là đội bóng số một nước Đức đã tự đá vào chân mình để rồi gục ngã tại Nordbank Arena.

Không chịu thêm tổn thất mới nào về lực lượng nhưng Van Gaal vẫn quyết định thay đổi cách bố trí đội hình nhằm tạo ra một diện mạo khác cho Bayern. Đó là một nhu cầu thực tế, xuất phát từ việc sơ đồ 4-3-3 của Bayern tuy đã gặt hái thành công với năm trận thắng liên tiếp trên cả ba mặt trận nhưng đang có dấu hiệu bị đối thủ “bắt bài”. Cụ thể hơn, trong trận derby bang Bavaria ở Allianz Arena cuối tuần trước, Bayern đã bị Nuremberg dùng một hàng phòng ngự “bê tông mác cao” nhằm phong tỏa mọi con đường dẫn vào khung thành. Trước lối đa phòng ngự triệt để đó, Bayern đã gặp rất nhiều khó khăn, vì những pha phối hợp của họ đều nhanh chóng bị đối thủ phá tan bằng sự tích cực đeo bám và cả việc vào bóng rất rắn.

Bayern Munich (áo đen) gục ngã trước Hamburg

Nhưng thay vì củng cố lại sơ đồ chiến thuật này bằng những miếng đánh mới để tránh bị đối thủ “đón lỏng”, Van Gaal lại quyết định đi tìm một cách bố trí nhân sự mới. Ông không lựa chọn 4-4-2 vốn quá quen thuộc, mà đã tìm đến 3-3-3-1 hoàn toàn mới lạ. Mùa giải này, ở Bundesliga mới chỉ có Schalke là sử dụng ba hậu vệ, nhưng Felix Magath thường chọn sơ đồ 3-4-1-2 hoặc 3-4-2-1, nghĩa là vẫn ưu tiên nhiều hơn cho việc phòng ngự (tám người, kể cả thủ môn). Trong khi đó, Van Gaal lại dồn nhiều lực lượng hơn cho mặt trận tấn công. Việc phòng ngự được giao cho bộ ba trung vệ Breno (lêch phải) - Daniel van Buyten - Holger Badstuber (lệch trái), với sự hỗ trợ từ xa của Anatoliy Tymoschuk. Trong cách chơi ba hậu vệ, vai trò của tiền vệ phòng ngự là hết sức quan trọng, bởi nếu vị trí này không kiểm soát được các đường lên bóng của đối phương thì ngay lập tức, khung thành sẽ bị đe dọa.

Philipp Lahm được đẩy lên cao, đá hậu vệ cảnh phải. Bastian Schweinger được bố trí chơi ở cánh đối diện và hai cầu thủ này thường xuyên được phép dâng cao. Nghĩa là, có những thời điểm Bayern đá với sáu cầu thủ tấn công, như thể họ muốn “ăn tươi, nuốt sống” Hamburg. Thomas Mueller được giao vai trò “số 10”, có nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của Bayern, với sự hỗ trợ của Arjen Robben và Franck Ribery từ hai cánh. Tất cả bóng sẽ được dồn cho trung phong cắm Ivica Olic dứt điểm. Thực tế, Bayern đã vận hành khá tốt sơ đồ chiến thuật mới mẻ này, song họ lại không dứt điểm được những cơ hội tạo ra. Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Bayern bị thủng lưới giống như một quy luật tất yếu trong bóng đá.

Hamburg đã tận dụng tốc độ của cặp tiền đạo Mladen Petric - Eljero Elia, với sự hỗ trợ Piotr Trochowski và Zé Roberto, liên tục quấy phá hàng phòng ngự ba người khá mỏng manh của Bayern. Tymoschuk đã không hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà anh được giao trong trận đấu này, buộc phải nhường chỗ cho Andreas Ottl ở giữa hiệp hai. Không lâu sau khi Tymoschuk rời sân, Bayern dính cú đấm quyết định: Zé Roberto đi bóng dũng mãnh bên cánh trái trước khi căng ngang để Petric dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn dy nhất của trận đấu. Trong màu áo Hamburg, Zé Roberto cho thấy anh vẫn còn hữu dụng và trận đấu này một lần nữa chứng minh việc Bayern có phần sai lầm khi để tiền vệ người Brazil ra đi (trung vệ Lucio, một người Brazil khác của Bayern trước đây, cũng đang tỏa sáng trong màu áo Inter Milan).

Bị người cũ châm ngòi cho quả bom nổ, Bayern cay đắng nhận thất bại ở Hamburg. Họ chia tay chuỗi năm trận toàn thắng trên ba mặt trận bằng một thất bại. Đó không phải là sự chuẩn bị tốt của Bayern cho trận đấu sinh tử với Juventus ở Champions League trên sân nhà vào rạng sáng thứ Năm tới…

Hamburg át vía Bayern

Mặc dù con số thống kê qua 99 lần đối đầu chính thức, Bayern vẫn hoàn toàn lấn lướt so với Hamburg (Bayern thắng 57 lần, Hamburg thắng 21 lần, hai đội hòa 21 lần) nhưng trong vài năm gần đây, có vẻ như đội bóng thành phố cảng miền Bắc đã át được vía đối thủ đến từ phương Nam. Mùa giải 2005-2006, chuỗi trận toàn thắng trên mặt trận Bundesliga của Bayern, khi đó vừa đoạt hai cú đúp vô địch trong hai năm liên tiếp, đã bị Hamburg chặn lại. Thời điểm ấy, Hamburg đã nhận được phần thưởng là 10.000 lít bia để khao cổ động viên từ Bitburger, hãng đã treo giải cho đội bóng nào chặn được Bayern lại.

Chiến thắng 2-0 ở vòng bảy mùa giải 2005-2006 đó đã mở ra giai đoạn lấn lượt của Hamburg trong những lần đối đầu với Bayern. Từ thất bại ấy đến nay, trải qua chín trận thuộc năm mùa giải, Bayern mới chỉ có một lần vượt qua Hamburg, trong khi đã phải chịu tới năm thất bại và ba trận hòa. Mùa trước, triều đại Juergen Klinsmann ở Bayern đã bắt đầu bằng trận hòa 2-2 với Hamburg trên sân nhà (và sau đó là trận thua 0-1 ở lượt về trên sân khách) để rồi nhanh chóng sụp đổ. Bây giờ, dù đang đạt phong độ cao dưới thời Louis van Gaal, Bayern cũng “bó tay” với một Hamburg đang khủng hoảng nhân sự trầm trọng.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm