HLV “khắc tinh” của Mourinho qua đời

07/06/2012 15:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Guardiola từng nói về người đàn ông ấy rằng: “Ông ấy là một trong những HLV đáng kính trọng nhất đất nước TBN này”. Và người đàn ông mà cựu HLV của Barca từng nhắc tới trong cuộc họp báo hồi tháng 10/2011 là Manolo Preciado. Vị HLV đáng kính trọng ấy đã bất ngờ qua đời vào hôm nay.

Đài Cadena SER, trang chủ CLB Sporting Gijon, nhật báo El Pais, cùng hàng loạt nhật báo thể thao lớn trên khắp thế giới cách đây vài phút đăng tin HLV Manolo Preciado bất ngờ qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim.


HLV Manolo Preciado đã qua đời - Ảnh Getty

Mùa giải vừa qua, sau 5 năm dẫn dắt Sporting Gijon tại TBN, CLB này chính thức sa thải Preciado sau khi đội bóng do ông dẫn dắt trải qua những tháng ngày thi đấu thảm hại. Thời điểm ấy chỉ mới là cuối tháng 01/2012 và cuối mùa bóng vừa qua, Sporting rớt hạng, chia tay giải hạng nhất Primera Liga.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi kể từ thời điểm bị sa thải, vào hôm qua, Preciado chính thức được chỉ định làm tân HLV của Villarreal (một đội bóng cũng phải xuống hạng mùa giải Primera Liga vừa qua). Tàu ngầm Vàng dự định vào trưa ngày mai sẽ chính thức có buổi họp báo thông tin về tân HLV của CLB. Nhưng giờ thì tin tức kinh hoàng bỗng đến.

Trên trang Twitter của mình, nhà báo nổi tiếng Sid Lowe của The Guardian (hiện đang tác nghiệp tại TBN) trích lại câu nói của Preciado trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi chỉ tồn tại trên thế giới này một lần, vì thế tôi muốn mình thật sự được sống và chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng.”

Manolo Preciado là một HLV yêu nghề, yêu người, yêu bóng đá. Dưới bộ dạng của một ông già có phần rụt rè, kín tiếng là một con người đầy hài hước với trái tim cháy bỏng, một nhân cách cao thượng, một con người khát khao chiến đấu và phản kháng trước mọi sự sai trái. Điều dễ dàng bắt gặp trên các báo chính là câu chuyện về một Preciado từng gọi Mourinho là “thằng khốn”. Mou từng “than” rằng Sporting Gijon của Preciado cứ đá như “mơ ngủ” trước Barca của Pep, để rồi một ngày kia Preciado thẳng thừng “đòi thay Real dạy bảo Mou về sự tôn trọng”. Nhưng cũng Preciado, người từng đến tận sân tập Valdebebas của Real Madrid để thăm hỏi Mou và đội bóng ông và cũng Preciado từng xem Mou là người tốt. Bản thân Mou về sau xem Preciado là một “khắc tinh giàu xúc cảm” của sự nghiệp ông. Preciado, một con người luôn biết cách “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.

HLV Manolo Preciado từng dẫn dắt các CLB như Gimnástica Torrelavega, Racing de Santander, Levante hay Murcia.

Toàn đội tuyển TBN đang tập trung ở Ba Lan đều đã hay tin này trong giờ ăn sáng của toàn đội và rất nhiều cầu thủ đã bày tỏ sự tiếc thương với Preciado thông qua các chia sẻ trên trang Twitter của mình. HLV Del Bosque thì nói trước báo giới rằng “Preciado là một người đàn ông kiên cường, luôn chiến đấu trước số phận”.

Đúng như Del Bosque nói, HLV Manolo Preciado chắc chắn là người đàn ông kiên cường, luôn phấn đấu vượt qua nỗi đau mất bố, mất vợ và con trai. Năm 2002, vợ của ông qua đời vì căn bệnh ung thư da. Con trai 15 tuổi của ông mất vào năm 2004 trong một tai nạn giao thông và bố của ông thì qua đời vào năm 2011 cũng liên quan đến tai nạn xe cộ… Giờ đây, Preciado cũng đã ra đi. Thế giới bóng đá tiếc thương về sự mất mát to lớn này!

Cự Giải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm