Bạn biết gì về lò La Masia?: Nơi những thiên tài trưởng thành

31/03/2010 14:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong phòng ăn căn nhà thế kỷ 18 đó treo những bức ảnh các chú nhóc xương xẩu má đầy tàn nhang của một quá khứ chưa xa: Lionel Messi, Cesc Fabregas và Gerard Pique. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Hơn 500 cậu bé đã trải qua thời thơ ấu ở La Masia kể từ khi khu sân tập ở gần Nou Camp này được biến thành một nhà máy chuyên đào tạo nhân tài vào năm 1979. Đó là một cơ sở hoàn thiện: 70 nhân viên sẽ theo dõi sự trưởng thành của tối đa là 75 học viên, tuổi từ 11 tới 18. Trong số những nhân viên ở đây có các HLV, bác sĩ, nhà dinh dưỡng, đầu bếp, nhà tâm lý và các chuyên gia thể lực. Một số chú nhóc ngủ luôn lại đó ở khu ký túc xá rộng rãi.

Các học viên ở đó lúc nào cũng tập trung cao độ, bởi lẽ họ đều mang giấc mơ một ngày được khoác lên mình chiếc áo sọc đỏ xanh và chơi thứ bóng đá quyến rũ ở thánh đường Nou Camp. Hệ thống và tư duy bóng đã đó đã thành công vượt bậc. Johan Cruyff, dẫn dắt Barca từ 1988 tới 1996, xây dựng “Dream Team” của ông xung quanh những “sản phẩm” của La Masia, Pep Guardiola, Luis Milla, Guillermo Amor, Sergi Barjuan và Ivan de la Pena. Còn giờ đây, đến lượt Guardiola làm như vậy với Xavi, Pique, Andres Iniesta và Messi.


Fabregas (khoanh tròn) trong màu áo đội thiếu niên của Barca
“Những cầu thủ đã trải qua khóa học ở La Masia luôn khác biệt”, Guardiola giải thích. Ông có lẽ là sản phẩm thành công nhất của học viện, với 16 chiếc cúp các loại khi còn là cầu thủ và 6 chiếc nữa tính tới thời điểm này của sự nghiệp huấn luyện mới được vài năm. “Điều đó có lẽ chỉ có được khi chơi bóng trong màu áo Barcelona từ thời thơ ấu. Đó là cách đầu tư dài hạn rẻ nhất với CLB. Bạn phải thấy rằng đội bóng bỏ ra rất ít tiền để có được Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta và Lionel Messi. Tôi có mặt ở đây năm 13 tuổi và họ giúp tôi trưởng thành, tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên của mình, khi cha mẹ để tôi lại đây và tôi được đón tiếp nồng hậu ra sao”.

Các đại diện từ Arsenal, Chelsea, M.U, Tottenham, Wigan, Birmingham, Stuttgart và Bordeaux trong mấy năm qua đều đã đến đây để học hỏi mô hình này. Điều quan trọng với các cậu bé là gia đình của họ không phải bỏ ra một xu nào. “Tất cả các cầu thủ ở La Masia đều được nhận học bổng toàn phần”, Giám đốc học viện Carles Folguera giải thích. “CLB trả mọi thứ: thức ăn, các giáo viên thể lực, giáo cụ, dụng cụ chơi bóng và thậm chí cả một mức lương tối thiểu để các cậu bé có tiền tiêu vặt”. Mỗi năm Barcelona chi ra 5 triệu bảng cho hoạt động của cả học viện, một khoản tiền vặt vãnh trong thế giới của các vụ chuyển nhượng điên cuồng ngày nay.

Các cậu bé tham gia học viện vẫn được bảo đảm giờ đến trường bình thường, nhưng vào buổi chiều sẽ là những bài tập cực kỳ căng thẳng. “Tôi cho rằng hai yếu tố quan trọng nhất với các cậu bé ở đây là tình đồng đội và sự khiêm tốn”, Folguera chia sẻ. “Các em có thể sẽ trở thành một phần của Barca, nhưng chỉ có sự khiêm tốn mới giúp các em được tôn trọng. Chúng tôi không muốn các em lớn lên chỉ nghĩ về những số tiền khổng lồ”.

Iniesta là một trong những người học được điều đó nhanh nhất khi anh rời thị trấn nhỏ Fuentealbilla ở miền trung TBN để đến La Masia sống một mình từ năm 12 tuổi. “Giống như mọi chuyện đã kết thúc với tôi. Một cuộc đời mới đầy khó khăn, xa cách cha mẹ ngay từ nhỏ, sự thay đổi đột ngột. Cha và ông nội chở tôi đến đây. Trong bữa tối đầu tiên, tôi gần như không ăn được gì. Nhưng mọi người đối xử với tôi rất tốt. Có hai chiếc điện thoại và chúng tôi thường tranh nhau gọi về nhà. Tôi muốn tối nào cũng gọi cho cha mẹ”.

Giúp đỡ các cậu bé hòa nhập là một nhiệm vụ hàng đầu của La Masia. Khi Messi đến đó lúc 13 tuổi vào năm 2000, anh chỉ cao có gần 1,4m (chiều cao trung bình của một cậu bé ở tuổi đó tại La Masia là hơn 1,6m) do một chứng bệnh về hormone ở xương. Các chuyên gia y tế ngay lập tức được mời đến để xử lý vấn đề. Messi đã ghi 5 bàn trong trận đầu tiên cho đội trẻ và phần còn lại là một chương quan trọng của lịch sử bóng đá.

“Khi còn nhỏ, chúng tôi đều được dạy chơi bóng không phải để thắng trận, mà để phát triển các kỹ năng của mình”, Messi, ở cùng phòng với một cầu thủ bóng rổ, nhớ lại. Nhân tiện, La Masia không chỉ đào tạo cầu thủ bóng đá, mà cả các VĐV tiềm năng cho bóng ném, khúc côn cầu và bóng rổ. Những tình bạn thân thiết đã được tạo dựng ở đó. Mikel Arteta, hiện chơi cho Everton, ngủ ở tầng phía trên thủ thành của Liverpool Pepe Reina. Iniesta thì tốt nghiệp cùng thời với thủ thành Barca Victor Valdes. Không có gì ngạc nhiên, khi các cậu nhóc trải qua 11 tháng trong năm ở cùng nhau.

“Chúng tôi chơi với nhau nhiều giờ trong sảnh chính”, Iniesta kể, “Chúng tôi chơi bóng đá, dùng cửa làm khung thành. Việc đó bị cấm và các giám thị sẽ phạt những ai chơi bóng ở hành lang, nhưng chúng tôi rất nhanh và kịp chui tọt vào phòng”. “Ở đó, bạn có thể cảm nhận được màu cờ sắc áo của CLB”, Pique, trở lại Barcelona từ M.U, nói. “Các giá trị chung, không chỉ là bóng đá và những mục tiêu cá nhân. Bạn sẽ thấy gắn bó hơn với đội bóng vì tất cả các cầu thủ ở đó đều học cùng thầy”.

Những sản phẩm tiếp theo của La Masia

Thiago Alcantra: Tiền vệ trung tâm 18 tuổi là con trai của nhà vô địch World Cup 1994 người Brazil Mazinho. Anh có hai quốc tịch TBN và Brazil, dù sinh ra ở Ý. Chelsea từng cố gắng ký hợp đồng với anh 2 năm trước. Đã chơi trận đầu tiên cho Barca cuối mùa trước.

Gai Assulin: Được gọi là Messi mới, tiền vệ 18 tuổi Assulin cũng từng từ chối Chelsea. Cầu thủ người Israel đến La Masia khi mới 12 tuổi, được phép chơi bóng cho ĐT TBN. Chơi trận đầu tiên khi Barca gặp Tottenham ở Cúp Wembley mùa hè năm ngoái và đang được Arsenal săn đón.

Marc Muniesa: Trung vệ chơi trận đầu tiên cho đội U17 Barca ở tuổi 15 hai năm trước. Từng đá ở La Liga và có mặt trong danh sách dự bị ở trận chung kết Champions League gặp M.U mùa trước.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm