Chuyển động Serie A: Milan từ bỏ Ibra?

14/04/2011 12:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Theo cam kết, Milan sẽ phải trả cho Barca 24 triệu euro khi mùa giải kết thúc để mua đứt Ibra. Nhưng với những gì tiền đạo người Thụy Điển đang làm, rất có thể Milan sẽ phải tính đường “chạy”.

Tất nhiên, Milan không thể “xù” khoản tiền 24 triệu euro theo như cam kết đã ký với Barca hồi mùa hè năm ngoái. Khi ấy, Milan mượn Ibra cùng điều khoản bắt buộc là mua đứt tiền đạo 29 tuổi này vào cuối mùa giải, với tổng chi phí 24 triệu euro trả dần trong vòng 3 năm.

Milan sẽ tống khứ Ibra? - Ảnh Getty

Nhưng Milan hoàn toàn có thể chọn cách giải quyết khác để “tống khứ” Ibra. Cụ thể, Milan có thể đàm phán với phía Man City về trường hợp của chân sút này. HLV Mancini từng công khai theo đuổi Ibra, và anh cũng từng ao ước đá chung với… “siêu quậy” Mario Balotelli. Trước khi Ibra gia nhập Milan, các ông chủ Ả rập của Man City cũng từng thèm khát anh.

Trong ngày Ibra đặt chân xuống phi trường Malpensa (28/8/2009), Chủ tịch Silvio Berlusconi từng tuyên bố “trong nhiều năm liền Milan không có được tiền đạo đạt được đẳng cấp như van Basten, và Ibra là người có thể làm được điều đó”. Nhưng giờ đây chính ông là người đầu tiên tỏ thái độ không hài lòng với Ibra. “Có lẽ cậu ta nên soi vào gương và cảm thấy tội lỗi”.

Việc Berlusconi phê phán Ibra và có ý định không giữ anh lại Milan là cái giá mà cầu thủ người Thụy Điển phải trả cho hành vi của mình. Trong hai trận liên tiếp, Ibra đều bị truất quyền thi đấu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Milan trong 6 lượt trận cuối (một nửa số trận đó không có sự phục vụ của Ibra), mà hình ảnh của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng cũng bị hoen ố ít nhiều.

Khi còn ở Juve, Ibra từng nhận 2 thẻ đỏ. Trong thời gian khoác áo Inter, có 3 lần anh bị đuổi. Trong mùa giải duy nhất khoác áo Barca, Ibra cũng một lần phải nhận thẻ đỏ. Ibra hệt như “chuyên gia sưu tầm thẻ đỏ”, nhưng bị đuổi hai trận liên tiếp, với án treo giò lên đến 5 trận thì là lần đầu tiên.

*Canh bạc để mua Ronaldo?

Một trong những ước mơ lớn nhất của Berlusconi trong vài ngày gần đây là đưa Cristiano Ronaldo về San Siro. Vị Thủ tướng Italia đã không khai điều này khi xuất hiện trước giới truyền thông, và giao trách nhiệm cho “chuyên gia” đàm phán Galliani - người đã biến Ibra thành món hời và đẩy được “thương binh” Kaka đến Bernabeu với giá cao.

Điều này dấy lên những tin đồn Milan sẽ dùng Ibra như một điều khoản kèm theo trong cuộc đàm phán về CR7. Trong trường hợp Real trắng tay mùa này, Mourinho có thể sẽ ra đi (đến Man City?) và Ronaldo cũng không có lý do gì để ở lại Bernabeu. Milan cần Ronaldo, Real cần Ibra, vậy tại sao không thực hiện cuộc trao đổi?

Để lôi kéo CR7, Milan chấp nhận phá kỷ lục tiền lương khi đề nghị trả cho ngôi sao người Bồ 15 triệu euro mỗi mùa. Con số này cao hơn 3 triệu euro so với những gì trả cho Ibra (12 triệu euro, gồm 11 triệu lương và các khoản thưởng). Khoản chênh lệch ấy sẽ được Milan bù vào nhờ giá trị hình ảnh thuộc loại cao nhất thế giới của Ronaldo.

Tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng với Berlusconi, và tài đàm phán của Galliani, điều gì cũng có thể xảy ra.

N.L


Nhịp sống Calcio

+ Ganso đang đến rất gần Milan, sau khi Thiago Ferro, Chủ tịch DIS - đơn vị nắm 45% giá trị tài năng trẻ người Brazil, xác nhận điều này. Theo Ferro, Milan chấp nhận chi 30 triệu euro để mua lại toàn bộ giá trị của Ganso, và anh cũng cho biết sẽ chỉ đến Milan nếu rời khỏi Santos.

+ Buffon đã trở lại tập luyện, và Marotta cũng đã gặp gỡ với đại diện của thủ môn này ở Vinovo. Thế nhưng, khả năng Buffon chia tay với Juve vẫn là rất lớn. Theo báo chí Italia, Roma là đội nắm ưu thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Buffon.

+ Napoli đang có ý định tăng cường sức mạnh tấn công với Douglas Costa, cầu thủ 20 tuổi người Brazil vừa cùng Shakhtar vào tứ kết Champions League. Douglas Costa có giá khoảng 7 triệu euro.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm