Fiorentina-Milan 1-2: Ibra lại dính thẻ đỏ, Milan vẫn ung dung ở ngôi đầu

11/04/2011 03:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Việc Napoli có được chiến thắng 2-0 trước Bologna trong trận đấu sớm khiến cho ngôi đầu của Milan bị đe dọa. Dẫu vậy, trước áp lực khá lớn, đội bóng của Max Allegri vẫn sớm giải quyết được trận đấu ở Franchi với hai bàn thắng ngay trong hiệp một của Seedorf và Pato. Bàn gỡ của Vargas và chiếc thẻ đỏ của Ibra trong những phút cuối của trận đấu chỉ làm tăng tính hấp dẫn cho trận chiến chứ không thể thay đổi được thế trận. Milan tiếp tục tái lập khoảng cách 3 điểm so với Napoli và 5 điểm so với Inter.

Dù phải làm khách nhưng với một mạch hưng phấn sẵn có từ trận thắng 3-0 trước Inter trong trận derby Milan thứ 275 trong lịch sử diễn ra ở cuối tuần trước, Milan chỉ cần đúng 8 phút để có bàn mở tỷ số.  Xuất phát từ pha tranh chấp bóng của Seedorf, Pato có mặt rất đúng lúc trước khi nhả bóng lại cho tiền vệ người Hà Lan tung ra một cú sút căng và hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Boruc.

Milan củng cố chắc ngôi đầu - Ảnh Getty

Chính nhờ bàn thắng đến sớm mà Milan đã chơi khá thoải mái. Một phút sau đó, Pato đã rất nhanh thoát xuống trong tình huống một đối một với Boruc nhưng ở pha bóng này, "chú vịt" lại xử lý thiếu quyết đoán khiến cho cơ hội tuột trôi qua với các Rossoneri. Nếu chính xác hơn, lẽ ra Pato đã có thể nhân đôi cách biệt cho Milan.

Mãi tới phút 19, đội chủ nhà Fiorentina mới có cơ hội đầu tiên của trận đấu sau pha xuống bóng của Donaldel từ bên cánh trái. Vượt qua sự truy cản của Abate, cầu thủ chạy cánh của Fio đã có một cú sút căng và sệt buộc Abbiatti phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Đây có thể coi là cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà trong hiệp đấu này. Giữa một thế trận lấn át, Milan tạo ra được khá nhiều những cơ hội để có thể ra tăng cách biệt. Đáng chú ý nhất là pha bóng ở phút thứ 26 khi Seedord bất ngờ có pha đột phá rồi tung ra cú sút căng và phải nhờ tới sự bọc lót của 3 hậu vệ, Fiorentina mới cản phá thành công pha bóng xuất thần của tiền vệ người Hà Lan.

Sau những nỗ lực hãm thành, cuối cùng Milan đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 40. Sau pha xử lý khá tốt của Ibrahimovic, bóng được nhả lại cho Boateng, người đã có đường chuyền quyết định để Pato băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Với hai bàn thắng dẫn trước, Rossoneri bước vào hiệp hai khá thoải mái. Chỉ trong vòng 2 phút từ 51 đến 53, riêng cá nhân Ibrahimovic đã có liên tiếp hai cơ hội rất ngon ăn nhưng dường như do đã nghỉ thi đấu một thời gian dài, chân sút người Thụy Điển đã quên với cái "duyên" của những bàn thắng. Ở cả hai tình huống này, anh đều dứt điểm ra ngoài một cách khó tin.

Những phút sau đó, trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi Fiorentina bắt đầu gia tăng sức ép và buộc Milan phải đá lùi sâu để bảo vệ thành quả. Có khá nhiều những pha phạm lỗi của cầu thủ hai bên và trọng tài đã nhiều lần dừng trận đấu để nhắc nhở hay cảnh cáo bằng những chiếc thẻ vàng.

Fiorentina đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 79.  Xuất phát từ một cú sút rất căng của một cầu thủ áo tím, Yepes phá bóng ngay đúng tầm băng vào của Vargas và cầu thủ này đã tung ra một cú nã pháo căng đưa bóng đập vào ngực của Gattuso rồi đi vào lưới. Không có cơ hội cho Abbiatti trong tình huống này.

Cũng nhờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số, những phút cuối cùng, trận đấu trở nên thực sự hấp dẫn khi Fiorentina càng chơi càng hay. Không lâu sau bàn thắng ghi được, Vargas lại khiến cho Rossoneri thót tim với một cú sút căng bằng chân trái sở trường. Trong pha bóng này, Abbiatti đã cảnh giác và kịp thời đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Quá ức chế trước lối chơi của đội chủ nhà, Ibrahimovic đã phải nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong vòng chưa đầy có 10 phút sau những pha phạm lỗi không đáng có. Như vậy, mới trở lại sau án treo giò hai trận, tiền đạo người Thụy Điển  tiếp tục là nỗi thất vọng lớn của Rossoneri. Không những không thể có được bàn thắng, anh còn đặt đồng đội vào thế khó khăn trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. May mắn là Milan vẫn bảo toàn được chiến thắng 2-1 để củng cố ngôi đầu bảng trước sự đeo bám quyết liệt của Napoli.

+Bàn thắng: Vargas 79' -  Seedorf 9', Pato 40'

+Thẻ đỏ: Ibrahimovic 86'

+ Đội hình thi đấu:
Fiorentina:Boruc, Comotto, Gamberini, Natali (Kroldrup 55'), Pasqual, Vargas, Donadel (Behrami 63'), Montolivo, Santana, Ljajic (Babacar 45'), Gilardino.

Milan: Abbiati, Yepes, Silva, Zambrotta, Abate, Flamini, van Bommel, Seedorf, KP Boateng (Gattuso 79'), Ibrahimovic, Pato.

Hằng Thu

Kết quả vòng 32

Udinese - Roma 1-2

Di Natale 87' -Totti pen 57', 90'+4

Inter - Chievo 2-0

Cambiasso 65', Maicon 84'

Juventus - Genoa 3-2

Rossi phản lưới nhà 50', Matri 64', Toni 83' - Bonucci phản lưới nhà 7', Floro Flores 57'

Bari - Catania 1-1

Gazzi 33' - Maxi Lopez 44'

Bologna - Napoli 0-2

Mascara 30', Hamsik pen 45'+1

Cagliari - Brescia 1-1

Cossu 22' - Caracciolo 61'

Lazio - Parma 2-0

Hernanes 23', Floccari 32'

Palermo - Cesena 2-2

Kurtic 5', Pinilla 36' - Parolo 90'+2, Giaccherini 90'+6

Sampdoria - Lecce 1-2

Maccarone 69' - Di Michele 39', Olivera 66'

Fiorentina - Milan 1-2

Vargas 79' - Seedorf 9', Pato 40'

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm