Scudetto: Sự bất trắc của đường đua nhiều khúc quanh

05/04/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Đối với Milan, thắng lợi ở trận derby không làm thay đổi nhiều lắm cục diện Serie A. Họ vẫn đầu bảng và ở vị trí của Inter, là một Napoli bất khuất, và khoảng cách 2 điểm với đội đứng sau (Inter) trước vòng đấu này đã nhích lên chút ít, 1 điểm nữa. Vòng đấu thứ 31 chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn: những sai lầm tai hại về chiến thuật và chiến lược của Leonardo đã khiến anh trở thành kẻ phản bội Inter chứ không phải Milan, sức trẻ và nhiệt tình của Cavani đã đưa Napoli vươn tới những giấc mơ, và điều quan trọng nhất cần thấy rõ, đợt nghỉ Serie A cho các ĐTQG thi đấu đã ngắt mạch cảm hứng của không chỉ Inter mà còn Udinese, loại bỏ đội bóng xứ Friuli khỏi cuộc đua Scudetto.

Giờ đây, Scudetto trở thành cuộc chiến tay ba Milan-Napoli-Inter trong một mùa bóng kì lạ nhất. Hiếm khi nào có một CLB đã thua đến 7 trận như Napoli vẫn có tên trong cuôc đua. Inter đã kém Milan 5 điểm và còn Champions để chiến đấu nhưng vẫn cứ là một đối thủ đáng gờm, bởi Milan, dù đã xuất hiện sau trận derby như là đội bóng lớn nhất giải và đã có thể chiến thắng mà không cần lo nghĩ đến sự tồn tại của Ibra, nhưng tính bất trắc của mùa bóng cũng như sự ổn định tâm lí và phong độ của họ vẫn là một dấu hỏi lớn. Inter còn lại 4 trận sân nhà và 3 trận sân khách thì 1 trong số đó ở vòng áp chót, với chính Napoli.

Scudetto trở thành cuộc chiến tay ba Milan-Napoli-Inter trong một mùa bóng kì lạ nhất- Ảnh Getty

Cả Napoli và Milan đều có 3 trận sân nhà và 4 sân khách thì chính 4 trận sân khách của Milan sẽ quyết định số phận Scudetto của họ, khi lần lượt đá với Fiorentina, Brescia, Udinese và Roma. Scudetto giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của các đối thủ: liệu họ còn mục tiêu nào phấn đấu hay không. Có 7 đội đang chen chúc ở cuối bảng và tìm cách ngoi lên (trừ Bari, hầu như đã xuống hạng), thì Milan phải đá với 2 đội trong số đó (Sampdoria, Brescia). Các trận đấu với Roma và Udinese đang cố gắng giành suất dự Champions ở 2 vòng cuối cùng càng trở nên nặng nề hơn. Napoli, ngoài trận đối đầu trực tiếp ở vòng áp chót với Inter, còn phải đương đầu với Udinese và Juventus (đang thức dậy). Inter, ngoài các trận đấu ở Champions League, chỉ còn phải đụng Napoli và Cesena (vật lộn trụ hạng). Cuộc đua có rất nhiều khúc quanh bất ngờ.

Trong suốt 5 năm, Inter đã thống trị Serie A và đè nát mọi lực cản phía trước như một chiếc xe lu. Bây giờ, điều đó không còn nữa, nhưng sự thay đổi thực sự vẫn còn chưa diễn ra, kể cả khi Inter thua derby và Leonardo trở thành một ông Vua cởi truồng. Chúng ta vẫn phải chờ đợi cho đến cuối mùa. Nhưng trước hết, nếu cần phải trao Scudetto cho ai đó, hãy làm điều này với Napoli. Bóng đá không phải là một môn thể thao, để ngắm, để yêu và để ghét, mà là một tình cảm thực sự. Mùa bóng này, dù kết thúc theo cách nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ cảm ơn Mazzarri và Napoli vì những cung bậc cảm xúc đã đem đến cho tất cả trong thời khắc của những đổi thay này. Một thứ bóng đá của niềm vui, nỗi buồn và thực sự con người.

Chủ nhật tới, dù thế nào đi chăng nữa, Milan đã có một chút lợi thế. Ở Firenze, họ sẽ có lại sự phục vụ của Ibra trong khi Fiorentina mất Mutu do treo giò, Napoli cũng đến Bologna mà không có Cavani vì lí do tương tự, trong khi Inter gặp Chievo với một chút mệt mỏi do trận đấu với Schalke hồi giữa tuần…

A.N

Cuộc đua Scudetto

Đội/Vòng Milan, 65 điểm      Napoli, 62 điểm       Inter, 60 điểm

32              FIORENTINA             BOLOGNA                  Chievo

33              Sampdoria                Udinese                       PARMA

34              BRESCIA                   PALERMO                   Lazio

35              Bologna                     Genoa                         CESENA

36              ROMA                        LECCE                        Fiorentina

37              Cagliari                      Inter                             NAPOLI

38              UDINESE                    JUVENTUS                  Catania

* đội viết hoa đá trên sân nhà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm