Roma - Juve 0-2: Thắp lại niềm hy vọng

04/04/2011 15:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Chiến thắng 2-0 trước Roma ngay trên sân khách mở ra chút hy vọng cho Juve trong cuộc đua vào top 4 kèm vé dự Champions League mùa sau.

Thắng Roma 2-0, Juve nhen lại hy vọng dự Champions League mùa sau-Ảnh Getty

Cú vô lê chân phải của Krasic và pha phá bẫy việt vị thành công của Matri trước Roma nói rằng sự sống thật đáng quý và ai cũng phải nỗ lực để sinh tồn.

Với Juve, top 4 giờ đã là một đích ngắm xa xôi nhưng không phải đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nên, họ vẫn phải chiến đấu vì mục tiêu đó dẫu biết rằng cánh cửa Champions League mùa tới giờ chỉ còn mở hé.

May mắn cho Juve là trong vòng đấu mà họ thắng thì cả Lazio lẫn Udinese đều thua trận. Bây giờ đội bóng của Del Neri vẫn xếp thứ 7 trên BXH và cách vị trí  cuối cùng đá Champions League mùa tới 8 điểm trong khi giải còn 7 vòng.

Vẫn rất khó để Del Neri hoàn thành mục tiêu tối thiếu mà lãnh đạo Juve đề ra là đội bóng phải nằm trong top 4 Serie A vào cuối mùa nhưng ít ra chiến thắng 2-0 trước Roma cũng giúp cựu HLV của Sampdoria tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau quá nhiều áp lực dồn lên ông thời gian qua.

Bây giờ Del Neri có lẽ cũng chẳng con tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện có giữ được ghế HLV Juve mùa tới hay không. Đơn giản, Juve thắng được trận nào hay trận đó. Ông cũng chỉ mong có thế. "Chúng tôi hài lòng với kết quả giành được, đặc biệt là lối chơi của đội bóng. Kết quả này cho phép chúng tôi nghĩ đến cơ hội dự cúp Châu Âu mùa tới, dù việc bù đắp lại số điểm đánh mất để góp mặt ở Champions League là chuyện không dễ dàng. Juve phải trả giá đắt trong một số trận đấu nhưng đội bóng này là một khối vững chắc và có một tương lai tươi sáng".

Có lẽ vì Del Neri đã nhiều lần có những tuyên bố kiểu "đao to búa lớn" nhưng mọi chuyện lại "xôi hỏng bỏng không" nên lần này ông không nói gì quá "to tát". Dù sao thì chiến thắng này cũng chưa đảm bảo cho Juve bất cứ điều gì. Sau quá nhiều nỗi thất vọng, bất cứ một tuyên ngôn nào cũng không mấy thuyết phục. Chắc chắn Del Neri hiểu rất rõ điều đó. Ngay cả chiếc ghế HLV ông đang ngồi cũng không lấy gì làm chắc chắn.

Ở bên kia chiến tuyến, Vicenzo Montella cho rằng Roma của ông đã không có được sự tập trung cần thiết và các tiền đạo của họ không đáp ứng được sự kỳ vọng. "Đây là một trận đấu quan trọng. Có lẽ kết quả của những trận đấu diễn ra trước đó (Inter, Udinese, Lazio đều thua) đã khiến chúng tôi mất tập trung. Marco Storari đã chơi tốt, có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Roma đã có một hiệp 1 tuyệt vời và xà ngang cũng đã từ chối của chúng tôi bàn thắng. Tôi không hài lòng về hàng thủ. Chúng tôi tỏ ra thiếu chắc chắn. Trên hàng công, Menez và Vucinic bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.  Tôi đã chờ đợi nhiều hơn những gì họ thể hiện. Khi bạn đá với 3 tiền đạo thì không được phép lãng phí nhiều cơ hội như vậy. Nhưng chúng tôi đã để điều đó xảy ra. Tôi thực sự lấy làm tiếc".

Trận thua này khiến Roma bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với những đội xếp trên để củng cố hy vọng chen chân vào top 4. Đội bóng áo màu bã trầu giờ đứng thứ 6, nhưng chỉ còn hơn Juve xếp ngay sau 2 điểm.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm