Người hùng Houssine Kharja: “Gã tá điền” tài hoa

21/02/2011 12:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Houssine Kharja chẳng sở hữu bất cứ yếu tố nào để trở thành một thần tượng. Về hình thức, anh chỉ như một gã nông dân cục mịch từ khuôn mặt đến vóc dáng. Về tài năng, tiền vệ người Maroc này cũng không có phẩm chất nào nổi bật. Về danh tiếng, thì rất ít người biết anh là ai. Nhưng “gã tá điền” ấy đang góp phần rất lớn trong công cuộc chinh phục chiếc cúp Scudetto thứ 19 cho Inter bằng một phong độ ấn tượng. Rạng sáng qua, anh chính là người ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng nhọc Cagliari 1-0 ở vòng 26 Serie A (dù thực tế bóng đã chạm chân Ranocchia trước khi vào lưới). Đó đã là bàn thứ hai của anh sau chỉ 4 trận ra sân cho đội bóng mới.

Kharja, người hùng mới của Inter, Ảnh Getty

Trong hoạt động mua sắm ồn ào của Inter ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Kharja là một trường hợp ngoại lệ. Anh đến một cách thầm lặng từ Genoa theo dạng cho mượn, mà nhẽ ra, vụ này đã không thể xảy ra nếu Inter không đẩy được Muntari sang cho Sunderland. So với những Pazzini, Ranocchia hay cả Nagatomo, người được đưa về để củng cố hành lang trái, kỳ vọng đặt vào Kharja ít hơn hẳn. Chẳng mấy người nghĩ rằng anh có thể cạnh tranh được vị trí với hàng loạt tiền vệ trung tâm “có sừng, có mỏ” của Inter. Trước khi đến Inter, tiền vệ 28 tuổi này cũng chỉ là một cầu thủ dự bị ở Genoa, nơi anh chỉ được đá có 20 trận kể từ mùa hè 2009 do thường xuyên dính chấn thương.

Song Kharja, sinh tại Pháp nhưng chơi cho đội tuyển Maroc, không đến Inter chỉ để làm phong phú thêm số quốc tịch hiện diện trong lòng đội bóng “Liên hiệp quốc” này, mà ngược lại, đang chứng tỏ rằng chính anh mới là thương vụ hời nhất mà Inter có được trong một kỳ “shopping” xuất sắc. Ngay trận ra mắt, chỉ sau khi đến Inter một ngày, Kharja đã kiến tạo để Pazzini ghi bàn mở ra thắng lợi ngược dòng trước Palermo (3-2 hôm 30/1). Ba ngày sau đó, anh mở tỷ số trên sân đội bét bảng Bari, giúp Inter giải tỏa áp lực và thắng 3-0. Trước khi Kharja ghi bàn ở phút 70, Inter của Leonardo đã chơi rất bế tắc. Rạng sáng qua, một lần nữa anh đóng vai người hùng. Nếu không có bàn thắng ấy của anh, có lẽ Inter đã không thắng được Cagliari.

Hai bàn thắng Serie A trong 4 trận là hiệu suất ghi bàn “viễn tưởng” của Kharja, nếu so với thành tích của anh trong quá khứ. Một năm rưỡi ở Genoa, với 20 trận, anh cũng chỉ có 3 bàn thắng, mà một trong đó là từ penalty. Trước đó, trong một năm rưỡi đá ở Siena theo dạng cho mượn từ đội hạng nhì Piacenza, Kharja ghi 8 bàn trong 51 trận đấu. Ở mùa 2005-06, anh từng khoác áo Roma khi được mượn về từ Ternana, đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 Italia, và từng sút tung lưới Juventus ở trận hòa 1-1 ngày 25/3/2006, nhưng đó là bàn thắng duy nhất trong 12 trận của anh cho “Giallorossi”. Sự thăng hoa của Kharja tạo ra cảm giác rằng giữa anh với Inter như thể có… duyên tiền định. Giờ đây, xem ra chính những Stankovic hay Motta mới phải lo cạnh tranh suất đá chính với Kharja.

Sau Serie A sẽ là Champions League. Không giống Milan lộ rõ ý đồ buông Champions League khi bổ sung toàn cầu thủ hết quyền dự đấu trường này, Inter có suy nghĩ nghiêm túc hơn hẳn. Trừ Pazzini, các tân binh còn lại của Inter đều đã được điền tên vào danh sách bổ sung cho giai đoạn 2, với trận đầu tiên là cuộc tái ngộ Bayern Munich ở Giuseppe Meazza đêm 23/2 tới. Kharja chưa bao giờ được đá Champions League, nhưng bây giờ, giải đấu ấy không chỉ chờ anh góp mặt, mà chờ anh tỏa sáng.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm