Inter - Cagliari 1-0: 3 điểm nhọc nhằn cho Nerazzurri

20/02/2011 04:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của Ranocchia ở ngay phút thứ 7 của trận đấu đã giúp Inter có chiến thắng quan trọng với tỷ số 1-0 trước Cagliari và tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi Milan trong cuộc đua tới Scudetto.

Tuy làm khách nhưng chính Cagliari mới là đội bóng sở hữu những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi ngay ở phút thứ 4, thủ thành Julio Cesar đã phải liên tiếp có 2 tình huống cứu thua trước các cú dứt điểm của đội khách. Đầu tiên là cú đá nối rất nhanh Lazzari sau đường chuyền của đồng đội bên hành lang trái buộc Cesar phải đấm bóng đi hết đường biên ngang. Ngay sau đó, cú đánh đầu của Conti sau tình huống phạt góc bên cánh phải cũng tìm đúng vị trí của thủ thành người Brazil.

Inter đã có một chiến thắng tương đối nhọc nhằn trước Cagliari - Ảnh AP

Giữa một thế trận có phần hưng phấn, Cagliari bất ngờ bị dội "gáo nước lạnh" bằng sự quái kiệt của các cầu thủ Inter. Phút thứ 7, đội bóng của Leonardo được hưởng một quả đá phạt trực tiếp và trong khi các hậu vệ của đội khách còn lo hàng rào, Eto'o đã rất nhanh chọc bóng xuống cho Pandev băng xuống rồi tung ra đường căng ngang. Bóng chạm người một hậu vệ đội khách rồi trở lại vị trí của Kharja. Cú sút sau đó của tân binh đến từ Genoa đã khẽ chạm Ranocchia rồi đi vào lưới.

Với bàn thắng vượt lên dẫn trước, Inter đã chơi có nét và sắc sảo hơn rất nhiều. Cặp tiền đạo đang có phong độ rất cao là Pazzini - Eto'o liên tục có những pha phãm thành nguy hiểm về phía đội khách. Phút thứ 12, sau kiến tạo của Pandev, Eto'o tung ra cú sút đầu tiên của riêng anh nhưng tình huống chơi lăn xả của Pisano đã khiến cho bóng không đi theo ý muốn. Đến phút thứ 21, vẫn là Eto'o đón đường chuyền của Maicon và tung ra cú sút khá nhanh nhưng thủ môn Agazzi đã chơi cảnh giác và kịp thời dùng tay phá bóng.  Không lâu sau đó, đến lượt Pazzini dứt điểm bằng đầu vọt xà ngang trong một tư thế khá trống trải.

Cũng giống như trong hiệp một, Cagliari vẫn là đội bóng chơi tốt hơn sau quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu. Cú dứt điểm với động tác bắt vô-lê nửa nẩy của Lazzari ở ngay phút 46 suýt chút nữa đã có thể tạo ra được sự khác biệt khi bóng chỉ đi sát sạt khung thành của Julio Cesar. Không lâu sau đó, đến lượt Acquafresca đón đường chuyền từ cánh phải của Conti rồi tung ra cú dứt điểm cực nhanh nhưng trong một ngày thần may mắn đi vắng với Cagliari, bóng chưa chịu đi vào khung thành của đội chủ nhà.

Nhận thấy thế trận có phần bất lợi, HLV Leonardo có sự điều chỉnh đầu tiên về mặt nhân sự khi rút Eto'o ra sân và tung Stankovic vào sân để tăng cường khả năng chiến đấu cho hàng tiền vệ. Quyết định rút "Báo đen" cũng cho thấy Leonardo muốn giữ chân tiền đạo người Cameroon để chuẩn bị cho trận đấu với Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League diễn ra vào giữa tuần sau.

Tuy đã có thêm Stankovic nhưng khả năng kiểm soát thế trận của Inter vẫn không thực sự được cải thiện. Cagliari chơi tốt và liên tục gia tăng sức ép lên phần sân của đội chủ nhà. Phút 70, Inter lại có một phen thót tim sau tình huống Conti dứt điểm kĩ thuật từ bên ngoài vòng cấm đưa trái bóng khẽ chạm người Motta rồi đi ra ngoài mép cột dọc trong bối cảnh Cesar đã đứng chôn chân nhìn bóng. Chỉ 5 phút sau, cú sút rất căng của Lazzari thêm một lần nữa đi ra ngoài cầu môn trong sự tiếc nuối của HLV Donadoni bên phía đội khách.

Những phút cuối trận, dù đã tung thêm Cambiasso và Mariga vào sân nhưng Inter vẫn phải đối mặt với một sức ép tương đối lớn từ phía các cầu thủ Cagliari. Trong nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, đội khách đã buộc các cầu thủ Inter phải rơi vào cuộc chiến thể lực với cường độ cao. May mắn cho Inter là các chân sút của Cagliari quá thiếu sắc sảo nên tỷ số 1-0 vẫn được bảo toàn cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Nhờ có 3 điểm trong trận đấu này, Inter tạm thời thu hẹp khoảng cách với Milan xuống còn 2 điểm, đồng thời có được sự hưng phấn nhất định cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich diễn ra vào giữa tuần sau.

+Bàn thắng: Ranocchia 7'

+Đội hình thi đấu:

Inter: Julio Cesar; Maicon, Ranocchia, Cordoba, Nagatomo; Zanetti, Thiago Motta (Cambiasso 72); Pandev, Kharja (Mariga 78), Eto'o (Stankovic 61); Pazzini
Cagliari: Agazzi; Pisano, Astori, Canini, Agostini; Biondini, Conti, Lazzari; Cossu (Nainggolan 69); Nene, Acquafresca (Ragatzu 64)

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm