Inter giành Siêu Cúp Italia 2010: Chân lý của kẻ mạnh

23/08/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Inter đã chơi như gà mắc tóc trong gần suốt hiệp đấu chính thức đầu tiên dưới thời Rafa Benitez, nhưng cuối cùng, khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Bergonzi cất lên, đội mạnh hơn vẫn là đội chiến thắng.

Cũng giống như phần lớn các trận đối đầu duyên nợ gần đây giữa hai đội, Inter không đạt được trạng thái tâm lý tốt bằng Roma, đội bóng luôn bằng cách nào đó tìm thấy sự tự tin và cảm hứng vô song khi đối đầu với Inter. Nếu trận tranh Siêu Cúp chỉ kéo dài 40 phút, thì Roma đã giành một chiến thắng hết sức thuyết phục và ngay sau trận đấu, thực lực và tương lai của Inter thời Benitez sẽ được đặt dấu hỏi lớn. Nhưng vì đó là điều không thể, nên tương quan sức mạnh của hai đối thủ đã được thể hiện đúng đắn trở lại từ phút 41, sau pha chuyền về “như ma làm” của tiền đạo Vucinic giúp Pandev dễ dàng gỡ hòa cho Inter.

Inter đã chứng minh họ là kẻ mạnh hơn - Ảnh Getty

Vucinic đã mắc một sai lầm không thể tha thứ, nhưng bàn thắng của Pandev không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống đầu Inter. Đó là thời điểm mà Inter đã bắt đầu trở lại là họ với những đường lên bóng không còn chệch choạc, với khả năng cầm bóng đã được cải thiện so với nửa đầu hiệp một. Trong pha tấn công dẫn đến đường chuyền tự sát của Vucinic, sức ép của Milito và Maicon đặt lên chân sút người Montenegro, trong một lần phải làm hậu vệ bất dắc dĩ, là rất lớn. Có một chân lý trong bóng đá rằng đội chiến thắng không nhất thiết phải là đội mạnh hơn đối thủ, mà là đội biết tận dụng tốt hơn sai lầm của đối thủ. Nhưng cũng có một chân lý khác, đội buộc được đối phương phải mắc sai lầm luôn là đội mạnh hơn. Inter đã làm được điều ấy để bắt đầu cuộc lội ngược dòng.

Kể từ phút 41, Inter là chủ trận đấu. Rafa Benitez có thể đã quá thận trọng khi copy toàn bộ các thiết lập của người tiền nhiệm Jose Mourinho ở trận chung kết Champions League, từ con người đến chiến thuật, cho đội hình ra sân, nhưng ông không quá ngờ nghệch để nhận ra rằng đã có những bất ổn phải điều chỉnh. Lần đầu tiên người hâm mộ Inter thấy đội trưởng Javier Zanetti bị thay ra ngay sau giờ nghỉ để Stankovic vào thay, bởi chỉ bằng cách đó, Inter mới giành lại tuyến giữa, vốn bị Roma khống chế trong gần suốt hiệp đầu. Đấy là một quyết định thể hiện cái tôi rất rõ rệt của Benitez, đủ làm những người nghĩ rằng ông dựa hơi Mourinho phải im lặng.

Từ sự tăng cường đó, Inter tiến lên làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến sau khi tiền vệ Pizarro của Roma phải rời sân do chấn thương ở phút 54. Cùng với pha “bán độ” của Vucinic, chấn thương của Pizarro là dấu mốc xoay chuyển trận đấu. Chiếm lĩnh khu giữa sân, Inter đã dễ dàng xuyên thủng mảnh lưới Roma hai lần, trong đó một bị từ chối oan uổng vì sai lầm của trọng tài. Phút 79, Benitez tung thêm một tiền vệ phòng ngự nữa vào sân (Mariga thay Pandev), thì chỉ một phút sau, Inter buộc Roma phải phạm sai lầm thêm một lần nữa, và Eto’o là người tận dụng thành công để ấn định tỷ số cách biệt 3-1. Không như Mourinho thường đẩy mạnh tấn công ngay cả khi đang dẫn để duy trì áp lực, Benitez thể hiện tư duy thận trọng hơn, nhưng cũng không nhằm mục tiêu gì khác ngoài chiến thắng.

Từ sự kiện Pizarro, cầu thủ thường chơi cực hay khi gặp lại đội bóng cũ Inter, bị chấn thương và Taddei vào thay không hoàn thành được nhiệm vụ, Inter cho thấy một đặc điểm rõ rệt nữa của kẻ mạnh: sở hữu đội ngũ quá dồi dào và giàu chất lượng. Khi Pizarro phải rời sân, Ranieri chỉ có Taddei, cũng như vào thay cho Vucinic chơi quá kém là Adriano, người hầu như chỉ biết đứng bần thần nghe tiếng la ó thay vì thi đấu giúp đội bóng mới gỡ gạc danh dự. Còn trong tay Benitez luôn có đủ người tài để ông sử dụng trong bất cứ kế hoạch nào hướng đến thắng lợi.

Điểm hẹn tiếp theo của Inter-nitez là St Louis II, sân bóng mà họ sẽ gặp Atletico Madrid để tranh Siêu cúp châu Âu sau đây bốn ngày. Đội vô địch Champions League luôn được đánh giá cao hơn đội vô địch Europa League. Chân lý kẻ mạnh có tiếp tục được Inter thể hiện?

Vĩnh Nguyên

Inter Milan - Roma 3-1

Inter: Julio Cesar - Maicon, Javier Zanetti (Stankovic, 46), Walter Samuel, Chivu, Lucio - Sneijder (Materazzi, 87), Cambiasso - Eto'o, Pandev (Mariga, 80), Diego Milito.

Roma: Lobont - Mexes, Riise, Juan, Cassetti - Perrotta, Pizarro (Taddei, 60), De Rossi, Menez (Okaka, 82) - Totti and Vucinic (Adriano, 67).

Bàn thắng: Pandev 42', Eto'o, 70', 80' - Riise 21'

Con số:
3 Tiền đạo Samuel Eto’o đã vươn lên sánh ngang với Del Piero (Juventus) và Shevchenko (Milan) để dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Siêu Cúp Italia. Cả ba hiện đều đã ghi được 3 bàn thắng.
4 Với chiến thắng này, Inter đã giành được tổng cộng 4 danh hiệu trong năm 2010, bên cạnh Scudetto, Cúp Italia và Cúp Champions League ở mùa giải 2009-10. Mục tiêu của Inter trong năm nay là giành trọn 6 danh hiệu (còn lại là Siêu Cúp châu Âu và Giải VĐTG các CLB).
5 Đây là lần thứ 5 Inter giành Siêu Cúp Italia trong lịch sử 23 năm của giải này, ngang với kỷ lục của đội bóng cùng thành phố AC Milan. Inter đăng quang các năm 1989, 2005, 2006, 2008 và 2010. Milan đăng quang các năm 1988, 1992, 1993, 1994 và 2004. Trong đó, chỉ có Inter 2005 là giành Siêu Cúp với tư cách đội vô địch Cúp Italia.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm