1h45 ngày 22/8, Inter –Roma : Kỉ nguyên Benitez bắt đầu

21/08/2010 11:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tháng 8/2008, tại chính Giuseppe Meazza, Mourinho giành chiếc cúp đầu tiên và mở ra một thời kì vàng son chói lọi cùng Nerazzurri. Hai năm sau, vẫn là Roma, đối thủ của Inter trong trận tranh siêu cúp nhưng thách thức và cơ hội này giờ đây dành cho Rafa Benitez.  

Benitez đã may mắn bởi ông được “thừa kế” tất cả những gì mà Mourinho đã xây dựng lên cho Inter. Từ lực lượng, từ bộ khung cho tới lối chơi, tất cả gần như được chủ tịch Massimo Moratti giữ lại và sang tên cho Benitez sau khi cựu HLV của Liverpool đồng ý đến với sân Meazza. Với tài sản đồ sộ ấy, người ta kháo vui với nhau rằng ngay cả khi Benitez chẳng cần phải đụng tay đụng chân (chứ chưa nói gì đến động não) Inter vẫn cứ chiến thắng. Đơn giản Inter vẫn thế, vẫn là một tập thể hoàn hảo đã chơi gắn kết và hiểu tường tận đến từng ý nghĩ của nhau. Nhưng cá nhân Benitez hiểu rằng, trước mắt ông tất cả chỉ mới bắt đầu.

Kỉ nguyên Benitez bắt đầu từ trận đấu đêm nay - Ảnh AP

3 trận đấu giao hữu trên đất Bắc Mĩ (thắng 1, hòa 1 và thua 1) đã cho thấy Inter chưa phải là một cỗ máy chiến thắng hoàn hảo nhất. Hàng công dù chơi tốt nhưng chưa thể hiện được sự sắc sảo vốn có trong khi hàng thủ trứ danh chưa tìm lại sự chắc chắn cần thiết. Có thể quãng thời gian nghỉ giữa hai mùa giải chưa giúp các Nerazzurri thoát khỏi sức ì nhưng điều quan trọng nhất lại chính là việc Benitez vẫn chưa thể hiện được cái “uy” của một nhà cầm quân đầy cá tính. Điều mà chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa có (hoặc có thể sẽ không có?) là thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng của mỗi một Nerazzurri. Ở điểm này, trước đó Jose Mourinho đã làm cực tốt.  Với Benitez vẫn là một dấu hỏi, sự nghi ngờ ấy càng lớn hơn nhất là khi Inter (có thể) đang trở trong trạng thái tự mãn sau cú ăn ba lịch sử của mùa bóng trước. Khi đã có tất cả, động lực của người ta chắc chắn sẽ giảm đi ít nhiều…

*Kỉ nguyên Benitez bắt đầu?

Trong ngày đầu ra mắt tại sân Giuseppe Meazza, Benitez đã khảng khái tuyên bố “tôi không phải là Mourinho”. Đúng là đến với Inter, phía trước chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn là cái bóng rất lớn của Mou. Song có thể Benitez chưa bằng Mou về cả tài năng lẫn cá tính nhưng cũng không phải ngẫu nhiên người ta gọi ông là “vua đá cúp”. Quay ngược quá khứ, 2 chức VĐ La Liga,1 UEFA Cúp trong 3 năm với Valencia cùng 1 Champions League, 1 FA Cup với Liverpool là những hành trang để tạo nên thương hiệu của một Benitez ngày nay. Với Inter, Benitez có thể sẽ tự nâng tầm giá trị của mình lên tầm cao hơn nếu ông đưa đội bóng của Moratti giành Scudetto thứ 5 liên tiếp mà xa hơn nữa là bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu, cột mốc mà chưa một HLV nào có thể làm được từ khi chiếc cúp Champions League ra đời.

Đó vẫn là những mục tiêu cho một mùa giải rất dài ở phía trước còn hiện tại, Benitez chỉ cách danh hiệu đầu tiên đúng một trận đấu. Siêu cúp Italia không phải là một danh hiệu quá lớn và mang tầm ý nghĩa quá cao song lại là thước đo ban đầu cho một nhà cầm quân mới. Các tifosi đến Giuseppe Meazza không đơn thuần chỉ để xem Inter có đủ sức để cân bằng thành tích 5 lần giành siêu cúp của Milan, cũng không phải chỉ để xem liệu Roma đã sẵn sàng cho tham vọng lật đổ Inter, điều mà người ta chờ đợi nhất là kỉ nguyên mới mang tên Rafa Benitez sẽ bắt đầu như thế nào.

Tất cả sẽ bắt đầu từ trận tranh siêu cúp đêm nay….

Dự đoán: 2-1

THÁI TOÀN

Đội hình dự kiến:
Inter: Cesar, Chivu, Lucio, Samuel, Maicon, Zanetti, Cambiasso, Sneijder, Pandev, Eto’o, Milito
Roma: Sergio, Cassetti, Juan, Mexes, Riise, Taddie, Simplicio, De Rossi, Totti, Menez, Vucinic

Thông tin bên lề:
+Trong lịch sử, Inter và Roma đã đối đầu tổng cộng 178 trận, Inter thắng 81, Roma thắng 50 và 47 lần hai đội bất phân thắng bại.
+ Trong 91 lần hành quân tới Meazza, Roma chỉ thắng được duy nhất 14 lần, hòa 25 trong khi thua tới 52 trận.
+ Đây là lần thứ 4 Roma và Inter gặp nhau trong trận tranh siêu cúp Italia. 3 lần đối đầu trước Inter thắng 2 (2006 và 2008) và thua 1 (2007).
+ Inter và Juventus hiện đang cùng có 4 lần giành Siêu cúp Italia. Nếu vượt qua Roma trong trận đấu đêm nay, Inter sẽ sánh ngang thành tích 5 lần giành siêu cúp với “người hàng xóm” Milan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm