Chuyện từ phòng thay đồ của Chelsea: Còn gì nữa để mơ?

14/04/2011 13:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Không có từ gì để diễn tả cảm giác của tôi”, đó là lời mà thủ thành Petr Cech thốt lên khi nói về không khí căng thẳng trong phòng thay đồ của Chelsea sau khi đội bóng bị loại khỏi Champions League.

Giấc mơ Champions League của Chelsea đã thực sự chấm dứt sau khi để thua Man United ở cả hai lượt trận với tổng tỉ số 3-1. Sau thất bại, một không khí nặng nề bao trùm lấy phòng thay đồ của đội chủ sân Stamford Bridge.

Không khí yên lặng bao trùm lấy phòng thay đồ. Không có từ nào có thể diễn tả cảm giác bị lừa dối và thất vọng. Không thể nói lên được. Đó là một buổi tối khó khăn. Lý do là bởi giấc mơ ở Champions League đã hoàn toàn chấm dứt đối với chúng tôi, một điều vô cùng đáng tiếc bởi đó chỉ là trận tứ kết và chúng tôi có thể tiến xa hơn”, tờ Mirror (Anh) dẫn lời Cech.

Sự thất vọng của cầu thủ Chelsea khi bị loại khỏi Champions League- Ảnh Getty

Dù vậy nhưng thủ thành của Chelsea vẫn tỏ ra rất tự tin về khả năng họ sẽ giành được vị trí á quân ở Premier League mùa giải năm nay. “Tôi không muốn chấm dứt sớm mùa giải bởi còn 7 trận đấu phía trước. Vẫn còn quá sớm. 7 trận tiếp theo sẽ tạo nên những điều khác biệt bởi nếu chúng tôi giành chiến thắng ở tất cả các trận chúng tôi sẽ về đích ở vị trí thứ 2. Tất nhiên mùa giải này sẽ không đáng nhớ với Chelsea về việc giành danh hiệu nhưng ít nhất mọi người cũng nhớ tới chúng tôi khi giành vị trí á quân. Chúng tôi cần phải tiếp tục chiến đấu để giành vé dự Champions League mùa sau”, Cech tự tin bày tỏ.

Luôn có cảm giác thất vọng nếu bạn là một thành viên của CLB lớn và không giành chiến thắng. Sau khi đoạt cú đúp ở mùa giải trước, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ bảo vệ được danh hiệu. Ở mùa giải năm nay chúng tôi đã có sự khởi đầu tốt. Ở Champions League, chúng tôi cũng đã thi đấu rất hay cho đến trước trận tứ kết với Man United”, Cech nói thêm.

Đã có rất nhiều tin đồn xung quanh việc HLV Ancelotti sẽ phải ra đi sau khi thất bại trong việc đưa Chelsea lọt vào bán kết Champions League và không có được sự ủng hộ từ phía các cầu thủ. Về vấn đề này, người gác đền của “The Blues” chia sẻ: “Mọi người luôn phóng đại mọi thứ lên. Nếu chúng tôi cứ nghe những lời đồn đại thì chúng tôi chắc đã bị điên cách đây 10 năm rồi. Tôi cam đoan với bạn rằng tất cả chúng tôi vẫn đang sát cánh bên nhau. Chúng tôi cần phải hoàn thành mục tiêu của mình để mang lại thành tích cho CLB và cho tất cả mọi người. Chúng tôi không thi đấu cho HLV hay cho ông chủ, chúng tôi chiến đấu vì toàn thể CLB, CĐV trên toàn thế giới, cho cầu thủ và tất cả những ai yêu mến Chelsea. Vì thế chúng tôi phải cùng nhau đi đến chiến thắng, cũng như cùng nhau gánh chịu những thất bại. Chúng tôi đang trên một con thuyền và cố gắng đưa nó tới bến một cách an toàn nhất”.

Theo tờ Daily Mail, hiện Guus Hiddink là ứng viên sáng giá nhất để thay thế một khi Ancelotti ra đi. Chiến lược gia người Hà Lan từng có một thời gian ngắn dẫn dắt Chelsea rất thành công. Tuy nhiên ông đang huấn luyện đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, và Chelsea phải chờ đến tháng 11 mới có thể có được câu trả lời từ Guus Hiddink.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm