Tương lai Ancelotti: Tôi không thể kiểm soát số phận mình

14/04/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Marcelo Lippi muốn dẫn dắt Chelsea

(TT&VH) - HLV Carlo Ancelotti thừa nhận đã phạm sai lầm khi chọn Fernando Torres thay vì Didier Drogba và tuyên bố rằng tương lai của ông tại Chelsea hiện nay là ngoài tầm kiểm soát.

Torres vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea kể từ khi gia nhập thành London với giá kỷ lục 50 triệu bảng. Đêm qua, người vào thay anh trong hiệp 2, Drogba, ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea trong thất bại 1-2 trước M.U tại lượt về tứ kết Champions League. Khi được hỏi liệu quyết định đặt niềm tin vào Torres có phải là sai lầm không, HLV Ancelotti bất ngờ thẳng thắn thừa nhận điều này.

Ancelotti đang đối mặt với án sa thải - Ảnh Getty

“Có thể đó là sai lầm. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”, chiến lược gia người Italia nói, “Tôi thích bắt đầu những trận đấu kiểu này với Fernando hơn. Nhưng Didier đã thi đấu xuất sắc trong hiệp 2. Anh ấy chơi hay hơn Torres cũng trong khoảng thời gian 45 phút của mình. Tôi muốn gia tăng sức ép về phía trước và chúng tôi cần phải ghi bàn. Didier thật mạnh mẽ và đã thể hiện được sự càn lướt cần thiết. Đó là lý do tôi rút Fernando ra khỏi sân”, HLV Ancelotti tiếp tục, “Tôi vẫn đặt niềm tin vào Torres. Nhưng chúng ta sẽ phải đợi anh ấy tiến bộ hơn”.

Tuy nhiên, Ancelotti, người từng giành 2 danh hiệu vô địch Champions League với cựu AC Milan, thừa nhận ông có thể không gắn bó với Chelsea đủ lâu để thấy chân sút người Tây Ban Nha chứng tỏ giá trị tương xứng với phí chuyển nhượng của anh. “Tôi không biết nữa”, ông nói, “Đây không phải là loại câu hỏi mà một huấn luyện viên có thể trả lời. Tôi không quan tâm mà phải tiếp tục làm tốt nhất công việc hiện tại. Dù ở lại hay không, tôi cũng không thể quyết định được. Điều này tùy thuộc vào Roman Abramovich và tôi vẫn chưa nói chuyện với ông ấy”.

Theo báo chí xứ sương mù thì chủ tịch Abramovich đã vô cùng tức giận sau khi Chelsea bị loại khỏi Champions League. Đó cũng là phản ứng dễ hiểu. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm sa thải Ancelotti. Theo nguồn tin của tờ Evening Standard thì ông chủ Abramovich chỉ đưa ra quyết định sau khi mùa giải này kết thúc, nhưng rõ ràng chẳng có lý do gì để ông giữ lại một kẻ thất bại.

Và tất nhiên, một người phải ra đi thì sẽ phải có kẻ thay thế. Ở thời điểm hiện tại, có một chiến lược gia rất uy tín là Marcelo Lippi, đồng hương của Ancelotti cũng đánh tiếng muốn dẫn dắt Chelsea trong tương lai. Lippi từng đưa Italia vô địch thế giới ở World Cup 2006, tuy nhiên ông vẫn thất nghiệp kể từ khi chia tay Azzurri sau thất bại thảm hại ở Nam Phi hè năm ngoái.  Trả lời trên đài Italia, chiến lược gia 63 tuổi này tuyên bố: "Tôi nhớ băng ghế huấn luyện. Những khao khát của tôi vẫn còn nguyên. Trong tương lại, tôi muốn dẫn dắt một đội bóng ở xứ sương mù. Chelsea ư? Rất tuyệt, nhưng dẫn dắt một ĐTQG cũng không phải lựa chọn tồi".

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm