HLV Alex Ferguson hân hoan, Carlo Ancelotti "chấp nhận" thua

13/04/2011 07:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sau khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số thắng chung cuộc 3-1để giành quyền vào chơi vòng bán kết Champions League, HLV Alex Ferguson cho rằng Man United đang có được phong độ cao nhất.

Tiền vệ Park ăn mừng bàn thắng - Ảnh AP

Phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland đã cho hay: “Không có nghi ngờ gì khi các cầu thủ của tôi đang có phong độ tốt nhất. Bạn đã thấy điều đó trong hiệp 2 trận đấu với West Ham và hôm nay là trận đấu với Chelsea. Đây là một khoảnh khắc thực sự tuyệt vời khi tôi và các cầu thủ tận hưởng cảm giác chiến thắng. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ nhận thức được những khó khăn phía trước. Cuối tuần này chúng tôi sẽ chạm trán Man City ở vòng bán kết Cúp FA, nhưng điều quan trọng nhất chính là việc tất cả các cầu thủ, ai cũng đều khát khao ra sân để mang về chiến thắng cho đội nhà”.  

Về hai bàn thắng của J.Hernandez và Park Ji Sung, trong đó bàn của cầu thủ người Hàn Quốc đã giúp M.U chấm dứt mọi hy vọng của Chelsea, HLV Ferguson bày tỏ: “Chelsea đã chơi rất hay. Có những khoảnh khắc trong hiệp 2, kể cả khi chỉ còn 10 người, họ vẫn có thể vươn lên. Tôi đánh giá cao Chelsea, song Man United mới là đội chơi hay hơn. Chúng tôi đã chơi một trận đấu xuất sắc với Ji-sung Park và Chicharito ở phía trên. Thành tích ghi bàn của Park trong những trận đấu lớn lại một lần nữa phát huy tác dụng. Đó là một pha dứt điểm chính xác. Wayne cũng đã chơi rất tốt. Trong trận đấu vừa qua, không ai khiến chúng tôi cảm thấy thất vọng”.

Cũng có quan điểm hài lòng về màn trình diễn của đội nhà như ông thầy, tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs, người đã hai lần kiến tạo để Park và J.Hernandez lập công, chia sẻ: “Trong cả hai lượt trận, chúng tôi đều là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi chơi thấp trong những phút đầu tiên, song không để mất thế trận. Kể cả khi Chelsea cố gắng dâng cao gia tăng sức ép, chúng tôi vẫn kiên trì tổ chức tấn công và đã có được bàn thắng”.

Trong khi đó, HLV Ancelotti đã không giấu được sự thất vọng khi đội nhà bị loại. Theo ông, bàn thua thứ hai đã tác động không nhỏ tới tinh thần của các cầu thủ Chelsea: “Chúng tôi đã chơi kiên cường kể cả khi chỉ còn 10 người trên sân, song dường như điều đó chưa đủ cho một trận thắng. Trận đấu diễn ra khá cân bằng cho tới những phút cuối trận. Màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea không quá tệ nhưng Man United mới là đội xứng đáng giành chiến thắng”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm