Luis Suarez: "Tôi muốn được nhớ đến với những kiệt tác"

21/03/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khi Luis Suarez, lúc đó còn đang khoác áo CLB quê nhà Nacional, đi bóng qua hai cầu thủ đối phương rồi tung ra cú chọc bóng chân trái điệu nghệ vào khung thành Defensor vào năm 18 tuổi, anh hẳn không ngờ rằng trên khán đài dự khán trận đấu ngày hôm đó có những tuyển trạch viên của một đội bóng Hà Lan có tên là Groningen.

"Bàn tay của Chúa"? Đó là hành động bản năng

Đó là trận hay nhất của tôi khi còn chơi bóng ở Uruguay. Những tuyển trạch viên dự kiến theo dõi một cầu thủ khác ở đội khác”, anh nhớ lại. “Nhưng họ đã xem trận đó hôm thứ Bảy và quyết định xem thêm trận Nacional-Defensor đá ngày Chủ nhật. Sau đó họ đã trao đổi với tôi và nói muốn mua tôi, chỉ sau một trận đấu”.

Suarez còn kiếm được một quả phạt đền do chính anh thực hiện thành công ở trận đó, nhưng như nhiều tiền đạo Nam Mỹ khác, Suarez còn muốn mỗi bàn thắng phải là một tác phẩm nghệ thuật. “Cách mà tôi vượt qua những cầu thủ đó chính là điều tôi muốn làm được ở đây”, anh nói về tham vọng tại Liverpool. “Trước M.U vào một ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Đó không phải là vận may, mà là bản năng của tôi. Trước Defensor, tôi cũng biết tôi sẽ phải làm gì”.

Suarez (trái) nổi tiếng với pha bóng bằng tay ở World Cup 2010- Ảnh Getty

Trước khi đến Anh, Suarez nổi tiếng nhiều hơn không phải bởi những bàn thắng, mà bởi pha chạm tay ngay trên vạch khung thành ở trận gặp Ghana tại World Cup 2010 làm cả châu Phi nổi giận. Đó chưa kể sự kiện diễn ra tháng 11 năm ngoái khiến tờ báo Hà Lan De Telegraaf gọi anh là “kẻ ăn thịt người ở Ajax” sau sự kiện Suarez bị treo giò 7 trận vì...cắn Otman Bakkal của PSV Eindhoven. Trận đấu với Sunderland tối qua là một cuộc tái ngộ của Suarez với những đối thủ cũ hồi mùa Hè năm ngoái. Sau pha chặn bóng bằng tay của anh khiến Dominic Adiyiah không thể ghi bàn, Asamoah Gyan đá hỏng quả phạt đền mà Ghana được hưởng rồi John Mensah thất bại trong cú sút phạt luân lưu. Trước đó Sulley Muntari đã mở tỉ số cho đại diện châu Phi. Cả Gyan, Mensah và Muntari hiện đều khoác áo Sunderland.

Tôi hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng nếu bạn hỏi 1 nghìn cầu thủ bóng đá, tôi tin rằng họ đều nói sẽ làm đúng như thế”, Suarez giải thích. “Chúng tôi đang chiến đấu vì một suất bán kết World Cup. Tôi chẳng có thời gian để mà suy nghĩ, tôi chỉ hành động”. Nhưng sau đó chính anh đã ăn mừng như điên khi Gyan đá hỏng quả phạt đền khiến đội châu Phi cuối cùng bị loại khỏi giải đấu.

Những bước đường sự nghiệp

Khát khao chiến thắng đó là dễ hiểu nếu biết rằng Suarez trưởng thành từ một gia đình toàn những cầu thủ bóng đá. “Tôi không phải là cầu thủ giỏi nhất trong nhà”, anh nói. “Tôi chỉ là một trong sáu người con và hai anh em của tôi (Paolo và Max) cũng là những cầu thủ bóng đá. Cha tôi (Rodolfo) cũng chơi bóng chuyên nghiệp. Cha mẹ ly hôn khi tôi 9 tuổi, nhưng cha tôi vẫn luôn đến thăm tôi và theo dõi sự nghiệp của tôi sát sao. Ông ấy thường nhắn tin cho tôi nữa”.

Suarez chuyển đến Hà Lan năm 19 tuổi, gia nhập Groningen với giá khoảng 750 nghìn bảng và sau khi ghi được 10 bàn trong 29 trận, chuyển sang Ajax với cái giá gần gấp 10 lần một năm sau đó. Ở Ajax, Suarez nhận được sự chia sẻ và kinh nghiệm từ những người thầy tuyệt vời, bao gồm Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Frank de Boer và Henk ten Cate. Suarez nói: “Tôi coi Hà Lan là một ngôi trường tuyệt vời. Tôi đã học được nhiều điều ở đó. Tôi không nghĩ rằng mình có thể học được nhiều như thế ở bất cứ nơi nào khác. Lúc đầu tôi là một cầu thủ ích kỷ, nhưng ở Hà Lan, tôi đã được dạy tầm quan trọng của tập thể. Van Basten thì chỉ cho tôi cách đá ở vị trí tiền đạo, những kỹ thuật sút bóng và tất cả những gì đã giúp ông thành công, khả năng di chuyển, kỹ thuật và cả kiểm soát thái độ của mình trên sân”.

Chính với sự chuẩn bị đó, Suarez nói anh sẵn sàng cho những gánh nặng cộng thêm khi khoác lên mình chiếc áo số 7 của Liverpool, dù ban đầu Suarez không biết ai đã từng mặc nó tại Anfield. “Tôi hoàn toàn không biết khi nói muốn khoác áo số 7”, Suarez nói. “Tôi chỉ chọn vì tôi thích, nhưng giờ tôi càng vui hơn vì biết nó từng thuộc về những cầu thủ như Kenny Dalglish hay Kevin Keegan. Tôi đã xem lại một số đoạn băng quay những bàn thắng của Dalglish cho Liverpool. Ông ấy là một cầu thủ vĩ đại”.

Suarez không chỉ vui mừng vì cơ hội làm việc với Dalglish, mà còn háo hức với những trải nghiệm mới ở Anh, cùng vợ anh Sofia và cô con gái Delfina, cũng như đá cặp trên hàng công cùng đồng đội Andy Carroll. “Andy đã chứng tỏ ở Newcastle rằng anh ấy là một cầu thủ giỏi và tôi tin rằng chúng tôi có thể đá cặp ăn ý với nhau... Chúng tôi có những điểm mạnh có thể bổ sung cho nhau”, Suarez nói. Cùng với Dalglish và Carroll, anh chắc chắn sẽ còn không ít dịp ghi những bàn thắng ấn tượng tại Anfield.

Trần Trọng (lược dịch)

Con số

7 Số áo của Suarez tại Liverpool. Những tiền đạo vĩ đại nhất Anfield như Kenny Dalglish và Kevin Keegan đều khoác áo số 7.

22,8 Liverpool đã bỏ ra số tiền 22,8 triệu bảng để có được sự phục vụ của anh. Trước đó, Ajax chỉ phải trả Groninigen 7,5 triệu bảng cho Suarez. Còn trước nữa, Groningen đưa anh về Hà Lan từ Nacional với giá 750.000 bảng.

81 Suarez ghi được 81 bàn chỉ trong 110 trận khoác áo Ajax tại giải vô địch Hà Lan, một kỷ lục.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm