Tuyển Anh bại trận trước Pháp: Vẫn có thể lạc quan

18/11/2010 19:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tất nhiên, về tỷ số và thế trận, đó không phải là một trận đấu thành công, song nếu xét đến kết quả của những thử nghiệm người Anh có thể hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Fabio Capello.

* Trận đấu thành công của Carroll

Với người Anh, cầu thủ được chú ý nhất trong trận giao hữu tại Wembley cuối cùng cũng đã đáp lại sự kì vọng. Giữa một tập thể rời rạc gồm nhiều miếng ghép còn mới (Gibbs, Henderson hay Bothroyd), tiền đạo của Newcaslte cho thấy được tất cả những phẩm chất của một trung phong mà ông thầy Capello yêu cầu. Anh chạy chỗ lôi kéo đối phương, liên tiếp có những pha làm tường cho đồng đội có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Carroll cũng là cầu thủ chịu khó dứt điểm dù ở những cơ hội chỉ là nhỏ nhất. Chính sự nhiệt tình và tích cực của anh mà hàng công của tuyển Anh đã không quá bị bế tắc trước một hàng thủ Pháp đã chơi quá chặt chẽ.

Capello hài lòng với màn trình diễn của Carroll - Ảnh Getty

"Tôi hài lòng với màn trình diễn của Carroll". Thông thường HLV Capello luôn tiết kiệm lời khen đối với các học trò nhưng với những tín hiệu tích cực của Carroll, chiến lược gia người Italia cũng không quên dành cho anh những lời động viên có tính chất khích lệ. Trong quãng 73 phút thi đấu, Carroll đã làm tất cả để có thể đáp ứng yêu cầu về chiến thuật khi chơi tốt trong cả hai sơ đồ 4-2-3-1 và 4-4-2. Có lẽ, thứ duy nhất mà chân sút 21 tuổi này còn thiếu chính là một bàn thắng. Song nên nhớ đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên Carroll được khoác áo "Tam sư". Phía trước anh là một tương lai còn rất dài, nếu Carroll tiếp tục chứng minh được phong độ của mình, bàn thắng đến với anh chỉ còn là một vấn đề thời gian.

* Bài học nào từ thất bại?

Capello khẳng định rằng ông hài lòng dù tuyển Anh đã thua trận. Theo HLV người Italia, các học trò của ông đã mang tới những tín hiệu tích cực cho tương lai và trận thua Pháp, chí ít cũng mang tới cho tuyển Anh những bài học và sự trải nghiệm quan trọng.

Thứ nhất, tuyển Pháp đã cho thấy họ đã mạnh hơn so với đánh giá ban đầu. Kể từ sau nỗi thất vọng ở World Cup 2010, những nhân tố mới trong cuộc cách mạng của tân HLV Laurent Blanc thực sự mang tới cho đội bóng áo Lam một làn gió mới. Sau trận thua 0-1 trước Belarus ở trận đầu tiên của chiến dịch vòng loại Euro 2012, Pháp lột xác qua từng trận đấu. Sự ổn định dần được hoàn thiện trong lối chơi chung của toàn đội. Việc đội bóng của Blanc chơi trên cơ trước Anh ngay tại Wembley đã cho thấy rõ nhất điều đó. Do vậy, khi tuyển Anh vẫn là tập hợp của những miếng ghép chưa hoàn chỉnh, thất bại là điều không quá bất ngờ.

Thứ hai, trừ Carroll, trận đấu tại Wembley thực sự là một ngày buồn của những tân binh. Henderson, tiền vệ tài năng của Sunderland, người đã chơi trọn 90 phút cho thấy anh chưa thực sự sẵn sàng cho những trận đấu lớn. Nếu không có sự hỗ trợ của Barry, tuyến giữa của tuyển Anh thậm chí còn bị cày nát hơn nữa bởi sự non nớt và quá thiếu kinh nghiệm của Henderson. Tương tự, Kieran Gibbs cũng thể hiện sự hạn chế về kinh nghiệm thi đấu. Hành lang cánh trái của cầu thủ này liên tục bị những tiền vệ có tốc độ và kĩ thuật của đối phương khoét sâu. Không dưới 2 lần, Valbuena hay Sagna trực triếp gây lên sóng gió cho khung thành của Foster từ sự lỏng lẻo của Gibbs. Rõ ràng, so với Ashley Cole, hậu vệ của Arsenal chưa đủ trình để đem ra so sánh. Từ những màn ra mắt thất bại của Gibbs hay Henderson, có thể nhận thấy vẫn tồn tại một khoảng cách lớn giữa thế hệ hiện tại và lớp kế cận. Đây cũng là một đáp áp cho câu hỏi vì sao tuyển Anh luôn thiếu quá nhiều những sự bổ sung cho tương lai.

Thứ ba, một bài học được rút ra từ chính khả năng cầm quân của Fabio Capello. 3 năm làm việc cùng "Tam sư", những thất bại của Capello đều phần lớn là trước những đội bóng thuộc hàng đầu của thế giới. Họ đã thua 2 lần trước Pháp, 1 trước Tây Ban Nha, 1 trước Brazil và 1 trước Đức. Một kết luận được đưa ra là phải chăng Capello không có một đối sách nào khi đối mặt với những đội bóng được xếp hàng "ngang cơ" hay được đánh giá cao hơn. Và nếu suy luận này đúng cũng có nghĩa "giấc mơ vàng" của tuyển Anh dưới thời của Capello vẫn là chỉ là một khái niệm mơ hồ.

Hằng Thu

ĐT Pháp: Một kiểu mẫu cho công cuộc cải tổ

Khi tuyển Pháp bại trận cay đắng trên đất Nam Phi, không ít người đã nghĩ rằng bóng đá xứ sở lục lăng đang suy thoái theo chiều đổ vỡ. Đúng là thời điểm đó, vụ scandal đình công đã khiến cho bóng đá Pháp rơi vào trạng thoái rối loạn. Tuy nhiên, khi Blanc lên thay Domenech, quyết định dũng cảm của nhà cầm quân trẻ đã thay đổi tất cả.

Từ hai trận đấu vạn sự khởi đầu nan với thất bại trước Na Uy và Belarus, tuyển Pháp với những nhân tố mới đã hoàn thiện mình qua từng trận đấu. Họ thắng liên tiếp 3 trận ở chiến dịch vòng loại Euro 2012. Chiến thắng 2-1 trước Anh ngay tại Wembley đã là trận thứ 4 liên tiếp người Pháp hưởng niềm vui trọn vẹn. Dù rằng đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng trước một tuyển Anh cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, thày trò Blanc đã chứng minh cuộc cách mạng của họ đã đúng đường và triệt để hơn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm