02h45 ngày 17/12, Chelsea – Portsmouth: Không thể sảy chân!

16/12/2009 09:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nếu Chelsea cần một trận “rửa mặt” sau cú mất điểm đáng tiếc trước Everton, họ sẽ có cơ hội rất lớn trong ngày hôm nay. Portsmouth đang đứng cuối bảng, và không thể bào chữa bất cứ điều gì nữa, một khi Blues không tận dụng hoàn hảo cơ hội này để lấy lại tinh thần. Trên bất cứ phương diện nào, thật khó tin là thầy trò Ancelotti lại sảy chân một lần nữa trước các khán giả nhà.

Avram Grant sẽ được chào đón nhiệt liệt ở Stamford Bridge, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đủ sức giúp Pompey có 90 phút thoải mái trước Chelsea. Sau trận hòa 3-3 trước Everton, các cầu thủ của Ancelotti đã trở lại mặt đất. Họ không chỉ sẽ cẩn trọng hơn, tập trung hơn, mà còn phải tỏ ra khao khát chiến thắng hơn nữa để giữ vững ngôi đầu bảng.

Không có lí do gì mà Chelsea không chiến thắng Portsmouth

Trên lý thuyết, ở giải Ngoại hạng, một đội cuối bảng vẫn có thể tạo ra những bất ngờ cho đội đầu bảng. Nhưng thực tế thì giữa Chelsea và Portsmouth đang là một hố sâu ngăn cách quá lớn. Nếu cần một sự so sánh chính xác thì đó là đỉnh cao và vực sâu. Từ chất lượng nhân sự tới lối chơi, rồi cả ưu thế sân nhà và kinh nghiệm trận mạc, chẳng có điểm gì cho thấy Chelsea sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận chiến thắng. Đội khách sẽ đá tử thủ để hy vọng một kết quả khả quan, nhưng ngay cả điều đó vào thời điểm này cũng là một phương án chứa đựng rất nhiều rủi ro.

Đại tiệc ở Stamford Bridge?

Portsmouth muốn cú sốc? Hãy tận dụng bóng chết!

Dưới thời Mourinho, Chelsea cực kỳ khủng khiếp ở các tình huống bóng chết. Hiện tại, đó là nỗi đau, nỗi ám ảnh, cơn ác mộng và là điểm yếu nhất đối với Ancelotti. Điển hình nhất là trận thua 1-2 trước Aston Villa, với cả 2 bàn thua của Chelsea đều đến từ tình huống cố định. Ở trận hòa Everton 3-3 vừa qua, cả 3 bàn thua đều xuất phát từ bóng chết. Không đội bóng nào có tỷ lệ bàn thua từ bóng chết nhiều như Chelsea. Tổng cộng, trong 11 bàn thua của họ ở Premier League, có 9 bàn đến từ tình huống cố định

CAN chuẩn bị hành hạ Chelsea và Portsmouth

Vào đúng tuần lễ Giáng sinh, phần lớn các cầu thủ châu Phi sẽ lên đường trở về Lục địa đen để phục vụ cho CAN 2010, sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 31/1/2010. Premier League mất tổng cộng 31 cầu thủ, trong đó Portsmouth và Chelsea là 2 đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

6: Portsmouth - Nadir Belhadj, Kevin-Prince Boateng, Hassan Yebda, John Utaka, Nwankwo Kanu, Aruna Dindane.

4: Chelsea - Michael Essien, Didier Drogba, Salomon Kalou, John Obi Mikel

3: Man City - Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Kelvin Etuhu; Hull City - Kamel Ghilas, Daniel Cousin, Seyi Olofinjana.

2: Arsenal - Alex Song, Emmanuel Eboue; Tottenham - Sebastien Bassong, Benoit Assou-Ekotto; Everton - Joseph Yobo, Ayegbeni Yakubu; Fulham - John Pantsil, Dickson Etuhu.

1: Aston Villa - Moustapha Salifou; Sunderland - John Mensah; Stoke - Mamady Sidibe; Bolton - Danny Shittu; Burnley - Andre Bikey; Wigan - Richard Kingson; Wolves - George Elokobi.

0: Man Utd, Liverpool, West Ham, Birmingham, Blackburn.
Trong trận hòa Everton, Chelsea đã tấn công rất tốt. Ngoài 3 bàn thắng, họ còn thực sự tạo ra rất nhiều áp lực từ bóng bổng và những cú đột kích từ cánh vào trung lộ. Tuy nhiên, chỉ trong có vài khoảnh khắc lỡ đễnh, Blues đã phải trả giá. Bài học đó chắc chắn sẽ được Ancelotti giảng giải rất nhiều trong phòng thay đồ. Và Pompey sẽ là đối thủ đầu tiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ gã khổng lồ Tây London.

Trong khá nhiều trận mất điểm của Chelsea mùa này, họ đều có một thói quen xấu: Chơi chậm lại và bị mất kiểm soát khi chủ động giữ tỷ số. Trước một đối thủ cỡ… Portsmouth, có lẽ điều này sẽ khó lặp lại. Trong trường hợp đội bóng áo xanh duy trì được áp lực và tốc độ của mình ngay cả khi dẫn trước, họ sẽ hoàn toàn đủ sức tạo ra một bữa đại tiệc bàn thắng trước hàng thủ chậm chạp đã để thủng lưới tới 24 bàn của đối thủ. Tai nạn hồi cuối tuần sẽ qua nhanh, chắc chắn như thế, một khi Chelsea trở lại đường đua theo đúng phong cách một nhà vô địch.

Chelsea sẽ thắng, nhưng đây rõ ràng không nên xem là một cuộc siêu trình diễn của các tiền đạo. Sau trận này, thầy trò Ancelotti sẽ phải lập tức chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân West Ham. Kỳ Giáng sinh đang tới gần, các phương án bảo toàn lực lượng sẽ cần được chú trọng hơn các trận thắng thừa thãi.

Có lẽ, vấn đề gần như duy nhất mà Ancelotti sẽ đặc biệt quan tâm trong hôm nay chỉ là chuyện phòng ngự. Bộ tứ Ashley Cole – Ivanovic – Terry – Carvalho đã chơi trong thế “cửa trên” kể từ đầu mùa, và dường như họ vẫn chưa thể quen được việc bị gây áp lực bởi phản công. Thực tế, khi gặp Chelsea, hầu hết các đối thủ yếu đều muốn đá phòng ngự - phản công để tìm cơ hội. Everton, hay cả Pompey hôm nay cũng vậy. Nhưng trước khi muốn trách hàng phòng ngự của Chelsea, ai cũng thấy khả năng hỗ trợ từ trung tuyến của họ mới là vấn đề lớn nhất. Khi Essien vắng mặt, John Obi Mikel chỉ còn là một người thợ rất thiếu khả năng liên kết cùng Ballack hay Lampard. Nếu như bài toán nhân sự này được giải quyết, có thể tin Chelsea sẽ đủ sức giữ sạch lưới trong hôm nay. Ngoài Dindane tương đối khó kèm, Portsmouth hầu như không còn một lá tẩy nào thực sự đáng kể. Ít nhất là những trận vừa qua của họ cũng đã chứng minh điều đó.
 
Dự đoán: 3-0
 
 

Lực lượng

Chelsea: Essien,Bosingwa và Kalou vẫn vắng mặt vì chấn thương. Sturridge trở lại.

Portsmouth: Kaboul bị treo giò, Bouba Diop chưa rõ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry, A Cole, Mikel, Ballack, Lampard, Joe Cole, Anelka, Drogba.

Portsmouth: James, Yebda, Kaboul, Belhadj, Hreidarsson, Wilson, Brown, O'Hara, Hughes, Kanu, Dindane.

Đối đầu

03/03/09 Portsmouth-Chelsea 0-1

17/08/08 Chelsea-Portsmouth 4-0

02/02/08 Portsmouth-Chelsea 1-1

25/08/07 Chelsea-Portsmouth 1-0

03/03/07 Portsmouth-Chelsea 0-2

Phong độ

Chelsea

12/12/09 Chelsea-Everton 3-3

08/12/09 Chelsea-Apoel Nicosia 2-2

05/12/09 Man City-Chelsea 2-1

12/12/09 Blackburn-Chelsea 3-3

29/11/09 Arsenal-Chelsea 0-3

Portsmouth

12/12/09 Sunderland-Portsmouth 1-1

05/12/09 Portsmouth-Burnley 2-0

01/12/09 Portsmouth-Aston Villa 2-4

28/11/09 Portsmouth-Man Utd 1-4

22/11/09 Stoke City-Portsmouth 1-0

 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm