Chelsea - Everton 3-3: "The Blues" lại bước hụt

Chủ Nhật, 13/12/2009 01:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù hai lần vươn lên dẫn trước nhưng Chelsea đã để Everton chia điểm ngay trên sân nhà Stamford Bridge do sự mất tập trung của hàng phòng ngự trong những tình huống chống đá phạt.

Một cuộc khủng hoảng mini đang diễn ra ở sân Stamford Bridge sau khi Chelsea bị Blackburn loại khởi Cúp Carling, thua Man City tuần trước và mới đây để đội bóng nhược tiểu APOEL Nicosia cầm hòa 2-2 tại Champions League. Chính vì vậy, HLV Ancelotti đã yêu cầu các cầu thủ của mình thi đấu hết bằng 200% sức lực trong trận đấu với Everton, đội bóng cũng không có được phong độ tốt trong mùa giải năm nay, để chứng minh vị thế của một nhà vô địch.


Saha ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Everton - Ảnh AP 
Do tâm lý “khát” điểm nên cả hai đội nhập cuộc khá nhanh và liên tục tổ chức những tình huống lên bóng về phía khung thành lẫn nhau. Ngay phút thứ 4, “Voi rừng” Drogba đã có pha uy hiếp khung thành thủ môn Howard. Tuy nhiên, cú sút chéo góc của tiền đạo người Bờ Biển Nga đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Không lâu sau đó, tiền đạo Jo cũng đã thử tài thủ môn Cech bằng cú đá khá hiểm hóc từ khoảng cách 20m.
Phút 12, các cổ động viên trên sân Stamford Bridge đã nín lặng khi đội khách mở tỷ số. Từ pha đá phạt của Bilyaletdinov, Saha bật cao đánh đầu hiểm hóc và bóng đã đập trúng cột dọc trước khi chạm người thủ môn Cech lăn vào lưới. Cũng phải nói rằng thủ môn người Cech, người đang không có được phong độ tốt nhất, đã chọn vị trí không tốt và bay người cản phá khá chậm trong tình huống này.
Các cầu thủ Chelsea đã thi đấu quyết tâm hơn sau bàn thua đầu tiên. Phút 18, Drogba san hòa tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút chân trái đẹp mắt. Tuy nhiên, công đầu trong bàn thắng của Drogba thuộc về trung vệ Carvalho, người đã giành bóng dũng mãnh ở khu vực giữa sân. Bàn thắng san hòa tỷ số đã giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu tự tin hơn hẳn. Phút 24,  nhận bóng từ Ivanovic, Anelka lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. 
Sơ đồ 4-3-3 đã giúp các cầu thủ Chelsea “nghiền nát” hàng phòng ngự Everton, vốn thi đấu không hiệu quả trong hiệp một. Tận dụng sự phối hợp không tốt giữa L. Neill và Heitinga, Drogba và Anelka liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Howard. Tuy nhiên, các cầu thủ Chelsea đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn trong những phút cuối, đặc biệt là pha sút phạt ở ngay sát vòng cấm địa của Lampard ở phút 38. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía chủ nhà thì tiền đạo mới vào sân Yakubu đã tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự Chelsea để san hòa tỷ số 2-2 cho đội khách. 

Drogba ăn mừng bàn thắng san hòa tỷ số - Ảnh Reuters 
Dù đã tràn lên phần sân đối phương trong những phút đầu tiên của hiệp 2 nhưng những đường lên bóng thiếu biến hóa lẫn tốc độ vẫn chưa mang lại cơ hội ăn bàn cho Chelsea. Cũng phải nói rằng Everton đã thi đấu tỉnh táo và chắc chắn hơn sau hai bàn thua trong hiệp 1. Tuy nhiên, từ một pha tạt bóng không mấy nguy hiểm bên cánh phải của Ivanovic, Drogba một lần nữa lập công cho đội nhà ở phút 59. Pha truy cản hời hợt của Pienaar đã không thể ngăn cản Drogba tung ra cú sút một chạm cực căng. Đây là bàn thắng thứ 13 của “Voi rừng” ở giải ngoại hạng năm nay. 
Không lâu sau đó, tỷ số lại trở về thế cân bằng khi Saha “vô tình” ghi bàn san hòa 3-3 cho đội khách. Phút 63, từ pha đá phạt bên cánh trái, Drogba phá bóng trúng đầu… Saha và bóng đã bay ngược trở lại khung thành của thủ môn Cech, người đã lao ra hớ trong tình huống này. Có thể nói rằng Chelsea đang gặp vấn đề về sự tập trung cũng như khả năng phối hợp của các cầu thủ trong những tình huống chống đá phạt.
Nhận thấy sự bế tắc của hàng công sau khi Everton có được bàn thắng thứ ba. HLV Ancelotti đã tung vào sân tiền vệ cánh Malouda và hậu vệ Belletti vào sân hòng mang tới những nét mới trong thế trận tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, các đường bóng nguy hiểm nhằm về phía khung thành đội khách đều đã bị cựu thủ môn Man United, Tim Howard, xuất sắc cản phá. Trong trận đấu này, hàng tiền vệ của Chelsea, vốn thiếu cầu thủ quan trọng Essien, đã thi đấu không thực sự hiệu quả khi không tạo ra được sức ép đủ lớn lên hàng phòng ngự đội khách. Trừ pha kiến tạo cho Drogba san hòa 1-1, tiền vệ trụ cột Lampard thi đấu gần như "mất tích" trong suốt 90 phút.
Như vậy là Chelsea đã để Everton chia điểm ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Dù giai đoạn Giáng sinh, vốn là giai đoạn khốc liệt nhất của giải ngoại hạng, vẫn chưa diễn ra và những hảo thủ như Drogba, Kalou hay Mikel chưa phải về dự CAN 2010 nhưng "The Blues" đã để mất năm điểm trong hai trận gần nhất. Nếu muốn khẳng định vị thế của một nhà vô địch, chiến lược gia người Italia cần sớm tìm ra phương thuốc cho "căn bệnh" mất tập trung của các cầu thủ Chelsea trong những tình huống chống đá phạt. Hiện khoảng cách giữa Chelsea và Man United tạm thời là ba điểm.
Trong khi đó, Man City cũng có một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Reebok của Bolton. Ba lần để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhưng hai bàn thắng của Tevez và Richards đã giúp "The Citizens" có được một điểm. Một đội bóng khác cũng "nhăm nhe" suất dự Champions League mùa sau như Man City là Tottenham lại bất ngờ để thua Wolves 0-1 ngay trên sân nhà White Hart Lane. Bàn thắng duy nhất của Doyle ở phút thứ 3 đã giúp đội khách có được ba điểm quý giá.

Cầu thủ ghi bàn: Drogba 18’, 59’; Anelka 23’ - Cech (phản lưới) 12’; Yakubu 45’; Saha 63’.  

Đội hình ra sân:

+Chelsea: Cech, Cole, Terry, Carvalho (Belleti 86'), Ivanovic, Mikel (Borini 89'), Lampard, Ballack, Drogba, Joe Cole (Malouda 76'), Anelka.

+ Everton: Howard, Hibbert, Neill, Heitinga, Baines, Pienaar, Rodwell, Fellaini, Bilyaletdinov, Saha, Jo (Yakubu 45').

 

Anh Hiển

Kết quả những trận đấu khác:

Bolton - Man City: 3-3
Stoke - Wigan: 2-2
Tottenham - Wolves: 0-1
Hull - Blackburn: 0-0
Burnley - Fulham: 1-1
Birmingham - West Ham: 1-0
Sunderland - Portsmouth: 1-1


0 thích.

Bình luận (26)

avatar đội bóng
Ko thể so sánh trận hòa của Chelsea với trận hào của MU. Vì đối thủ của 2 đội là ai. Everton đứng thứ 15, Villa đứng thứ 5. Trong 5 trận gần đây, Everton thua 3, thắng 1 hòa 1, Villa thắng 3, hòa 2.(Aston cũng đã thắng 3 trong số 4 đội của top 4) Everton có 8 cầu thủ chấn thương, Villa đủ cầu thủ. Đấy là so sánh về 2 đối thủ. Bây giờ là so sánh về MU và Chelsea. MU chấn thương rất nhiều, Chelsea có mỗi Essien. MU thắng Everton 3 - 0, Chelsea thua Aston Villa 1 - 2.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (01:39 14/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@sonmo: - Thử lấy 5 trận kế tiếp làm ví dụ (chỉ là ví dụ thôi): Chelsea hòa cả 5 trận thì sẽ được 5d; MU thắng 2, hòa 2, thua 1 thì sẽ được 8d và sẽ san bằng cách biệt 3d hiện nay. - Trong bối cảnh hiện nay, hòa chưa chắc là tốt hơn và thua chưa chắc là xấu hơn. Bằng chứng là dù thua Villa, nhưng sau 4 trận, MU đã rút ngắn khoảng cách từ 5d xuống 3d.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:45 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Man City đành hòa vì ko theo sát đá pressing, để Bolton quá thoải mái trong các pha dứt điểm. Mặt khác là bàn thắng đầu tiên của Bolton đc khi trong thế việt vị khá rõ, nhưng tình huống chỉ "khá rõ" khi xem qua TV quay chậm, nên khó trách trọng tài sai sót. Còn thẻ đỏ với Bellamy thì... Không dám khẳng định 100% Bellamy có bị phạm lỗi hay cố ngã, nhưng ko thể là để kiếm penalty đc, vì điểm phạm lỗi ngoài vòng 16m50, thẻ phạt này của tọng tài là không thuyết phục.
Kaka``  (kdkdk@kdkd.ldkd) (03:52 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fan football: - Đúng tôi là fan MU. - Ý kiến của bạn về việc MU và Chelsea ai may ai không thì tôi cũng vừa được hỏi rồi. Tôi sẽ giải thích thế này, nếu như MU đá trước và thua còn Chelsea đá sau và bị cầm hòa thì tôi sẽ nói là MU may mắn khi Chelsea không tận dụng được cơ hội nâng cách biệt lên 5d. Đằng này, Chelsea đá trước và bị cầm hòa, có nghĩa là chỉ cần MU thắng tối thiểu trước một Villa chưa thắng nổi họ ở Old Trafford từ khi EPL ra đời thì Chelsea sẽ bị san bằng cách biệt. Nhưng bóng đá là thế, có ai ngờ được MU sẽ thua trong một thế trận lấn lướt hoàn toàn. Thế nên, tôi mới nói là Chelsea may. Ý kiến cuối cùng cho những ai phản bác các fan MU về những nhận định về Chelsea. Sau khi Chelsea đánh bại MU 1-0 thì khoảng cách là 5d. Sau đó Chelsea đánh bại Arsenal 3-0, và được tung hô là nhà vô địch đang hiện hình. Những chỉ vài vòng đấu sau, Chelsea liên tiếp bị mất điểm. Còn với MU, họ liên tiếp giành chiến thắng, và trận đấu với Villa lẽ ra họ đã không thua nếu xà ngang không từ chối cú sút của Rooney (nếu pha bóng đó vào thì cục diện trận đấu đã khác). Hiện nay, cách biệt là 3d, nhưng nếu nhìn vào phong độ và cách thi đấu thì tôi tin MU sẽ san bằng cách biệt. Ví dụ? Nếu Chelsea hòa 3 trận nữa, thì MU chỉ cần thắng 2 trận, thua 1 trận thì cũng vẫn san bằng cách biệt với Chelsea. Và nhìn Chelsea thi đấu thì cũng thấy họ mất điểm không phải vì đối thủ mạnh mà vì họ tự dâng bàn thắng cho đối phương. Tôi tin là thất bại trước Villa sẽ giúp các cầu thủ MU lấy lại sự tập trung cần thiết cho chặng đường còn lại.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (07:00 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea lại bước hụt. M.U lại bước...thụt lùi. Chán thật.
Hương Quỳnh  (vtl@hcm.vnn.vn) (08:10 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tuệ Bạn trả lời cho the blues, nhưng tôi cũng mạn phép nói 1 chút. - chấn thương thì đội nào cũng gặp phải, và MU cũng phải biết cách thích ứng với nó. không phải rất nhiều fan MU mong cho tới CAN, hoặc là đã rất mừng khi Chelsea mất Essien vì chấn thương đó sao. tôi còn nhớ rất nhiều fan MU tuyên bố trước trận là dù với hàng thủ chắp vá MU vẫn chiến thắng, vậy thì đừng đổ lỗi cho chấn thương nếu thất bại. - trận ManCity, trái phạt đền cho Chelsea là chính xác, nhưng không phải vì thế mà Chelsea không được quyền phản ứng trọng tài, khi đã thổi rất có lợi cho ManCity trong những tình huống 50-50, ví dụ như thẻ vàng của Belleti, và Ivanovic, rất gây ức chế. và Chelsea mùa này không phải là đội bóng hay phản ứng trọng tài, không giống như MU ^^
George  (georgevn@gmail.com) (09:26 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ha ha, Chelsea có tệ cũng không bằng MU. MU thua đứt đuôi rồi, còn đòi chấp Aston Villa hàng thủ mới ghê chứ Trận này Chelsea mắc lỗi trong việc chống các tình huống cố định, đây là bệnh nan y dưới thời Acelotti. Hàng tiền vệ và tiền đạo chơi tốt, điểm mờ duy nhất là vị trí của Lampard thôi. Chelsea cố lên!
hatcat  (hatcat141@yahoo.com) (04:41 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ha ha ha, fan MU đâu hết rồi, trước khi MU chưa đá thì nói hay lắm mà thua rồi im như hến à, tội nghiệp Chelsea đang đi trên con đường của Liver, còn MU đang đi trên đường của Newcastle
Iron men  (ironmen1287@yahoo.com) (06:15 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@the blues: - Đúng rồi, phải nghe bài chấn thương thôi. Vì nếu như ở hàng phòng ngự MU là Brown và Ferdinand thay vì Fletcher và Brown thì tình huống đó chưa chắc đã thua; vì nếu như đó là Van der Sar thì có lẽ anh đã lao ra phá bóng. - Trọng tài? Tôi nhớ lần gần đây nhất có người phàn nàn về trọng tài là ông Ancelotti kể cả khi đội ông được hưởng penalty. - Không may mắn. Không may mắn cũng đúng thôi khi mà bóng tìm đến xà ngang, sạt ngang khung thành trong gang tấc... Nếu như tình huống của Rooney mà bóng không trúng xà ngang, thì Villa sẽ là đội thua. - Chẳng còn ai nói MU vô đối cả. Chỉ có Chelsea là các cầu thủ đăng đàn hô hào chúng tôi là số 1. - Nhưng dù sao thì MU cũng thua và vẫn chưa san bằng cách biệt được. Nhưng trong 1 mùa bóng như thế này, mọi chuyện đều có thể xảy ra, và Chelsea có thể quên đi việc họ sẽ bất bại đến cuối mùa.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:17 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua là một ngày thi đấu tệ của các đội chủ nhà. Tất cả đều hòa, riêng MU còn tệ hơn khi thất bại. Chỉ có mỗi Birmingham là chiến thắng. Quay lại đối tượng chính của bài viết là Chelsea. Hôm qua Chelsea vẫn nguy hiểm như bình thường với hai sát thủ Drogba và Anelka. Nhưng họ lại cũng để thủng lưới dể dàng như những trận gần đây! Có thể thấy Chelsea phụ thuộc khá nhiều vào Drogba. Điều này thực sự đáng lo ngại cho thời gian tới!
Sonar  (sonar@yahoo.com) (11:10 13/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.