Rooney muốn đá ở M.U cho đến khi "già" như Giggs, Scholes

29/09/2009 13:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Thời điểm này năm năm trước, Wayne Rooney đã khẳng định tên tuổi của mình ngay trong trận đấu đầu tiên cho Man United bằng cú hat trick vào lưới Fenerbahce ở Champions League.

Với 104 bàn thắng và 247 lần khoác áo Man United, Rooney đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong đội bóng chủ sân Old Trafford và tấ cả các cổ động viên của M.U đều hy vọng rằng Rooney sẽ là cầu thủ dẫn dắt “Đoàn quân Đỏ” tới vinh quang hơn nữa.

Rooney tập luyện chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Wolfsburg

Và Rooney, người lấy hình mẫu của hai lão tướng Ryan Giggs và Paul Scholes học tập, hy vọng rằng anh vẫn sẽ giữ được nguồn cảm hứng và thi đấu cho Man United trong một thập kỷ nữa. Anh nói: “Tôi hy vọng vẫn sẽ thi đấu cho Man United khi bước vào độ tuổi như Ryan, Scholes và Gary Neville bây giờ. Tôi sẵn sàng ở lại Man United chừng nào CLB còn muốn có sự phục vụ của tôi. Tôi không muốn rời khỏi Man United. Tôi yêu đội bóng và không có lý do gì để nghĩ tới khả năng ra đi. Tôi tin chắc rằng mình sẽ ở lại Man United trong một thời gian dài”.

Rooney hy vọng sẽ đánh dấu cột mốc nêu trên bằng những bàn thắng cho Man United trong trận tiếp đón ĐKVĐ Bundesliga, Wolfsburg ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà Old Trafford tại vòng bảng Champions League năm nay.

Và ngôi sao của đội tuyển Anh có thể nhớ lại trận đấu ra mắt đáng nhớ cho Man United, một trận đấu ra mắt khiến cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy cảm thấy “sợ hãi”. Tiền đạo của đội tuyển Hà Lan khi đó nói: “Nếu tôi phải chỉ ra một nét riêng biệt trong màn trình diễn của Wayne thì đó là thái độ thi đấu của anh ấy. Wayne thi đấu không biết sợ. Cậu ấy phải chịu rất nhiều sức ép trong trận đấu này. Nhưng Wayne đã tỏa sáng bằng một cú hat trick”.

Anh Hiển (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm