Chelsea thua trận đầu tiên: Không chỉ có màu hồng

28/09/2009 12:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cái cách Chelsea đón nhận thất bại đầu tiên dưới triều đại Ancelotti không thể tồi tệ hơn: Cech nhận thẻ đỏ, Ashley Cole dính chấn thương khi HLV người Italia đã sử dụng 3 sự thay đổi người, kết thúc trận đấu với 9 người và 3 bàn thua.

Sau tháng rưỡi đầu tiên chỉ có màu hồng, với 9 chiến thắng trên mọi đấu trường (Siêu cúp Anh, Premier League, Champions League và Cúp Carling), Ancelotti cuối cùng đã nếm trải vị đắng trên đất Anh. Quả đắng này không hề dễ nuốt, từ cách thua đến hệ quả khôn lường của nó. Một HLV nhiều kinh nghiệm và vinh quang như Ancelotti hiện vẫn chưa hiểu vì sao Chelsea của ông lại bị đánh bại ở sân DW của Wigan: "Tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại chơi tồi. Wigan khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên và bất ngờ, nhất là lối chơi được tổ chức rất tốt của họ. Kết quả đã phản ánh đúng cục diện trận đấu".

Chelsea đón nhận thất bại đầu tiên dưới triều đại Ancelotti

Một thất bại không phải là thảm họa ở một cuộc đua đường trường và ở góc nhìn khác, Chelsea có thể tự hào khi họ là đội bóng sau cùng của Premier League bị đánh bại ở mùa này. Nhưng lời thổ lộ của Ancelotti đã phần nào đẩy đội bóng áo xanh rơi vào trạng thái hoang mang. Thứ nhất, không biết nguyên nhân dẫn đến thất bại có nghĩa là Ancelotti chẳng rút ra được bài học gì từ thất bại ấy. Thứ hai, sự ngạc nhiên trước lối chơi của Wigan cho thấy Ancelotti đã không nghiên cứu kỹ càng Premier League trước và sau khi đảm nhận vị trí HLV ở Chelsea. Ở Premier League có rất nhiều Wigan như thế.

Hoang mang

Thất bại tan tác 1-3 ở Wigan đã đặt ra nhiều câu hỏi về sức mạnh đích thực của Chelsea. Phải chăng đội bóng ấy không thi đấu với tinh thần tập trung cao độ nhất trước gặp các đối thủ nhỏ (6 bàn thua của họ là trước Hull City, Sunderland, Stoke City và Wigan? Phải chăng điểm yếu lớn nhất vẫn là tuổi tác khi mà phần lớn cầu thủ trụ cột sắp hoặc đã bước sang tuổi 30? Phải chăng hệ thống 4-4-2 với hàng tiền vệ kim cương đã không mang lại yếu tố bất ngờ và đã bị "bắt bài"? Và phải chăng, 1 tháng rưỡi màu hồng vừa qua chỉ là hiệu ứng nhất thời của sự thay đổi HLV, như từng xảy ra với Avram Grant, Felipe Scolari và Guus Hiddink trước đây?

Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Chelsea là rất hiện hữu chứ không hề khó hiểu như lời thổ lộ của Ancelotti. Và đây chỉ mới là những khó khăn đầu tiên mà thôi. Trận tiếp Liverpool tới đây, ông phải tìm cách lấp đầy những khoảng trống ở hàng thủ khi Cech bị treo giò và Ashley Cole có thể vắng mặt vì chấn thương. Xa hơn một chút, Ancelotti có thể phải đối mặt với những vấn đề mà Grant hay Scolari đã gặp. Thời của Grant, HLV người Israel không nhận được sự tín nhiệm và coi trọng từ các cầu thủ. Scolari bị sa thải không chỉ vì thành tích yếu kém trên sân cỏ mà còn vì thái độ chống đối của một số trụ cột. Rồi còn đó tư tưởng "bất trị" của các ngôi sao như Drogba, người hiện tại vẫn phục tùng và chiến đấu hết mình nhưng không biết được ngày mai sẽ ra sao.

Từng 8 năm dẫn dắt gã khổng lồ và không ít vấn đề như Milan, Ancelotti có đủ kinh nghiệm và tài năng để giải quyết những khó khăn. Nhưng dù sao, thất bại ở Wigan đã cho Ancelotti thấy rằng cuộc chinh phục Premier League là không hề dễ dàng và ông cần nhanh chóng đứng dậy trước khi quá muộn. Với 1 thất bại, Chelsea đã đánh mất ngôi đầu. Thêm một thất bại, đội bóng của ông sẽ tụt lại phía sau. Một lần trắng tay nữa, Chelsea có thể đã bị loại khỏi cuộc đua.

Một thất bại đau đớn sau ngày dài thăng hoa có thể tạo ra cảm giác hoang mang. Nhưng nó cũng có thể giúp người ta mạnh mẽ và đáng sợ hơn, như trường hợp của M.U. Từ sau thất bại sốc nặng tương tự trước tân binh Burnley ở vòng 2, M.U đã đứng dậy đầy bản lĩnh và toàn thắng 7 trận trên các đầu trường khác nhau.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm