Chelsea “ngã ngựa”: Kết thúc tuần trăng mật

27/09/2009 10:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH ) -Một trận thua có thể không là gì so với tham vọng của Chelsea mùa này. Nhưng chắc chắn, màn trình diễn của thầy trò Ancelotti trên sân DW đã là một dấu hiệu xấu, nói lên nhiều vấn đề chưa hề bộc lộ từ đầu mùa. The Blues, tuần trăng mật đã chính thức chấm dứt!

Vẫn những con người ấy, lối chơi ấy, nhưng Chelsea đã trở nên bạc nhược hơn rất nhiều. Có cảm giác như gã khổng lồ thành London đã tới sân Wigan với tư tưởng cầm chắc một chiến thắng, và qua đó, thể hiện một tinh thần xa lạ hệt như màu áo đen vàng của họ. Wigan quả là không mạnh, nhưng họ cũng không hề yếu, một khi có cơ hội thì triển khai lối chơi dùng sức.

Trong cả hiệp 1, Chelsea ít nhất cũng đã để đội chủ nhà chơi như thế trong phần lớn thời gian. Cho đến trước khi Cech bị đuổi khỏi sân, thực tế, đội bóng của Ancelotti cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tranh giành khu trung tuyến. Kinh nghiệm của Chelsea hầu như chỉ được thể hiện ở tình huống duy nhất: Bàn gỡ của Drogba. Nhưng đó cũng là thời điểm gần như duy nhất Wigan tỏ ra mất tập trung (ngay đầu hiệp 2).
 
Ancelotti không còn được hưởng không khí của tuần trăng mật ở Chelsea

Trong phần còn lại, đội bóng của HLV Martinez đã tận dụng hoàn hảo sự chuyệch choạc và chơi thiếu lửa của đối thủ đang dẫn đầu giải Ngoại hạng. Những khoảng trống ở biên, và cả khu vực phía trước khung thành Chelsea đã luôn tràn ngập những cái bóng áo đỏ-trắng. Lý do thật đơn giản, Wigan đã là những người chạy nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn, và cũng giành được nhiều bóng hơn trong các pha 1 chọi 1.

* Điểm yếu tuổi tác?

Sự ổn định trong kinh nghiệm của Chelsea là điều không phải bàn cãi. Nhưng mặt khác, yếu tố thể lực và sức bền đã trở thành dấu hỏi lớn với Ancelotti sau trận thua này. Trước một đối thủ chẳng có một “bài vở” nào đặc sắc, chỉ ưa thích chuyền vượt tuyến và kiểm soát trung lộ bằng cơ bắp. Chelsea đã nhiều phen bị hụt hơi. Dễ thấy, khi thể lực giảm sút, sơ đồ kim cương của HLV người Italia cũng rất dễ trở thành thảm hoạ. Khi chỉ 1 hoặc 2 tiền vệ của Chelsea không theo kịp vị trí, cả tuyến giữa của họ đã bị cô lập.

Lampard đã có 1 trận đấu hiếm hoi bất lực trong việc cầm được nhịp trận đấu. Nhưng đáng nói hơn, cả Essien và Mikel cũng đã có dấu hiệu đuối sức và thiếu tỉnh táo trong nhiều pha đánh chặn. Để rồi khi Anelka đã buộc phải dạt ra cánh nhiều hơn, Drogba cô đơn, thì Chelsea đã thất bại.

Không đội bóng nào có thể thắng cả mùa. Nhưng rõ ràng, trận thua của Chelsea đã gióng lên một hồi chuông báo động về tình hình nhân sự. Với một đội ngũ có độ tuổi trung bình cao, có vẻ như khả năng chịu va đập của họ đã giảm sút ngay khi mùa bóng còn chưa đi vào giai đoạn khốc liệt nhất. Vận may đã tới với họ từ đầu mùa, với những bàn thắng quyết định ở phút cuối. Nhưng tất nhiên, điều đó sẽ không thể mãi lặp lại. Điều quan trọng là Ancelotti sẽ rút ra được điều gì sau thất bại này?

Đó sẽ đều là những điều mà ông không thể sớm giải quyết. Thứ nhất là sức bền. Thứ 2 là hệ quả từ điều đầu tiên: khả năng gắn kết giữa các tuyến. Và quan trọng nhất, đó là những sự kế thừa chưa được công nhận. Như thường lề, Ancelotti đã mang tới DW một đội hình toàn “lính chiến”. Trên ghế dự bị, The Blues chỉ có 2 cái tên xa lạ với đội hình chính: Tân binh Yuri Zhirkov và “cậu bé” 18 tuổi, Fabio Borini. Trong bối cảnh Chelsea bị mất người, cả 2 đều không thể ra sân. Nhưng ngay cả khi được trao cơ hội, rất khó tin là họ đủ sức hoà nhập tốt với những đàn anh dày dạn của mình. Không hẳn Chelsea cần trẻ hoá, nhưng chí ít, người hâm mộ cũng muốn thấy những làn gió mới để tạo ra một tập thể bền bỉ và hứng thú hơn.

Đó có lẽ là điều mà Ancelotti phải bắt tay vào làm, ngay khi tuần trăng mật kết thúc.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm