Liverpool đại thắng: Chỉ mong Torres lành lặn

27/09/2009 10:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đó là ước mơ lớn nhất của tất cả các CĐV áo đỏ lúc này. Sau những gì diễn ra trong trận đấu giữa Liverpool và Hull City ở Anfield tối qua, có cảm giác như chỉ cần mỗi mình tiền đạo người TBN khỏe mạnh và có thể tiếp tục chơi bóng với phong độ như thế đến hết mùa đã là đủ cho đội bóng áo đỏ đăng quang ở Premier League mùa này.

Còn hơn một vị cứu tinh, hơn một chân sút chủ lực, hơn một trụ cột, Fernando Torres giờ là linh hồn, là hy vọng, là tất cả những gì mà đội bóng áo đỏ có thể mong đợi vào thời điểm này. Dù chỉ chơi có 67 phút, Torres vẫn kịp nã 3 bàn vào lưới thủ môn Boaz Myhill. Cú hat-trick đó là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ tiền đạo người TBN vào vai người hùng độc tôn cho đội bóng áo đỏ. 7 ngày trước, trong chuyến đến làm khách trước West Ham ở Upton Park, những màn độc diễn của Torres mang về cho anh một cú đúp và 3 điểm cực kỳ quan trọng cho Liverpool.

Tối hôm qua, chiến thắng của đội bóng áo đỏ trên sân nhà Anfield đỡ nhọc nhằn hơn, nhưng Torres lại càng tỏa sáng hơn. Cả 3 bàn thắng của anh được ghi theo đúng phong cách thường thấy ở chân sút tuyển thủ TBN, những pha xử lý tốc độ, kỹ thuật, nhạy cảm, bất ngờ và không thể ngăn cản. Đó thực sự là những bàn thắng hoàn hảo của một tiền đạo hoàn hảo.


Tính đến thời điểm này của mùa giải, Liverpool đã ghi được 22 bàn sau 7 trận và 8 trong số đó thuộc về Torres. Tuy nhiên, những gì mà CLB chủ sân Anfield thể hiện từ đầu mùa đến giờ cho thấy tiền đạo số một của họ thậm chí còn có giá trị nhiều hơn gần một nửa sức mạnh tấn công của đội bóng, theo con số thống kê. Những bàn thắng, các pha xử lý tinh tế và tốc độ, lối chơi đầy trách nhiệm và thái độ thi đấu khiến ngay chính các đối thủ cũng phải ngả mũ khâm phục, Torres là nguồn cảm hứng chính cho đội bóng áo đỏ, là người nắm giữ chiếc chìa khóa chiến thắng có thể nói là duy nhất của HLV Rafael Benitez vào thời điểm này.

Lúc này, chiến lược gia người TBN hẳn sẽ gặp phải những cơn ác mộng thực sự nếu như Torres dính một chấn thương dài ngày. Khi đội trưởng Steven Gerrard vẫn chơi dưới mức trung bình. Ngay trong trận gặp Hull, dù đã ghi được một bàn thắng có phần may mắn, tuyển thủ Anh lại một lần nữa tỏ ra mệt mỏi và thiếu quyết tâm chiến đấu. Dirk Kuyt, được bố chí đá tiền đạo lùi và bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn do chính Torres tạo ra, đã đánh mất bản năng ghi bàn do bị đẩy sang cánh phải quá lâu. Sự năng nổ của Yossi Benayoun, Albert Riera hay sau đó là Ryan Babel cũng chẳng giúp gì nhiều cho đội chủ nhà và mọi ánh đèn trên sân khấu Anfield lại chiếu về phía Torres, như một điều tất yếu xưa nay.

Thật ra, nhiều CĐV áo đỏ hẳn cũng đã chờ đợi tiền đạo con cưng của họ tỏa sáng trong mùa giải này, nhưng có lẽ không mấy người nghĩ rằng Torres có thể xuất sắc đến thế. Kể từ khi tới Liverpool vào mùa hè năm 2005, tiền đạo người TBN càng chơi càng hay và từ chỗ là một chân sút quan trọng của Benitez, giờ anh đã là cầu thủ không thể thiếu trong mọi chiến lược tấn công của đội bóng áo đỏ. Vai trò của Torres hiện giờ, không chỉ nhờ những bàn thắng, mà cả về mặt tinh thần, rõ ràng là nổi bật hơn hẳn đội trưởng Gerrard. Nếu Liverpool và tiền đạo số một của họ cứ tiếp tục như thế này, ít nhất vào cuối mùa họ sẽ có được một danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới.

Trần Trọng

8 Hat-trick vào lưới Hull City đã nâng tổng số bàn thắng của Torres cho Liverpool tại Premier League mùa này lên con số 8. Tổng cộng anh đã ghi được 58 bàn từ 92 trận khoác áo Liverpool.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm