Defoe vẫn còn "ấm ức" với HLV Eriksson

04/09/2009 07:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TTVH Online) - Tiền đạo J. Defoe cho biết chân sút này sẽ không bao giờ quên những gì mà HLV Eriksson đã gây ra cho anh trong năm 2006, đồng thời khẳng định sự tin tưởng của anh đối với HLV Capello.

Trước khi diễn ra World Cup 2006, HLV Eriksson mang Defoe tới Đức như một phương án dự phòng cho hàng công. Khi biết được Rooney có thể thi đấu, Eriksson đã thẳng thừng loại bỏ Defoe và gây ra một cuộc tranh cãi khi lựa chọn “măng non” Theo Walcott. Sau khi đội tuyển Anh bị loại khỏi WC 2006, HLV Eriksson đã tìm cách biện hộ cho việc gọi Walcott và nói: “Những tiền đạo Anh có thể ghi bàn ở đẳng cấp quốc tế đâu cả rồi? Defoe ư? Tôi không nghĩ vậy… Tôi mới chỉ chứng kiến cậu ấy thi đấu khoảng 20 trận trong mùa giải này”. 

Defoe tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu với Slovenia

Giờ đây, với 4 bàn thắng ghi được trong 2 trận gần nhất của đội tuyển Anh, Defoe đã chứng minh rằng những nhận định của Eriksson là hoàn toàn sai lầm. Hồi tưởng lại ký ức không đẹp nêu trên, Defoe thốt lên: “Tôi sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra trong năm 2006. Tôi vẫn nghĩ rằng sự việc đó dường như mới xảy ra. Thật khó để chấp nhận sự thật đó vì tôi đã đi cùng cả đội tới Đức và khi đang tụ tập trong khách sạn cùng các đồng đội thì tôi nhận được quyết định trở về Anh. Lúc đó, M. Owen và Rooney đều bị chấn thương và tôi đang có phong độ tốt sau những buổi tập luyện cùng các đồng đội. Tuy nhiên, sự lựa chọn đội hình của Eriksson đã khiến tôi bất ngờ và ai cũng ngạc nhiên về quyết định chọn Theo. Nhưng bạn không thể đổ lỗi cho Theo vì cậu ấy là một cầu thủ tài năng. Những gì xảy ra trong năm 2006 đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn”.

Và tiền đạo 26 tuổi cho biết anh không muốn tới Nam Phi năm sau với tư cách là “giải pháp thứ 2” mỗi khi hàng công của Tam Sư thi đấu không hiệu quả. Defoe hy vọng rằng trận đấu với SloveniaCroatia sắp tới là cơ hội để anh chứng minh cho HLV Capello thấy rằng anh có thể đá cặp với Rooney.
 
Defoe lên tiếng: “Tôi hoàn toàn đủ trình độ thi đấu quốc tế. Tôi không nhận được cơ hội công bằng dưới thời các HLV người Anh. Với HLV Capello, tôi được tham gia vào nhiều trận đấu. Dù không được ra sân ngay từ đầu, song tôi vẫn có thể thi đấu trọn cả hiệp 2. Tôi coi đây là một cơ hội công bằng vì bạn không thể chứng minh được năng lực của mình chỉ trong vòng 10 hay 15 phút cuối trận, có khi bạn còn chưa chạm được vào bóng thì trận đấu đã kết thúc. Tôi muốn được thi đấu nhiều hơn, song tôi vẫn sẵn lòng nếu phải ngồi ngoài. Có thể tôi sẽ phải chờ đợi cơ hội của mình và tìm cách gây ảnh hưởng một lần nữa. Việc tôi có tên trong đội hình xuất phát hay không là do HLV quyết định”.

Ngoài ra, Defoe còn cho biết anh cảm thấy ưa thích khi ngày nào cũng được làm việc với HLV Harry Redknapp và HLV chuyên trách các tiền đạo của Tottenham, Les Ferdinand. Cựu cầu thủ của Portsmouth nói: “Harry nói với tôi rằng “Hãy ra sân và tận hưởng cảm giác thi đấu. Tôi biết cậu sẽ ghi bàn vì cậu là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất giải ngoại hạng”. Ông ấy là vậy, luôn mang tới niềm tin cho các cầu thủ và biết cách giúp chúng tôi đạt được phong độ tốt nhất. Về Les, anh ấy không còn mạnh mẽ như hồi còn thi đấu, song tôi luôn thảo luận với anh ấy, kể cả khi mùa giải kết thúc. Les giúp tôi không cảm thấy tự mãn với chính mình”.

HLV Redknapp đã "hồi sinh" sự nghiệp của Defoe

Defoe cũng tiết lộ rằng người có ảnh hưởng nhất tới sự nghiệp thi đấu của anh chính là Sandra, mẹ anh. Defoe nói: “Mẹ tôi tới xem tất cả các trận đấu của tôi vì bà thích ngắm nhìn tôi thi đấu. Tuy mẹ tôi không thể tới Amsterdam xem trận đấu giữa Anh với Hà Lan song bà vẫn theo dõi qua tivi và bà rất xúc động khi tôi ghi được 2 bàn thắng”.

Anh Hiển (Theo  The Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm