Defoe và giấc mơ Vua phá lưới

16/08/2009 11:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Didier Drogba đã ghi 2 bàn cho Chelsea ngay trong trận mở màn mùa giải mới với Hull ở Stamford Bridge, nhưng cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới của Premier League mùa giải này, giống như cuộc đua đến ngôi vô địch, vẫn còn rất dài và hẳn người Anh đang hy vọng, một trong những ứng cử viên hàng đầu sẽ là Jermain Defoe của Tottenham.

Ít nhất là những người Anh và HLV Fabio Capello sẽ chờ đợi điều đó khi mà World Cup 2010, sẽ diễn ra khi mùa giải này kết thúc, là vòng chung kết được kỳ vọng nhất của ĐT Anh suốt hai thập kỷ qua. Tại Old Trafford, Wayne Rooney không có được cơ hội làm điều đó không chỉ bởi anh chỉ chơi ở vị trí tiền đạo lùi, hoặc thậm chí là còn dạt ra cánh, mà còn bởi chân sút của M.U sẽ còn được HLV Alex Ferguson sử dụng cả ở Champions League nữa.

Defoe có được lợi thế tập trung hoàn toàn cho giải Ngoại hạng và nếu trở thành Vua phá lưới, anh sẽ là người Anh đầu tiên làm được điều đó kể từ khi Kevin Phillips ghi 30 bàn cho Sunderland mùa giải 1999-2000. Hoặc ít ra, Defoe có thể hy vọng là cầu thủ người Anh ghi bàn nhiều nhất ở Premier League.


Người Anh đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Defoe

Cách mà anh ghi 2 bàn cho ĐT Anh ở Amsterdam ArenA trước Hà Lan không làm những ai từng theo dõi Defoe chơi bóng ngạc nhiên. Cả hai bàn thắng đều đúng với phong cách của anh, tốc độ, tinh quái, dứt khoát và hết sức hiệu quả. Không phải vô lý mà một HLV đã được thừa nhận rộng rãi như Harry Redknapp luôn muốn có Defoe ở hầu như mọi đội bóng mà ông từng dẫn dắt. Đầu tiên là West Ham, rồi Porstmouth và giờ là Tottenham.

Redknapp viết trên The Sun: “Những bàn thắng cho ĐT Anh gần đây nhất của Defoe cho thấy khát khao và quyết tâm của anh mỗi khi ra sân, dù cho ở trận đấu nào, với bất kỳ mục tiêu gì”. Redknapp cũng cho biết Defoe đã trở lại trong mùa giải này tiến bộ hơn rất nhiều sau giai đoạn khởi động cho mùa giải mới mà ông gọi là “gần như hoàn hảo”.

Cuộc cạnh tranh khá quyết liệt cho hai vị trí chính thức trên hàng công của Spurs, hiện đã khá chật chội với 4 người (3 tiền đạo kia là Robbie Keane, Roman Pavlyuchenko và Peter Crouch) sẽ càng khiến Defoe thêm quyết tâm trong mỗi cơ hội mà anh có được. Tối nay trước Liverpool, anh sẽ có được lợi thế quan trọng khi các trung vệ chủ chốt của đội khách, Jamie Carragher, Daniel Agger hay Martin Skrtel, đều có thể phải vắng mặt. Một cơ hội không thể bỏ lỡ cho chân sút có lẽ là đáng tin cậy nhất của Spurs vào thời điểm này.

Defoe đã ghi được 10 bàn cho đội tuyển Anh, trong đó có tới 7 bàn được ghi dưới thời Fabio Capello (9 lần được ra sân)!


T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm