Man City tiếp tục vung tiền: Lescott đã là người của Man City

24/08/2009 10:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiến dịch tuyển dụng dài nhất trong mùa hè của Premier League - Manchester City cần tuyển một trung vệ, ưu tiên tuyển thủ Anh - cuối cùng cũng đã kết thúc vào ngày 22/8. Vụ chuyển nhượng Joleon Lescott từ Everton sang Man City đã là không thể tránh khỏi sau khi John Terry nói không với sân City of Manchester và HLV Mark Hughes quay sang trung vệ của Goodison Park. Quả thật, không thể có đường lùi cho cả hai phía một khi Lescott đã chính thức yêu cầu được chuyển nhượng, bị chuyển xuống tập với đội dự bị và bị buộc tội là “có thái độ kém cỏi”.

Bình luận duy nhất từ phía HLV David Moyes của Everton ngày 22/8 là “Một điều gì đó sẽ sớm xảy ra. Các bạn sẽ sớm được biết tin, có thể là hôm nay”. Everton đã từ chối các đề nghị 15 và 18 triệu bảng nhưng khi cái giá đưa ra là 25 triệu bảng, chưa kể các điều khoản phụ, một thỏa thuận cuối cùng cũng đạt được, dù có vẻ như mọi chuyện sẽ chưa kết thúc với Man City.

Lescott đã là người của Man City

Moyes hẳn đã phải lấy làm lo lắng từ ngay khi Chelsea, và sau đó là Terry, từ chối các đề nghị của Man City. Kể từ đó, HLV Mark Hughes của Man City chưa bao giờ lung lay trong ý định có bằng được Lescott. Dù những gì Hughes nói với giới truyền thông rất hòa nhã, ông chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình và việc chiến lược gia người xứ Wales cố gắng tỏ ra hữu nghị vẫn không thể làm Moyes nguôi nỗi bực dọc.

Khi được hỏi liệu có kiện Man City lên Premier League vì cách tiếp cận Lescott của họ không, Moyes nói: “Tôi rất thất vọng, nhưng tôi đã nói đủ về chuyện này. Tôi muốn giữ Joleon lại, đó là một cầu thủ giỏi có thể đá được hai vị trí”. Tuy nhiên, HLV người Scotland cũng hiểu rằng giữ Lescott lại cho tới 1/9, khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, hoặc cố tình thi gan với Man City sẽ chỉ càng khiến trung vệ tuyển thủ Anh thêm khó chịu, bất hợp tác, làm phình to quỹ lương của đội bóng, khiến Everton không có tiền đầu tư cho các hợp đồng khác và ảnh hưởng xấu tới tinh thần chung của đội bóng.

Moyes thừa nhận điều đó. “Bạn có thấy ảnh hưởng đó cuối tuần trước”, Moyes nói khi ông chuẩn bị cho chuyến làm khách tới Burnley, “Joleon nói với tôi ngày thứ sáu (trước khi Everton bị Arsenal đè bẹp 6-1) là cậu ấy không muốn ra sân nhưng tôi không có lựa chọn nào khác và việc để cậu ấy chơi đã dẫn tới kết quả như thế. Tôi buộc phải ra quyết định. Thật khó khăn vì thái độ của Joleon quá tệ. Một cầu thủ cư xử như thế thì không có lý gì để giữ lại anh ta”.

Vụ chuyển nhượng Lescott một lần nữa khẳng định sức mạnh của tiền bạc trong thế giới bóng đá, nhưng lúc này Moyes không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi về những điều xa xôi. Ông cần tăng cường đội hình, vốn đang bị nạn chấn thương hành hạ. Phil Jagielka sẽ không trở lại trong năm nay sau một ca phẫu thuật đầu gối trái. Lescott ra đi khiến giờ đây Everton chỉ còn duy nhất một trung vệ đáng tin cậy là Joseph Yobo. Vào giữa tuần, Phil Neville đã phải vào vai trung vệ bất đắc dĩ bên cạnh cầu thủ người Nigeria.

Dẫu sao vẫn có thể coi Lescott là một món hời khi Everton nhận được 500% những gì mà họ đã trả cho Wolves để đưa anh về Goodison Park năm 2006. Mặc dù đã là cuối mùa chuyển nhượng, số tiền 25 triệu bảng vẫn đủ để giúp Moyes đưa về Everton 3, hoặc thậm chí là 4 cầu thủ chất lượng. Các mục tiêu hiện giờ là Richard Dunne của chính Man City, Michael Turner của Hull, Brede Hangeland của Fulham, Ryan Shawcross của Stoke và Steven Taylor của Newcastle.

Man City đã chi 121 triệu bảng

Hợp đồng với Joleon Lescott khiến tổng số tiền Manchester City đã chi ra trên thị trường chuyển nhượng tới thời điểm này là 121 triệu bảng, bao gồm:

Stuart Taylor (Aston Villa, chuyển nhượng tự do, 1/7/2009)

Gareth Barry (Aston Villa, 12 triệu bảng, 1/7/2009)

Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers, 17,5 triệu bảng, 1/7/2009)

Carlos Tevez (MSI, 25,5 triệu bảng 14/7/2009)

Emmanuel Adebayor (Arsenal, 25 triệu bảng, 19/7/2009)

Kolo Toure (Arsenal, 16 triệu bảng, 29/7/2009)

Joleon Lescott (Everton, 25 triệu bảng, 22/8/2009)
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm