Premier League vòng 25: Chelsea đã đầu hàng!

08/02/2009 09:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cờ trắng đã xuất hiện ở Stamford Bridge. Trong tình cảnh phải thắng mới có thể duy trì hy vọng mong manh ở cuộc đua giành chức VĐ, trận hòa không bàn thắng trước tân binh Hull City ở Stamford Bridge đêm qua mang ý nghĩa của một dấu chấm hết. Nếu M.U thắng West Ham đêm nay, khoảng cách giữa nhà ĐKVĐ và Chelsea sẽ là 7 điểm. Nếu M.U thắng nốt trận đấu bù vào ngày 14 tới đây, khoảng cách sẽ nới rộng lên 10 điểm. Nói gì đây? Đơn giản: Chelsea đã đầu hàng!

Khi Chelsea chỉ có một động thái duy nhất ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng lạ̀ mượn Quaresma từ Inter, người ta hiểu rằng đội bóng từng được xem là cỗ máy chiến thắng đã chấp nhận vứt đi mùa giải này. Ở Serie A, Quaresma đã bị trao danh hiệu tai tiếng "thùng rác vàng" sau nửa mùa giải tồi tệ. Vừa sang Chelsea, anh đã được Scolari đưa thẳng vào đội hình chính. Lý do không phải vì anh là học trò cũ của Scolari ở ĐT Bồ Đào Nha. Cần nhớ, Scolari vẫn không trọng dụng Quaresma lúc ở ĐT Bồ. Nhưng ở Chelsea hiện tại, ông buộc phải dùng ngay Quaresma khi trong tay không có cầu thủ chạy cánh điển hình nào (Joe Cole chấn thương dài ngày, Malouda gây thất vọng).
 
Chelsea đã đầu hàng!
 
Chỉ có 1 dấu ấn về Quaresma ở Stamford Bridge đêm qua: tung cú sút quá hiền trong tình huống đối mặt với thủ môn Duke của Hull City. Và đến giữa hiệp 2, anh phải rời sân, nhường chỗ cho Drogba và Chelsea chuyển từ sơ đồ 4-5-1 sang 4-4-2. Nhưng vấn đề lớn nhất của Chelsea không đơn thuần là hệ thống chiến thuật nào được sử dụng, không chỉ là sự sa sút của các chân sút hay sự yếu kém rõ rệt của hàng thủ vốn suýt khiến họ phải trả giá từ những đợt phản công đơn giản, có sự tham gia rất ít người nhưng hiệu quả của Hull City.
 
Vấn đề lớn nhất của Chelsea trong thời gian qua chính là tinh thần. Thứ tinh thần bong bóng ấy chỉ được bơm căng nhờ núi tiền của Abramovich. Và khi Abramovich bị mắc kẹt trong cơn khủng hoảng kinh tế, bóng bóng đã vỡ nát. Trừ Terry và Kalou, những người còn lại trên sân đều thi đấu với tinh thần kém cỏi, với tâm lý chấp nhận thất bại ở mùa này.

Villa vẫn thăng hoa

Càng cay nghiệt cho Chelsea khi vị trí thứ 3 của họ đã rơi vào tay hiện tượng Aston Villa. Với sự trở lại của Ashley Young, người đã vắng mặt trong trận hòa Wigan vòng trước, Aston Villa của HLV Martin O'Neill đã quay lại với con đường chiến thắng. Trên sân Ewood Park đêm qua, Villa đã giành chiến thắng 2-0 nhờ 2 bàn của James Milner và Gabriel Agbonlahor. Đây là trận bất bại thứ 13 liên tiếp của Villa tại Premier League. Tròn 3 tháng qua, họ không hề biết đến mùi chiến bại.

Chiến thắng trước Blackburn, qua đó nới rộng khoảng cách với Arsenal lên 8 điểm, Aston Villa đã thổi thêm lửa vào trận derby Bắc London giữa Spurs và Arsenal đêm nay. Nhưng có lẽ, đối thủ của Arsenal không chỉ là Aston Villa. Còn đó là Chelsea và cả Everton. Trên sân nhà Goodison Park, Everton đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Bolton. Ngôi sao sáng nhất của trận chính là tiền đạo người Brazil Jo, vốn bị Man City bỏ rơi. Vừa gia nhập Everton theo hợp đồng cho mượn, Jo đã lập cú đúp và tạo ra quả penalty dẫn đến bàn mở tỷ số.

Man City có tiếc vì để Jo ra đi? Tạm thời thì chưa. Cũng ở lượt trận hôm qua, Man City đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Boro, với pha lập công duy nhất thuộc về tiền đạo tân binh Bellamy. Với trận thắng này, Man City đã nhảy lên vị trí thứ 9 trên BXH đồng thời đẩy Boro lún sâu hơn vào đầm lầy. Tương lai của HLV Southgate hiện trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết khi Boro của ông đã không biết thắng suốt 13 trận gần nhất.

KẾT QUẢ CỤ THỂ

Man City - Boro 1-0

Blackburn - Aston Villa 0-1

Chelsea - Hull City 0-0

Everton - Bolton 3-0

Sunderland - Stoke 2-0

West Brom - Newcastle 2-3

Wigan - Fulham 0-0
 
 Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm