Công Vinh về với bầu Kiên: Là gì, nếu không phải tình yêu?

02/10/2011 11:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển hẳn đã chưa cân nhắc mọi nhẽ, khi tuyên bố Lê Công Vinh rời đội bóng của mình để đầu quân cho “người hàng xóm” Hà Nội chỉ là “vì tiền”.

Bầu Hiển bảo Công Vinh rời HN.T&T sang HN.ACB chỉ vì tiền


Ở đây, xin trình bày một phép tính để bạn đọc nhận thấy ông Hiển sai ở điểm nào.

Một người chín chắn và nổi tiếng khôn ngoan như Công Vinh, ắt đã phải tính toán đủ đường trước khi gật đầu với lời đề nghị của bầu Kiên. Có thể hình dung, sau cuộc gặp trong Nam với bầu Kiên, Công Vinh phải đứng trước 2 lựa chọn như sau:

* Ở lại HN.T&T

- Tiền “lót tay”: 7 tỷ đồng (tạm vậy, như một vài nguồn tin thì thậm chí có thể thấp hơn).

- Lương: tốp đầu đội bóng.

- Lực lượng mạnh, HN.T&T là ứng viên vô địch ở 2 mùa giải liên tiếp vừa qua. Lối chơi quen thuộc. (Công Vinh từng thể hiện khao khát được giành Cúp vô địch với HN.T&T, sau khi đứng ngoài ở chức quán quân mùa giải 2010).

Như thế, xét về tài chính, cụ thể là tiền “lót tay” có thể không được như mong đợi, nhưng các tiêu chí còn lại đều ổn.

* Gia nhập Hà Nội

- Tiền “lót tay”: bằng hoặc thấp hơn 7 tỷ đồng (như tuyên bố của cả Công Vinh và bầu Kiên).

- Lương: có thể cao, nhưng không hơn HN.T&T (cũng theo tiêu chuẩn làm bóng đá của bầu Kiên).

- Lực lượng trung bình, vì HP.HN trước kia hay HN.ACB đều chỉ quanh quẩn mục tiêu trụ hạng. Lối chơi chưa quen thuộc.

Quan trọng nhất, Công Vinh hẳn đủ hiểu biết để lường trước phản ứng từ phía dư luận trước cú “lật kèo” của mình với đội bóng chủ quản, trong bối cảnh đưa ra những lời “có cánh” về tình yêu đối với HN.T&T cũng như bầu Hiển, chỉ chưa đầy 48 tiếng đồng hồ trước đó.

Nếu không cộng thêm những lý do khác, như cảm giác không được tôn trọng (vì bị ép giá) hay thái độ thiếu mặn mà của HN.T&T thể hiện qua phát biểu của Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội, quyết định đầu quân cho CLB Hà Nội của Công Vinh, có thể tin là khiến cho số đông phải bất ngờ. Bảo Công Vinh lựa chọn thiếu sáng suốt cũng không vô lý.

Tiền không, lý tưởng sự nghiệp không. Vậy là gì, nếu không phải là tình yêu với Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Đức Kiên?

Vĩnh Xuân


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm