Không chỉ mình Công Vinh chờ đợi

28/09/2011 12:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Công Vinh không phải là trường hợp duy nhất đang chờ đợi quyết định của bầu Kiên vào lúc này. Khá nhiều cầu thủ khác trong cái đội bóng vừa được sáp nhập từ HP.HN và HN.ACB cũng có chung tâm trạng như thế.

Sáng ngày 23/9, tiếng là bàn giao nhưng bầu Kiên chỉ có thể dành cho đội bóng mới được khai sinh của mình chừng 3 giờ đồng hồ để giải quyết theo kiểu “vo tròn” một núi công việc, trước khi ông chủ ngành ngân hàng vội vàng ra sân bay vào buổi chiều cùng ngày. Cho đến giờ, mới chỉ có BHL cũ của HP.HN do HLV Nguyễn Thành Vinh đứng đầu là rõ ràng với công việc của mình. Trước mắt, họ sẽ làm nhiệm vụ sàng lọc quân, sau đó, BHL ấy cũng chính là những người sẽ lèo lái đội bóng mới thi đấu tại V-League 2012.

Song trong cái đội ngũ mà sắp tới ông Vinh “Nghệ” sẽ dẫn dắt chắc sẽ thiếu tên vài học trò cũ của ông ở mùa giải 2011, mà nhiều người trong số đó giữ vai trò công thần. Thanh Phúc, Minh Đức đã ra đi, Đình Hưng cũng không còn ở lại...


Công Vinh không phải là trường hợp duy nhất đang chờ đợi quyết định của bầu Kiên

Sau khi thực hiện hết 3 năm hợp đồng, chí hướng của thủ thành số một của HP.HN mùa trước, Viết Nam, là sẽ tiếp tục ở lại Thủ đô, nơi anh đã lập gia đình, có 2 con nhỏ và một cuộc sống tương đối ổn định. Mong muốn ấy được các ông bầu của tập đoàn Hòa Phát ủng hộ. Nhưng kể từ thời điểm tập trung đến giờ vẫn chưa ai nói với Nam một tiếng về chuyện đi hay ở. Với trình độ của mình, sẽ không khó để Viết Nam tìm thấy một bến đỗ mới, nhưng thủ môn gốc Nghệ An chia sẻ: “Chẳng nhẽ lại ra đi mà im lặng với nhau như thế”?!

Viết Nam đã hết hợp đồng nên chuyện tương lai sẽ do chính anh quyết định. Nhưng trường hợp của Thanh Trung và Hữu Hoàng lại không dễ dàng như vậy. 3 năm đã qua kể từ ngày bộ đôi cầu thủ Hà Tĩnh về thi đấu cho HP.HN, nhưng hợp đồng của họ còn “điều khoản phụ trội” là phải tiếp tục phục vụ thêm 3 năm nữa với “mức giá thỏa thuận”.

2 người bạn thân đã suýt ngã ngửa khi “mức giá thỏa thuận” mà bầu Kiên đưa ra vỏn vẹn chừng 500 triệu đồng cho mỗi năm tiếp theo, điều mà nhiều ý kiến đánh giá là “chỉ phù hợp với các cầu thủ đá hạng Nhất chứ không phải dành cho những cầu thủ có thâm niên đá V-League 2, 3 năm qua”.

Từ TP.HCM, nơi ĐT U23 vừa tham dự Eximbank Cup, Công Vinh đã tìm gặp người đồng đội mới của mình (Thanh Trung) để chia sẻ và nêu lên quan điểm: “Tôi đã bị bầu Kiên thuyết phục về kế hoạch nâng tầm đội bóng. Nhưng kế hoạch ấy chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đội bóng mới của bầu Kiên chiêu mộ và giữ chân được những cầu thủ tốt nhất”.

Một sự khảng khái đối với những người đàn em mà Vinh mô tả là “ngoan và có chuyên môn tốt” đã khiến tiền đạo xứ Nghệ quyết định trong cuộc gặp gỡ với bầu Kiên để chốt lại tương lai của mình tới đây, anh cũng sẽ có tiếng nói với ông chủ mới về chuyện chế độ dành cho đồng đội của mình.

Cái hạn định 30/9 mà Công Vinh đặt ra để giải quyết dứt điểm bản hợp đồng mới với đội bóng của bầu Kiên giờ cũng là thời hạn mà nhiều cầu thủ khác đang gửi gắm hy vọng cho tương lai của họ, nhất là khi những động thái ủng hộ học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh thời gian qua là rất yếu ớt.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm