HA.GL: Thay máu ư, làm gì có

20/08/2010 10:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trước những thông tin về cuộc thay máu hàng loạt, trưởng đoàn HA.GL, Nguyễn Tấn Anh khẳng định: “Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chúng tôi đã và đang hướng đến sự ổn định. Cùng lắm cũng chỉ một vài cầu thủ ra đi, vài ba người khác tới. Ngoại binh là ưu tiên hàng đầu của HA.GL, ở mùa giải tới”.

Tức là “Gỗ” vẫn không chịu gọt bớt những phần thừa, để đội bóng có cơ hội làm mới?! Theo cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề của người trong cuộc, vẻ như HA.GL chưa biết mình thừa ở chỗ nào và tại sao đội bóng vẫn có tiếng là cồng kềnh, lại thiếu tính cạnh tranh, khả năng chinh phục ở tầm cao.


Không có chuyện HA.GL thay máu ồ ạt

Sự thật là người của HA.GL, đa nhưng không tinh. Tăng Tuấn, Anh Tuấn, Thái Dương…, vẫn chỉ thuộc dạng tiềm năng; Quý Sửu, Văn Pho, Văn Nhiên…, những người ngoại tỉnh mà “Gỗ” tậu về, đơn thuần chỉ là những công nhân đá bóng; Sakda mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ là cầu thủ lớn, Nirut đã ở sườn bên kia của sự nghiệp; các ngoại binh kiểu Benjamin, Marcelo hay Tiago, đầy rẫy ngoài chợ cầu thủ.

Nếu để ý kỹ, có thể thấy Việt Anh, Ngọc Nguyên, Đình Việt, Minh Thiện, A Huỳnh…, mãi là những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. HA.GL chỉ có Duy Quang, Việt Cường (những tuyển thủ QG) và cựu tuyển thủ U23 Văn Trương, là đáng kể. Thế bị cho là quá ít với một đội bóng ấp ủ tham vọng chinh phục các danh hiệu.

Một trong những lý do mà HA.GL không có chủ trương chiêu mộ ngôi sao, là sợ mất tính cân đối trong đôi hình. Họ đã rất muốn Quang Hải (K.KH) và có thể chịu được cái giá 6 – 7 tỷ đồng, nhưng lại ngại tâm lý ganh ghét nảy sinh trong đội hình, giữa người mới và người cũ, giữa ngôi sao và phần còn lại…

Rất nhiều những cái sợ và HA.GL ở năm sau có lẽ sẽ không khác mấy, sau một mùa V-League 2010 phải “ngậm sâm”.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm