Sân Pleiku, HAGL – SLNA 1-1: Chatchai nặng vía

23/03/2009 09:36 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Sakda 25’ – Nirut 74’ (đá phản)

(TT&VH) - Những tưởng chủ nhà HAGL sẽ tiếp tục đại thắng sau những gì mà họ trình diễn trong hiệp 1 khi tiếp SLNA nhưng "bất ngờ" đã xảy ra khi HAGL đã tự đốt lưới nhà trong hiệp 2. Vì Chatchai nặng vía?
 

Hiệp 1, trước đối thủ mạnh, lại có lợi thế sân nhà, SLNA gần như bế tắc trước hàng tiền vệ năng động và linh hoạt của đối phương. SLNA không thể tạo ra được một pha bóng nào có nét khi tuyến tiền vệ hoàn toàn bị chia cắt, trong khi đó Diego-ngoại binh duy nhất của SLNA hoàn toàn mờ nhạt trước dàn sao của đối thủ. Việc chỉ để thủng lưới 1 bàn là còn may với SLNA trong hiệp đấu này. Trong khi đó, chủ nhà HAGL gần như nắm hoàn toàn thế trận. Họ áp đảo đối phương trên mọi phương diện và kết quả là bàn thắng của Sakda từ cú sút xa. Sau bàn thắng trên, HAGL còn nhiều cơ hội khác để có thể nâng tỷ số nhưng tiếc rằng họ không một lần tận dụng được. Mặc dù vậy, thế trận của HAGL tạo ra trong hiệp này đủ để người hâm mộ phố núi mơ về một trận thắng tưng bừng. Nhưng, mơ vẫn chỉ là mơ.
 
 Chatchai (áo đỏ) dường như đã trở lại không thật đúng lúc!

"Hiệp 2 các cầu thủ HAGL không hiểu vì sao lại chững lại", HLV Nguyễn Văn Thịnh bên phía SLNA nói như một sự biết ơn. Cả hiệp 2, hàng tiền vệ năng động của HAGL trở nên nặng nề, họ không tạo được bất kỳ cơ hội nào cho tuyến trên dù HLV Chatchai đã có nhiều sự điều chỉnh trong hiệp này. Nhạc trưởng Thonglao lùi sâu cầm bóng nhiều, nhưng lại chẳng tạo được đột biến nào, anh rất ham rê dắt và chơi thiếu "lửa". Trong khi đó, ở hàng tiền đạo khi Lee Nguyễn được đôn lên hợp cùng Tăng Tuấn cũng chẳng làm được gì khi cả 2 không cầm được bóng, nhất là Lee Nguyễn, nên BHL buộc phải thay anh ra ở giữa hiệp 2.

SLNA sau hiệp 1 thi đấu kém thuyết phục bổng dưng bừng tỉnh. Họ thi đấu tích cực, áp sát và đeo bám đối thủ từ ngay phần sân đối phương. Sức trẻ, khoẻ đã bù đắp được phần nào các hạn chế của cầu thủ và họ đã may mắn có được bàn san bằng tỷ số. Phút 74, Đình Đồng trong một pha dâng cao đã có đường căng ngang từ biên phải để Nirut đệm bóng vào lưới nhà như thể anh là tiền đạo của SLNA. Có được 1 điểm ở Pleiku là quá đủ nên SLNA chơi chắc chắn trong thời gian còn lại. Điều ngạc nhiên là HAGL vẫn còn gần 20 phút để vãn hồi một chiến thắng nhưng đội bóng dưới bàn tay của Chatchai trong lần đầu ông cầm quân lại chơi như bị “quỷ ám”, chất dứt chuỗi 3 trận thắng liên tiếp được tạo nên dưới thời Dusit.

Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm