Bộ ba cầu thủ Nam Định ở U23 VN: Niềm vui trong năm buồn

12/10/2011 11:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Đối với bất cứ một cầu thủ trẻ nào, cơ hội được góp mặt ở ĐT U23 và tham dự SEA Games là một vinh dự, một niềm hạnh phúc lớn lao. Với Ngọc Anh, Anh Quang và Văn Nam, niềm hạnh phúc ấy còn nhân lên gấp 2 lần.

Nếu không có những trục trặc vào phút chót hồi giữa mùa giải 2011, đáng nhẽ giờ này Ngọc Anh đã là người của HP.HN, đội bóng vừa được đổi tên thành CLB bóng đá Hà Nội. Hơn 5 tỷ đồng đã được đặt lên bàn đàm phán, bao gồm phí đền bù bản hợp đồng còn một năm rưỡi của Ngọc Anh tại thời điểm ấy cùng với phí lót tay dành cho hậu vệ đa năng người Nam Định. Nhưng cuối cùng, Ngọc Anh đã suýt bật khóc khi biết tin đội bóng thành Nam sẽ không để anh ra đi.

Hết mùa giải 2011, Ngọc Anh đón nhận thêm nỗi buồn thứ 2 với việc đội bóng của anh 2 năm xuống liền 2 hạng. So với Ngọc Anh, Anh Quang và Văn Nam thuộc lứa đàn em ở Nam Định. Cả 2 có lẽ chưa hiểu hết tâm sự của người đàn anh, nhưng giữa họ là nỗi buồn chung trước tình cảnh bi đát của bóng đá thành Nam bây giờ.

Quyết định triệu tập bộ ba vừa nhắc vào ĐT U23 chuẩn bị cho Sea Games 26 đến với Ngọc Anh, Anh Quang và Văn Nam thật đúng lúc. Đang khi nhìn đâu cũng thấy một màu đen tối thì bây giờ trước mắt họ sẽ là cơ hội lớn lao, đại diện cho những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bóng đá nước nhà tranh tài tại sân chơi khu vực. Và nếu tận dụng được cơ hội ấy, cũng có thể xem đó là cứu cánh cho cuộc đời và tương lai của các cầu thủ trẻ.

Ngọc Anh (giữa) tập luyện trong màu áo tuyển U23 Việt Nam - Ảnh Trần Uy Vũ

Những ngày này, Ngọc Anh, Anh Quang và Văn Nam vui lắm. Vui vì cơ hội của mình và còn vui vì “lên tuyển sướng”. Sự sung sướng ấy có thể đến từ những điều nhỏ nhặt như miếng cơm rồi nước uống, một sự khác biệt rất lớn nếu so sánh với cảnh hơn 30 con người ở Nam Định mùa vừa rồi vẫn phải chia nhau một thùng nước khoáng trong các buổi tập.

Nhưng sung sướng nhất ở chỗ, lên tuyển những cầu thủ trẻ Nam Đinh  được hòa mình vào trong bầu không khí hoàn toàn khác với đội bóng quê nhà. 

Ngọc Anh có thâm niên ăn cơm tuyển vài năm và đã từng tham dự SEA Games 2009, nhưng đây mới là lần đầu Anh Quang, Văn Nam nếm trải cảm giác ấy. Những cầu thủ trẻ bảo họ rất háo hức, phấn chấn với cơ hội của mình nên không ngạc nhiên khi bộ ba cầu thủ Nam Định luôn là những người lúc nào cũng nỗ lực tối đa 100% năng lực trong từng buổi tập.

Sẽ không có điều gì tuyệt vời hơn với Ngọc Anh, Anh Quang và Văn Nam nếu sau đây chừng một tháng nữa họ thi đấu tốt tại SEA Games 26 và đi đến cái đích cuối cùng mà bóng đá VN mòn mỏi chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ qua. Và niềm hạnh phúc nếu viễn cảnh ấy xảy ra chắc cũng đủ bù đắp cho một năm buồn của các cầu thủ trẻ thành Nam.  

Hoàng Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm