Anne Hathaway kể về niềm vui khi dẫn chương trình Lễ trao giải Oscar

11/04/2011 09:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau buổi lễ trao giải Oscar có phần nhạt nhẽo hồi cuối tháng 2 vừa rồi, nữ diễn viên Anne Hathaway và người cùng dẫn chương trình, nam diễn viên James Franco, đã bị chỉ trích rất nhiều. Tuy nhiên Anne vẫn tìm được nhiều niềm vui riêng trong sự kiện đó.

Anne Hathaway lại lễ trao giải Oscar lần thứ 83 - Ảnh: Wenn

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, cô đã thổ lộ: “Trải nghiệm đó lớn lao quá. Sự lớn lao của nó thật quá sức chịu đựng. Nhưng cùng lúc đó tôi lại cảm thấy vui vì được là một phần của lịch sử điện ảnh. Bạn biết đấy, những lời phê bình rất nặng nề. Họ nói đó là chương trình tệ hại nhất”.

Nữ diễn viên tham gia lồng tiếng cho “bom tấn” hoạt hình Rio cho biết thêm cô không sống trên dư luận, dù những lời bình phẩm có thế nào thì cô vẫn coi đó là niềm tự hào và cô sẽ luôn nhận mình chính là người dẫn chương trình của lễ trao giải Oscar lần thứ 83.

Cô nói: “Tôi nghĩ về Oscar theo nhiều trải nghiệm. Đó là những phản ứng ghê gớm của giới phê bình, đó là những người đến bên tôi và nói: 'Tôi nghĩ nó thật tuyệt. Tôi đã xem nó với cả gia đình và chúng tôi đều thỏa mãn’. Tôi rất biết ơn họ. Và còn cả những kỷ niệm của tôi về nó nữa, dù nó có tuyệt vời hay tồi tệ, ai mà biết được? thì tôi vẫn sẽ đi đến nhà hát Kodak (địa điểm tổ chức Oscar) và gặp những con người đó. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho cháu chắt của mình về sự kiện này”.

Tuy vậy Anne, 28 tuổi, cũng không chắc liệu mình có thể nắm giữ vai trò trên sân khấu Oscar một lần nào nữa không. Khi được hỏi liệu cô có thể tiếp tục làm người dẫn chương trình, cô đã trả lời: “Tại sao không? Tôi không biết nữa. Có thể có, mà cũng có thể không”.

T.V (Theo BANG)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm